Tiểu thuyết "Búp sen xanh" viết về Bác gây ấn tượng với thiếu niên, nhi đồng nhiều thế hệ. |
“Búp sen xanh” mở ra trong tâm trí người đọc không gian làng quê Việt Nam cuối thế kỷ XIX, nơi cậu bé Nguyễn Sinh Cung (tên khai sinh của Bác) chào đời trong vòng tay ấm áp của gia đình, làng quê. Từng trang sách nhẹ nhàng dẫn dắt người đọc qua tuổi thơ bình dị của Bác, từ sự ân cần, dịu dàng của người mẹ (bà Hoàng Thị Loan) đến sự nghiêm khắc, đầy yêu thương của cha (cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc), cùng môi trường quê hương giàu truyền thống yêu nước, hiếu học. Trong bầu không khí ấy, phẩm chất của Nguyễn Sinh Cung được nuôi dưỡng, lớn dần như mầm sen non, hứa hẹn ngày nở đoá hoa thơm.
Ðiều hay nhất ở “Búp sen xanh” chính là không thần thánh hoá nhân vật Bác Hồ, cũng không xây dựng Người như hình tượng xa vời. Qua ngòi bút của Sơn Tùng, thanh niên Nguyễn Tất Thành hiện lên rất đời thường: cậu học trò nghèo ham học, người con hiếu thảo, thanh niên nhiều trăn trở trước vận mệnh non sông. Khi đứng trước bến cảng Nhà Rồng - Sài Gòn, chuẩn bị bước lên chuyến tàu “Amiral Latouche Tréville”, người thanh niên ấy đã nén chặt lòng, thầm nhủ đó là sự ra đi không chỉ mang theo nỗi nhớ gia đình, quê hương, mà còn mang cả khát vọng lớn: giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ. Chính sự gần gũi đó khiến hình ảnh tuổi trẻ của Bác đi vào lòng người đọc rất tự nhiên và sâu đậm.
“Búp sen xanh” trở thành cuốn sách gối đầu của nhiều thế hệ măng non, trong đó có thiếu nhi Cà Mau. Em Ðinh Ngọc Khải Nhi, Lớp 5A4, Trường Tiểu học Cái Nước 1, huyện Cái Nước, chia sẻ: “Em được đọc nhiều tác phẩm về Bác Hồ, nhưng "Búp sen xanh" là tiểu thuyết khiến em xúc động nhất. Nó không chỉ gợi nhắc về tuổi thơ của Bác trong cảm xúc, mà còn tái hiện sinh động toàn bộ không khí lịch sử, gia đình, làng quê... của thời mà Người sống, lớn lên, làm việc. Từ đó lý giải vì sao cậu bé nghèo ở Làng Sen lại mang trong tim ý chí cứu nước lớn đến thế. Trong các buổi sinh hoạt Ðội, Hội, trò chuyện về các chi tiết trong "Búp sen xanh", nhiều bạn bày tỏ sự yêu thích ở cách hành văn, miêu tả... rất giản dị nhưng chân thật của tác giả, giúp tuổi học trò hình dung ra chân dung Bác Hồ gần gũi hơn”.
Em Trịnh Nhã Uyên, Lớp 8B, Trường THCS xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, chia sẻ cảm nhận sau khi đọc tác phẩm: “Ðiểm nhấn cảm động nhất của “Búp sen xanh” là giai đoạn thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết định từ giã gia đình, quê hương ra đi tìm đường cứu nước, cảnh chia ly giữa hai cha con được Nhà văn Sơn Tùng miêu tả với tất cả sự lắng đọng, thiêng liêng. Nỗi lòng của người cha tiễn con và cũng là tâm huyết của cả thế hệ những nhà Nho yêu nước khiến mọi người vô cùng khâm phục”.
Nơi trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được các em thiếu nhi sắp xếp tươm tất trong Ngày Sách và Văn hoá đọc năm 2025 diễn ra tại Cà Mau.
Ðiều làm “Búp sen xanh” trở nên đặc biệt chính là mạch tự sự giản dị, nhưng xúc động sâu sắc. Nhà văn không lý tưởng hoá, không tô vẽ, mà để nhân cách lớn của Bác tự toả sáng qua từng cử chỉ nhỏ, lựa chọn thầm lặng. Nhân cách của con người vĩ đại trong Bác, như Sơn Tùng muốn nhắn nhủ, nằm chính trong sự bình thường nhất, trong sự khiêm nhường, chân thành và yêu thương.
Trải qua nhiều năm tháng, “Búp sen xanh” vẫn giữ nguyên giá trị. Dù lịch sử đã lùi xa, nhưng mỗi lần đọc lại vẫn thấy bồi hồi, xúc động. Không ít người khi đọc “Búp sen xanh” đã thốt lên, đây không chỉ là tiểu thuyết mà là tấm gương lớn để bao thế hệ trẻ Việt Nam tiếp bước soi vào, như lời nhắc nhớ dịu dàng, kiên quyết: Muốn yêu nước, hãy bắt đầu bằng việc học làm người tử tế; muốn làm việc lớn, phải giữ cho tâm hồn trong sáng như sen xanh giữa bùn đen./.
Lam Khánh
Nguồn: https://baocamau.vn/-bup-sen-xanh-sach-goi-dau-cua-the-he-mang-non-a39051.html
Bình luận (0)