Đăng Dương, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm hẹn với "Tổ Quốc trong tim"- Ảnh 1.

Từ trái sang: Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm, NSND Đăng Dương

 


Tối 10-8 tới đây, chương trình “Tổ Quốc Trong Tim” do Báo Nhân Dân phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội tổ chức, sẽ chính thức diễn ra – đánh dấu một điểm nhấn đáng nhớ trong bức tranh nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Không đơn thuần là một chương trình biểu diễn, đây là một không gian nghệ thuật đa tầng, kết nối chiều sâu lịch sử với hơi thở đương đại, khơi gợi trong mỗi người tình yêu Tổ quốc từ những gì sâu lắng và thiết tha nhất.


Một concert chưa từng có: Khi nghệ thuật vượt lên mọi giới hạn

Với sự tham gia của dàn nghệ sĩ trải dài từ dòng nhạc chính thống đến đương đại như: NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Hà Lê, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Suboi, Phạm Thu Hà và nhóm nhạc Oplus, “Tổ Quốc Trong Tim” mở ra một sân khấu mà ở đó, mọi ranh giới thể loại đều được hòa tan trong dòng cảm xúc chung – tình yêu quê hương đất nước.


Đăng Dương, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm hẹn với "Tổ Quốc trong tim"- Ảnh 2.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm


Chưa từng có một concert nào tại Việt Nam quy tụ những giọng ca tưởng như không liên đới về phong cách, lại cùng đứng trên một sân khấu để kể một câu chuyện chung về Tổ quốc: từ những bản hùng ca hào sảng của NSƯT Đăng Dương, đến những góc nhìn mới mẻ, sắc sảo của Suboi, sự du dương cổ điển từ Phạm Thu Hà, hay nét pop thời thượng của Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh. 


Đó là sự “hòa âm” không chỉ trong âm nhạc mà còn trong tinh thần – thể hiện sự đa dạng nhưng thống nhất của một dân tộc.


Sân khấu như một không gian kể chuyện lịch sử – cảm xúc

Không chỉ đột phá ở âm nhạc, chương trình còn được đầu tư công phu về sân khấu – nơi nghệ thuật trình diễn được đưa lên tầm vóc biểu tượng. 


Theo tiết lộ từ ê-kíp thực hiện, “Tổ Quốc Trong Tim” sẽ sử dụng những yếu tố sân khấu chưa từng có ở bất kỳ concert nào trước đây tại Việt Nam – từ công nghệ trình chiếu, đạo cụ biểu cảm, đến thiết kế âm thanh – ánh sáng được “điêu khắc” để không chỉ phục vụ thị giác, mà còn đánh thức trí nhớ cộng đồng về những thời khắc thiêng liêng của dân tộc.


Đăng Dương, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm hẹn với "Tổ Quốc trong tim"- Ảnh 3.

Ca sĩ Tùng Dương

Không phải ngẫu nhiên mà chương trình được tổ chức bởi Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng, và chính quyền Thành phố Hà Nội – thủ đô ngàn năm văn hiến. 

Bởi “Tổ Quốc Trong Tim” không chỉ là một sản phẩm văn hóa – đó là một lời khẳng định bằng nghệ thuật về bản lĩnh, chiều sâu tinh thần và khát vọng hòa nhập trong thời đại mới.


Khi nghệ sĩ là những sứ giả tinh thần

Tham gia chương trình, các nghệ sĩ không chỉ đơn thuần là ca sĩ biểu diễn mà chính là những “sứ giả cảm xúc”, kể chuyện bằng thanh âm và ánh sáng, chuyển tải những tầng lớp nội dung sâu sắc: từ niềm tự hào dân tộc, khát vọng hòa bình, đến trăn trở của người trẻ trong việc định vị bản thân giữa thế giới toàn cầu.


Đăng Dương, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm hẹn với "Tổ Quốc trong tim"- Ảnh 4.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm


Sự xuất hiện của những cái tên như Tùng Dương, Hà Lê hay Suboi càng làm bật lên tinh thần đổi mới, tiếp biến. Họ đại diện cho thế hệ nghệ sĩ không ngừng sáng tạo nhưng vẫn mang trong mình mạch nguồn truyền thống. 

Khi họ cất giọng trong cùng một chương trình với Đăng Dương hay Phạm Thu Hà – điều đó giống như một nhịp cầu nối giữa ký ức và hiện tại, giữa bản sắc và sự tiến hóa.


Vì vậy, đừng nghĩ đây chỉ là một đêm nhạc. “Tổ Quốc Trong Tim” là một lời mời gọi, một buổi hẹn với chính những điều thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi người Việt. 

Đó là một minh chứng sống động rằng nghệ thuật, khi chạm đến đúng mạch cảm xúc dân tộc, sẽ không còn là thứ chỉ để giải trí – mà là lời tuyên ngôn sống động nhất về tình yêu đất nước, niềm tin và sự gắn kết.

Và tối 10-8 này, chúng ta có hẹn với Tổ Quốc Trong Tim – không phải ở một địa điểm cụ thể, mà trong không gian đồng điệu của những con tim cùng nhịp đập vì Việt Nam.