Cụ Hoàng Văn Mộc (người đứng giữa), ở tổ dân phố Tân Thịnh, phường Tân Hương (TP. Phổ Yên), trao tặng số tiền 70 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh, ở tổ dân phố Đại Phong, phường Ba Hàng, xây dựng nhà ở mới. |
Chúng tôi gặp gỡ cụ Mộc trong căn nhà cấp 4 giản dị, cụ chia sẻ: Sinh ra trong một gia đình thuần nông, lại đông con, nên tôi thấu hiểu những vất vả khi cơm ăn không đủ no, quần áo không đủ mặc, nhà ở dột nát. Vì vậy, tôi luôn tâm niệm khi cuộc sống khá hơn chút, mình sẽ làm việc gì đó thật ý nghĩa để giúp đỡ những người nghèo khó. Tuy nhiên khi lập gia đình, cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ cuốn theo, khiến tôi chưa thực hiện được mong muốn ấy. Chỉ đến lúc 7 người con trưởng thành, yên ổn cuộc sống, tôi mới bắt đầu tích lũy, dành dụm tiền để làm việc thiện.
Từ nguồn lương hưu của một cán bộ lâm nghiệp, hằng tháng, sau khi trang trải chi phí sinh hoạt, cụ Mộc đều dành 300-500 nghìn đồng vào một tài khoản tiết kiệm. Cứ như vậy, sau nhiều năm liền, cụ đã để dành được số tiền 70 triệu đồng. Đầu tháng 5 vừa qua, thông qua Ủy ban MTTQ TP. Phổ Yên, cụ biết đến hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh, ở tổ dân phố Đại Phong, phường Ba Hàng, là hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dù đã hết tuổi lao động, song bà Thịnh vẫn phải làm lụng vất vả để nuôi 2 người con mắc bệnh, không có khả năng lao động và 2 cháu nhỏ, trong khi nhà ở nhỏ hẹp, xuống cấp nghiêm trọng không có điều kiện để xây dựng, sửa chữa. Vì vậy, cụ đã quyết định dành toàn bộ số tiền tiết kiệm được để hỗ trợ bà Thịnh xây dựng nhà ở mới khang trang hơn.
Cầm trên tay số tiền vừa được cụ Hoàng Văn Mộc trao tặng, bà Nguyễn Thị Thịnh, xúc động: “Gia đình tôi vô cùng trân quý và biết ơn tấm lòng nhân ái của cụ Mộc. Với số tiền này, cụ Mộc có thể để dưỡng già, phòng khi ốm đau bệnh tật hoặc để lại cho con cháu, nhưng cụ đã không ngần ngại trao tặng cho một người chưa từng quen biết như tôi. Khoản tiền này thực sự có ý nghĩa, giúp mẹ con tôi có thêm nguồn kinh phí để làm chỗ trú nắng, trú mưa kiên cố hơn.
Chia sẻ về việc làm ý nghĩa của cụ, ông Hoàng Văn Công, con trai cụ Mộc, cho biết: Bố tôi quan niệm “còn sức là còn góp, mình già nhưng chưa vô dụng”, vì thế, khoản tiền ông tiết kiệm được sẽ dành để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đây cũng là tâm nguyện của ông trong nhiều năm nay, do vậy, gia đình luôn động viên, chăm sóc để ông luôn được sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Thời gian trước, sức khỏe của bố tôi có phần yếu đi, sợ bản thân không thể trực tiếp thực hiện được việc làm này, ông đã cẩn thận viết lại di chúc, ủy quyền cho con, cháu. Đến nay, tâm nguyện của bố tôi đã trở thành hiện thực, gia đình rất vui mừng, phấn khởi, xen lẫn niềm tự hào.
Cụ Hoàng Văn Mộc, ở tổ dân phố Tân Thịnh, phường Tân Hương (TP. Phổ Yên), chia sẻ với phóng viên về Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng bản thân được trao tặng. |
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, không chỉ tiết kiệm tiền để giúp đỡ hộ nghèo về nhà ở, nhiều năm qua, cụ Hoàng Văn Mộc còn đều đặn ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Dù không có nguồn thu nhập lớn, hằng năm, cụ vẫn trích một phần lương hưu từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng để góp vào quỹ, nhằm tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Những phần quà tuy nhỏ, nhưng đầy tình nghĩa của cụ đã giúp hàng chục em học sinh nghèo được tiếp thêm niềm tin, động lực vươn lên trong học tập.
Theo ông Bùi Huy Phúc, Chủ tịch UBND phường Tân Hương: Cụ Hoàng Văn Mộc là người có lối sống giản dị, gương mẫu của một người đảng viên, nhiều năm qua, cụ là tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Từ các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, đến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cụ đều nhiệt tình tham gia, tuyên truyền, vận động con cháu hưởng ứng tích cực. Với những việc làm ý nghĩa đó, cụ không chỉ là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng, rất cần được lan tỏa và nhân rộng.
Trong câu chuyện với chúng tôi, cụ Mộc nhẹ nhàng chia sẻ “Tôi sống đủ rồi, giờ chỉ mong góp thêm được chút gì đó để người khác bớt khổ”. Giữa nhịp sống hiện đại đầy tất bật, câu chuyện về cụ ông 93 tuổi ở phường Tân Hương vẫn ngày ngày sống tử tế và hết lòng sẻ chia như một nốt trầm ấm áp, lặng lẽ vang lên giữa bản hòa ca của cuộc đời. Đó như lời nhắc nhở chân thành rằng, tình người và lòng nhân ái luôn có sức lay động sâu sắc hơn bất kỳ điều gì khác.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/net-dep-doi-thuong/202505/cu-ong-93-tuoi-tiet-kiem-tien-giup-hongheo-xay-nha-1dc139c/
Bình luận (0)