Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chỉ có làm nghề tử tế thì báo chí mới có quyền lực

‘Quyền lực thứ tư của báo chí có được là do nhân dân tin cậy báo chí mà có. Cho nên chỉ có làm nghề tử tế thì báo chí mới có quyền lực’.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ13/06/2025


Hồ Quang Lợi - Ảnh 1.

Nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ tại buổi ra mắt cuốn sách thứ 11 của ông - Ảnh: T.ĐIỂU

Đây là chia sẻ của nhà báo hồ Quang Lợi - nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cây viết chính luận có tiếng một thời của báo Quân Đội Nhân Dân, tại buổi ra mắt cuốn sách thứ 11 của ông vào ngày 12-6.

Ông Hồ Quang Lợi không nói về cuốn sách Sự thật, lẽ phải và ngọn bút (Nhà xuất bản Hà Nội) của mình một cách trực tiếp.

Ông nói về nghề báo, và những đồng nghiệp tiền bối của mình, những nhà báo xuất sắc, và những thách thức đối với nghề báo nói riêng và xã hội nói chung, trước thời đại bùng nổ truyền thông…

Quyền lực của báo chí do nhân dân trao tặng

Ông Lợi nói, người ta xếp báo chí là quyền lực thứ 4, sau quyền lực của lập pháp, hành pháp, tư pháp. Quyền lực ấy có được là do nhân dân tin cậy vào báo chí mà có. Nên các nhà báo chỉ có làm nghề tử tế thì báo chí mới thực sự có quyền lực.

Một trong những biểu hiện tử tế của báo chí ấy là tính chiến đấu phải gắn với tính nhân văn của báo chí. Báo chí phải vì con người, phải tôn trọng con người.

"Đây là lúc chúng ta phải nêu cao hơn nữa tính nhân văn của báo chí. Một xã hội có phồn vinh bao nhiêu mà không yêu thương con người thì xã hội đấy cũng không phải là một xã hội đáng sống", ông Hồ Quang Lợi nói.

Ngoài ra, nhà báo với đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị của mình, sự tinh thông nghề nghiệp của mình, phải trả lời được những vấn đề của xã hội, để uốn nắn, chỉnh đốn lại nhận thức xã hội, hướng theo cái tốt.

Những điều này bạn đọc có thể tìm thấy trong cuốn sách Sự thật, lẽ phải và ngọn bút của nhà báo Hồ Quang Lợi.

Hồ Quang Lợi - Ảnh 2.

Cuốn sách Sự thật, lẽ phải và ngọn bút của Hồ Quang Lợi - Ảnh: T.ĐIỂU

Cha anh chúng ta từng làm báo tuyệt vời như vậy

Ông Lợi cũng dành nhiều thời gian trò chuyện về những đồng nghiệp tài năng mà ông yêu quý, tôn trọng và học hỏi được rất nhiều về làm nghề lẫn thái độ sống, những người ông trân trọng đưa vào cuốn sách của mình.

Trong đó ông Lợi đặc biệt kể chuyện về nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp vừa qua đời ở tuổi 103, một nhân vật ông chọn viết bài báo khép lại cuốn sách dày này.

Ông Lợi kể, chính phóng viên Nguyễn Khắc Tiếp năm 1954 đã ghi lại câu nói của Bác Hồ trước bộ đội ở Đền Hùng, trên đường về tiếp quản thủ đô: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Ông chính là người cùng với phóng viên Phạm Phú Bằng xây dựng tòa soạn báo Quân Đội Nhân Dân ngay tại trận địa Điện Biên Phủ, đã xuất bản 33 số báo ngay tại mặt trận, điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử báo chí ở Việt Nam và thế giới.

"Thời đó cha ông chúng ta đã làm báo tuyệt vời như vậy", ông Lợi bày tỏ khâm phục những tiền bối đã dạy làm báo và sống tử tế.

Ông Phạm Quang Nghị - nguyên bí thư Thành ủy Hà Nội, người đã mời ông Hồ Quang Lợi về với cương vị tổng biên tập báo Hà Nội Mới, sau đó là trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nhận định nhà báo Hồ Quang Lợi là một nhà báo viết chính luận hàng đầu.

Cuốn sách Sự thật, lẽ phải và ngọn bút của ông, cùng 10 cuốn sách đã xuất bản, chứng minh điều đó.


Nguồn:https://tuoitre.vn/chi-co-lam-nghe-tu-te-thi-bao-chi-moi-co-quyen-luc-20250612222204922.htm




Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm