Bà Nguyễn Thị Thể (bên phải) tặng gạo cho người bán vé số.
Trong cơn mưa lất phất một ngày giữa tháng 7, chị Trần Thị Ngọc Châu ở khu vực An Hòa, ghé nhà bà Thể để nhận 10kg gạo. Chị Châu bán vé số, thu nhập chẳng bao nhiêu nên bà Thể thường hỗ trợ gạo, giúp chị bớt lo lắng về cái ăn hằng ngày.
Chị Châu xúc động nói: “Mỗi lần nhận gạo, tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Nhờ cô Thể mà gánh nặng cơm áo gạo tiền của tôi giảm đi phần nào”. Trong nhà bà Thể đang chứa khoảng 2 tấn gạo để những người bán vé số như chị Châu, hay người nhặt ve chai hoàn cảnh khó khăn có thể đến nhận bất cứ lúc nào.
Anh Nguyễn Duy Phương ở khu vực Thạnh Hiếu, phường Long Mỹ, có tinh thần không ổn định, sống côi cút. Bà Thể đã hỗ trợ 20 triệu đồng xây căn nhà nhỏ để anh có chỗ che mưa, che nắng. Bà còn thường xuyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho anh Phương.
Gia đình làm nông, không mấy khá giả nhưng trung bình hằng năm bà Thể góp hơn 100 triệu đồng cho hoạt động thiện nguyện. Bà Thể kể, đó là điều được tiếp nối, lan tỏa từ mẹ của bà. Lúc nhỏ, bà thường thấy mẹ mình đem lúa gạo tặng người nghèo sau mỗi mùa thu hoạch. Vì vậy, bà mong muốn tiếp nối nghĩa cử của mẹ, mang lại niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn.
Mấy năm gần đây, bà Thể mở rộng các hoạt động từ thiện ra ngoài phạm vi địa phương mình sinh sống. Cuối tháng 5 vừa qua, bà Thể cũng đã đến khu điều trị nội trú Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ tặng các hoàn cảnh khó khăn 100 phần quà bằng tiền mặt, trị giá 40 triệu đồng. Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang (cũ)… đều ghi dấu hành động thiện nguyện của bà.
Bà Dương Thị Diệu Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu vực An Hòa, chia sẻ: “Bà Thể là tấm gương sáng trong hoạt động từ thiện của địa phương. Bà có nhiều đóng góp tích cực, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần, luôn đồng hành cùng Chi hội Chữ thập đỏ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái của bà là nguồn cảm hứng, lan tỏa phong trào từ thiện”.
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN
Nguồn: https://baocantho.com.vn/ba-the-nhan-ai-a188666.html
Bình luận (0)