Cây đa cổ thụ 300 năm tuổi ở thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Mỹ là báu vật của làng. Ảnh: Trần Tuấn.
Chiều 8.6, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ - cho biết, tới đây, địa phương sẽ làm hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận cây đa cổ tại thôn Quốc Tuấn (xã Cẩm Mỹ) là cây di sản.
Theo ông Dương, cây đa ở thôn Quốc Tuấn có tuổi đời khoảng 300 năm, nơi đây người dân địa phương còn lập đền thờ Thành Hoàng làng.
Hiện cây đa có độ lớn ở gốc nhiều người ôm không xuể, cao khoảng 40m, tán tỏa bóng mát một vùng rộng lớn.
Gốc cây lớn nhiều người ôm. Ảnh: Trần Tuấn.
Theo các cụ cao niên ở làng Quốc Tuấn, trong suốt cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, cây đa là nơi trú ẩn an toàn cho các chiến sĩ và người dân khi bị thương. Những nhánh cây to, rậm rạp đã che chắn quân ta trước sự tấn công của máy bay địch, trở thành lá chắn hữu hiệu giúp bảo vệ lực lượng chiến đấu.
Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, dưới tán cây đa, biết bao cuộc chia ly xúc động đã diễn ra khi những người con của làng lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Dưới gốc cây đa người dân địa phương lập Đền thờ Thành Hoàng làng. Ảnh: Trần Tuấn.
Hiện nay, cây đa là nơi nhiều người dân nghỉ mát mỗi trưa hè, đồng thời xem là nơi linh thiêng để cầu cuộc sống bình an, may mắn mỗi khi sắp có chuyến ly hương, rời xa quê nhà.
Người dân nơi đây mong muốn chính quyền địa phương sớm làm hồ sơ đề nghị đây là cây di sản để cộng đồng thêm trân quý, chăm sóc và bảo vệ báu vật này.
Nguồn:https://laodong.vn/xa-hoi/cay-da-300-nam-tuoi-cho-ngay-cong-nhan-la-cay-di-san-1520414.ldo
Bình luận (0)