Ảnh minh hoạ (AI)
Hôm rồi, tôi đưa cậu con trai đi tiêm vắc-xin. Trong lúc ngồi chờ đến lượt mình, tôi thấy một bà mẹ đang dỗ dành đứa con gái nhỏ vừa tiêm xong, vì đau nên bé khóc lớn tiếng. Người mẹ trẻ thì liên tục vuốt ve con. Giữa những lời hứa mua kẹo, mua đồ chơi, có một câu khiến tôi chú ý và giật mình là “cô bác sĩ xấu quá, làm bé của mẹ đau, để lát nữa mẹ đánh cô bác sĩ nhé!”.
Bất chợt tôi nhớ đến một người bác ở gần nhà tôi. Nhà bác chỉ toàn con gái nên khi được đứa cháu trai, bác cưng yêu hết mực. Mà đứa cháu của bác khá nghịch ngợm. Mỗi lần cháu té ngã thường khóc lóc rất lớn, bà xót cháu nên cứ bỏ hết việc từ bếp chạy ra, biết cháu vấp cái bàn thì bà mắng cái bàn đã làm cháu mình đau, biết cháu mình va vào cánh cửa, bà liền mắng cánh cửa.
Câu chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ này có lẽ vẫn thường dễ bắt gặp ở bất kỳ đâu, nơi vẫn còn nhiều phụ huynh yêu thương con chưa đúng cách mà vô tình dạy cho con tâm lý đổ lỗi. Thay vì kiên nhẫn phân tích nguyên nhân, chỉ ra cái sai của đứa trẻ khi bất cẩn, diễn giải bản chất vấn đề rằng bác sĩ tiêm vắc-xin để phòng bệnh cho con, sẽ hơi đau một chút nhưng mới tốt cho con về sau thì các bậc phụ huynh thường chọn một việc dễ dàng hơn là đổ lỗi để xoa dịu nhất thời. Trong khi mỗi đứa trẻ đều là “tờ giấy trắng”, chưa thể phân biệt được điều nào đúng, điều nào sai thì phụ huynh lại hướng con đổ cái sai cho người khác.
Là phụ huynh, tôi nghĩ chúng ta nên nhẹ nhàng giảng giải, giúp con dũng cảm nhận sai. Bởi sẽ như thế nào nếu như đứa trẻ đó mỗi ngày lớn lên, khi đứng trước một sự việc không bao giờ thấy lỗi của chính mình mà chỉ nhìn thấy cái sai ở người khác? “Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”, là cha mẹ không nên vì nuông chiều, cho con cảm giác thỏa mãn nhất thời mà dạy con đổ lỗi, dung túng cho cái sai của con./.
Hồ Đông Hồ
Nguồn: https://baolongan.vn/can-than-khi-day-con-a195357.html
Bình luận (0)