Tại Quảng Ngãi, các thành viên vừa sống và làm việc như những dân địa phương, vừa khám phá chiều sâu văn hóa cùng tình yêu lao động, tình yêu quê hương của những người dân miền biển.
Theo đó, hành trình của Gia đình Haha tại đảo Lý Sơn bắt đầu bằng việc học cách trồng tỏi nức tiếng của đảo. Qua những thước phim chân thực và mộc mạc, khán giả được hiểu hơn về loại nông sản độc đáo này. Để trồng được cây tỏi trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và thổ nhưỡng đặc biệt (đất bazan pha cát san hô), người dân nơi đây thực sự phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Các thành viên đã có khoảnh khắc lắng đọng khi nghe người dân địa phương kể về sự vất vả của nghề trồng tỏi và câu chuyện về Hải đội Hoàng Sa. Sau đó, Gia đình Haha tiếp tục hành trình đến Sa Huỳnh. Buổi bình minh trên đồng muối Sa Huỳnh sau đó đã mang đến một trong những trải nghiệm độc đáo chỉ có ở xứ biển làm muối truyền thống.
Trong tập mới phát sóng, quang cảnh thiên nhiên của Lý Sơn và Sa Huỳnh hiện lên những mảng màu đẹp hiếm có cùng sự gần gũi, đôn hậu của người dân, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.
Nguồn: https://quangngaitv.vn/canh-dong-muoi-sa-huynh-dep-ngo-ngang-trong-gia-dinh-haha-6504839.html
Bình luận (0)