“Lật mặt 8: Vòng tay nắng” xoay quanh Tâm (Đoàn Thế Vinh) - một chàng trai 17 tuổi đam mê âm nhạc tại miền Trung nắng gió, nhưng ước mơ nghệ thuật của cậu bị kìm hãm bởi những kỳ vọng và quan điểm truyền thống khắt khe từ người cha - ông Phước (Long Đẹp Trai).
Câu chuyện của 2 bố con Tâm khiến nhiều người xem đồng cảm, bởi hẳn trong mỗi người cũng ít nhất một lần từng trải qua những khoảnh khắc mâu thuẫn với cha mẹ hay con cái, từng cảm thấy bị áp đặt hoặc không được thấu hiểu. Nhưng, sau tất cả, họ sẵn sàng ngồi xuống để trò chuyện, hàn gắn những thương tổn.
Như trong một buổi cinetour (giao lưu đoàn phim) tại Rạch Giá, Kiên Giang - một khán giả nam thú nhận đã “tìm thấy chính mình trong từng thước phim”.
“Tôi là người nối nghiệp cơ sở làm bánh mì gần 30 năm của bố nhưng do không đam mê, nên ban đầu tôi và bố đã tranh cãi rất nhiều. Khi xem “Lật mặt 8” xong, tôi cảm thấy rất xúc động khi đặt bản thân vào tình huống của nhân vật chính. Giờ ngẫm lại, tôi nghĩ mình cần nói chuyện với bố nhiều hơn”.
![]() |
Câu chuyện của “Lật mặt 8” nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả. Ảnh: NSX |
Thực tế, đây cũng là mong muốn lớn của Lý Hải khi tiếp tục theo đuổi đề tài gia đình ở phần phim thứ 8.
Trước đó, chia sẻ cùng Báo Pháp luật Việt Nam, đạo diễn 56 tuổi nói, anh muốn mang đến những câu chuyện chữa lành (nội dung ấm áp, nhân văn, xoa dịu tâm hồn) giữa đầy rẫy thông tin tiêu cực, trái chiều ngoài kia:
“Nếu ai cũng làm điều tiêu cực thì ai sẽ làm điều tích cực đây? Đó là câu trả lời tôi tự dành cho mình khi quyết định chọn đề tài “khó nuốt” như phim gia đình dành cho giới trẻ. Đây cũng là cách tôi tự thử thách chính mình trong vai trò nhà làm phim.
Thường khi bắt tay vào một dự án, tôi ngồi rất lâu để đánh giá thị trường. Thấy thị trường Việt Nam thời gian qua có nhiều phim ma, phim kinh dị, tôi chắc chắn không làm để tránh trùng lặp. Tôi có suy nghĩ và định hướng riêng cho mình”.
Trong tác phẩm của mình, Lý Hải cũng nhấn mạnh việc người lớn nên làm bạn với con cái. Ở gia đình mình, anh cũng biến đây trở thành nơi bố mẹ và con cái như bạn bè. Dù vậy, nam đạo diễn thú nhận, đây không phải điều có thể dễ thực hiện, nên anh luôn nhắc bản thân phải kiên nhẫn, lắng nghe, giải thích với con cái.
![]() |
Lý Hải là minh chứng cho câu nói: “Thành công đến khi kiên trì, biết tin vào bản thân mình”. Ảnh: NSX |
Bên cạnh đó, ở “Lật mặt 8”, Lý Hải còn gửi gắm thông điệp đến thế hệ trẻ: tài năng, hoài bão ước mơ và cả những gian nan thử thách đều là một phần của hành trình trưởng thành. Tuy nhiên, với anh, “thành công đến khi kiên trì, biết tin vào bản thân mình”, vì thực tế, kể từ khi từ lúc bắt đầu sự nghiệp là ca sĩ đến khi trở thành đạo diễn nổi tiếng, anh đã nếm trải đủ thử thách.
“Tôi rất may mắn khi mình được làm nghệ thuật hơn 30 năm trong nghề và luôn được mọi người yêu thương tin tưởng. Chính vì thế lúc nào tôi cũng luôn trân trọng từng ý kiến đóng góp của mọi người. Mỗi chia sẻ đều là động lực để tôi và ê-kíp tiếp tục hoàn thiện hơn trong chặng đường phía trước” - anh nói.
Nguồn: https://baophapluat.vn/dang-sau-doanh-thu-225-ty-cua-lat-mat-8-post549476.html
Bình luận (0)