Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Barcelona đẹp mắt nhưng khán giả bị 'bỏ rơi'

Barcelona của Hansi Flick trở lại với lối chơi đẹp mắt và đầy cảm xúc, song kế hoạch phát sóng độc quyền qua Culers lại trở thành “điểm trừ” vì làm gián đoạn kết nối với khán giả.

ZNewsZNews28/07/2025

Barcelona đang chơi thứ bóng đá đẹp mắt.

Barcelona đã trở lại. Trái bóng đã lăn, cảm xúc đã trỗi dậy, và cùng với đó là sự hồi sinh của một triết lý bóng đá từng làm nên tên tuổi đội bóng xứ Catalonia: chơi đẹp, cống hiến và chinh phục bằng lối đá tấn công phóng khoáng.

Chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe ở Nhật Bản hôm 27/7 không chỉ là một trận giao hữu. Nó giống lời tuyên bố mạnh mẽ rằng Hansi Flick đang thổi một luồng gió mới vào Camp Nou - một Barcelona táo bạo, trẻ trung và sẵn sàng chinh phục.

Barcelona giờ đã khác

Trong năm thứ hai dẫn dắt Barcelona, chỉ sau một vài buổi tập trước thềm mùa giải mới 2025/26, Flick cho thấy ông không đến để vá víu mà để tái thiết một triết lý bóng đá đích thực. Trước Vissel Kobe, Barcelona xuất trận với sơ đồ giàu tính kiểm soát nhưng cũng không kém phần trực diện.

Đội bóng pressing với cường độ cao ngay từ những phút đầu, tìm kiếm cơ hội từ những pha luân chuyển bóng nhanh và khai thác không gian ở hai biên. Đặc biệt, Flick khuyến khích học trò di chuyển linh hoạt, dám cầm bóng, dám đột phá, thay vì sa đà vào những đường chuyền an toàn nhưng vô hại như giai đoạn cuối mùa trước.

Kết quả? Một Barcelona tấn công liên tục, tạo ra áp lực khiến đối thủ nhiều lần rơi vào thế bị động. Những pha phối hợp ở tốc độ cao, với sự bùng nổ của những gương mặt trẻ, đã khiến người hâm mộ nhớ lại cảm giác từng có thời bóng đá Catalonia làm cả châu Âu phải nghiêng mình.

Barcelona anh 1

Hansi Flick giúp Barcelona hồi sinh.

Dro và Bardghji, hai gương mặt ra mắt, tạo nên khác biệt rõ ràng. Họ không chỉ ghi bàn mà còn cho thấy bản lĩnh của những cầu thủ trẻ không hề e dè. Dro, với tốc độ và khả năng chọn vị trí thông minh, khiến hàng thủ Vissel Kobe phải chao đảo. Bardghji - một cầu thủ có lối chơi kỹ thuật và nhạy bén - cũng nhanh chóng hòa nhập, tận dụng cơ hội ghi bàn như một lời khẳng định rằng anh xứng đáng được trao cơ hội.

Marcus Rashford cũng là một điểm sáng. Dù chỉ ra sân trong hiệp hai, cầu thủ người Anh cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp và kinh nghiệm. Anh di chuyển thông minh, dám đi bóng, dám tạo ra đột biến.

Nếu Lamine Yamal là "linh hồn" của hành lang phải trong hiệp một thì Rashford lại làm sống động cánh trái khi vào sân. Chỉ với vài tình huống xử lý bóng gọn gàng, Rashford để lại cảm giác rằng đây có thể là “mảnh ghép” quan trọng của Flick trong mùa tới.

Một Barcelona trẻ trung, giàu cảm xúc

Điều khiến chiến thắng này trở nên đặc biệt không phải là tỷ số, mà là cách Barcelona chơi bóng. Đội bóng tấn công như thể muốn gửi lời nhắn: "Chúng tôi trở lại để chơi thứ bóng đá đẹp". Sự hứng khởi và tốc độ của các cầu thủ trẻ gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của lò La Masia. Những pha xử lý kỹ thuật táo bạo, những pha pressing hợp lý, tất cả tạo nên một màn trình diễn vừa “mắt sướng” vừa đầy hứa hẹn.

Trước một Vissel Kobe chơi rát và không nhường nhịn, các cầu thủ “Blaugrana” vẫn giữ được sự chủ động. Flick dường như truyền vào họ sự tự tin để dám chơi thứ bóng đá cống hiến thay vì chỉ chăm chăm bảo vệ tỷ số. Với những gì đang diễn ra, các culé có quyền hy vọng Barca mùa này sẽ không chỉ thắng, mà còn thắng theo cách khiến người ta phải trầm trồ.

Barcelona anh 2

Marcus Rashford có màn ra mắt Barcelona.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất là không phải tất cả đều được chứng kiến trận đấu này. Thay vì phát sóng rộng rãi, CLB chọn phát độc quyền qua ứng dụng Culers và website chính thức. Về lý thuyết, đây là chiến lược đúng để xây dựng hệ sinh thái số, tạo ra giá trị thương hiệu riêng. Nhưng trên thực tế, nó lại biến thành một thảm họa truyền thông.

Nhiều CĐV bị “đá” khỏi hệ thống, email xác nhận không tới kịp, giao diện phát sóng lúng túng, hướng dẫn đăng nhập phức tạp. Kết quả: không ít người bỏ lỡ cả hiệp một. Với một CLB từng tự hào về triết lý “més que un club” (hơn cả một CLB), việc khiến chính người hâm mộ của mình bị “ngăn cửa” là một bước lùi đáng báo động.

Barcelona muốn toàn cầu hóa thương hiệu, nhưng toàn cầu hóa không thể đồng nghĩa với “độc quyền hóa” trải nghiệm. Bóng đá là để gắn kết cảm xúc, để hàng triệu con tim cùng chung nhịp đập. Nếu tách người hâm mộ ra khỏi sân chơi đó, bạn sẽ đánh mất chính thứ tài sản quý nhất - tình yêu và sự kết nối.

Chiến thắng trước Vissel Kobe mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho Barcelona, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Flick đã chứng minh ông có ý tưởng rõ ràng và đủ quyết liệt để khởi động một chu kỳ thành công mới. Nhưng nếu Barcelona muốn viết tiếp câu chuyện vĩ đại, họ phải trở lại với người hâm mộ, không chỉ qua sân cỏ mà còn trong cách chia sẻ trận đấu và cảm xúc.

Mùa hè này, Barcelona không chỉ cần chuẩn bị về chiến thuật, thể lực hay đội hình, mà còn cần học cách kết nối mạnh mẽ hơn với cộng đồng. Bởi trên sân, đội bóng chơi như chính mình. Giờ chỉ còn một việc: để mọi người đều được chứng kiến sự trở lại ấy bằng đôi mắt của chính họ.

Nguồn: https://znews.vn/barcelona-dep-mat-nhung-khan-gia-bi-bo-roi-post1572119.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm