Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Dấu ấn người con “núi Ấn - sông Trà”

Nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần, nhiều bà con cùng các thế hệ cán bộ, lãnh đạo ở quê nhà Quảng Ngãi bày tỏ niềm nhiều tiếc thương vô hạn.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng26/05/2025

Trong những năm tháng giữ các cương vị cấp cao của Nhà nước, hay lúc về hưu, đồng chí Trần Đức Lương vẫn luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt, sâu đậm với quê hương “núi Ấn - sông Trà”.

Z3i.jpg
Người dân xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) dâng hương, hoa viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: NGỌC OAI

Bài học gần dân, sát dân

Những ngày này, quê nhà của đồng chí Trần Đức Lương ở thôn Diên Trường (xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trời nắng như đổ lửa. Khi được hỏi về nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nhiều bà con nông dân ở thôn Diên Trường bày tỏ niềm thương tiếc, mong ngóng linh cữu của bác về yên nghỉ tại quê hương.

Ông Trần Văn Hóa (68 tuổi, thôn Diên Trường) kể: Ở quê nhà, nhiều bà con nông dân lâu nay rất biết ơn bác Trần Đức Lương. Nhờ bác quan tâm mà hồ chứa nước Diên Trường cùng với kênh mương thủy lợi được đầu tư, cung cấp nước tưới, nước sạch cho các ngôi làng vùng hạn các xã Phổ Khánh, Phổ Cường.

Từ khi hồ Diên Trường nâng cấp đến nay mấy chục năm, làng trên xóm dưới đều không lo thiếu nước, mùa nào cũng bội thu. Giờ bác ấy mất, lại chọn về an nghỉ ở quê nhà, chúng tôi rất mong ngóng bác về, để bà con được viếng, tiễn bác một đoạn đường cuối cùng.

Nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần, ông Huỳnh Quý, nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), xúc động nói: Dẫu biết cuộc đời có sinh, có tử, nhưng nghe tin chú Trần Đức Lương mất tôi rất đau buồn. Ông Quý còn nhớ như in những lần làm việc, báo cáo tình hình phát triển địa phương với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong đó, ông Quý ấn tượng nhất là lần đầu tiên khi ông đang báo cáo về tình hình, số liệu kinh tế - xã hội của địa phương thì nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ngắt lời, giọng ân cần: “Quý ơi, báo cáo gì gần dân, sát dân và đời sống hiện giờ thế nào, sắp tới dân cần gì thôi”.

Ông Huỳnh Quý cho biết, điều đáng học tập ở đồng chí Trần Đức Lương là nhân cách bình dị, gần gũi và luôn đặt cái chung lên trên hết. “Chú ấy luôn căn dặn chúng tôi cần nguồn lực đầu tư công phải sử dụng đúng nơi, đúng chỗ để chi đồng nào phải thực sự hiệu quả”, ông Quý kể lại.

Ông Nguyễn Đức Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh (giai đoạn 2000-2005) kể: Trước kia, mỗi lần về quê, bác Trần Đức Lương rất trăn trở về phát triển kinh tế - xã hội của quê hương. Bác ấy đã động viên, hướng dẫn để địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp hồ chứa thủy lợi Diên Trường. Khi hồ tích nước thì bác ấy khuyên mở rộng hệ thống thủy lợi dẫn về các ruộng đồng của bà con, khai thác thêm nguồn nước sạch từ hồ này. Nhờ vậy, đến nay toàn vùng có 300-400ha lúa hưởng lợi từ hồ Diên Trường, mỗi năm 2-3 vụ đều bội thu.

“Di huấn” gửi gắm quê nhà

Nhớ lại thời gian công tác điều hành xã Phổ Khánh, ông Nguyễn Đức Thọ xúc động cho biết luôn được nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm hỏi, theo dõi tình hình đời sống của bà con quê nhà.

aadacd270ba0befee7b1.jpg
Người dân tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về yên nghỉ tại quê hương

“Đồng chí Trần Đức Lương căn dặn chúng tôi phải luôn quan tâm, nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để phục vụ tốt hơn cho người dân và sự phát triển giai đoạn mới. Chúng tôi xem đó như là di huấn nên Đảng ủy xã Phổ Khánh đặt quyết tâm trong nhiệm kỳ 2000-2005 dành nguồn lực gửi cán bộ, lãnh đạo học tập, nâng cao năng lực chuyên môn. Nhờ vậy, đến nay hầu như tất cả cán bộ, lãnh đạo chủ chốt xã chúng tôi đều có trình độ đại học, cao đẳng”, ông Thọ nói.

Theo Bí thư Thị ủy Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển, mỗi khi ghé thăm, làm việc với địa phương, đồng chí Trần Đức Lương thường dặn dò rất kỹ việc phát huy nguyên tắc gần dân, sát dân, tất cả vì mục tiêu làm cho đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, hiện đại hơn… Nghe tin bác ấy từ trần, mỗi cán bộ, nhân dân thị xã Đức Phổ đều kính cẩn cúi đầu tiễn biệt bác. Khắc ghi lời dặn dò của bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đức Phổ nguyện một lòng đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Còn ông Phạm Đình Khối, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (nhiệm kỳ 2005-2010), nhớ lại: Khi làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tôi cùng đồng chí Trần Đức Lương đi bộ lên núi Ấn bên sông Trà và được nguyên Chủ tịch nước căn dặn, phải quan tâm gìn giữ, tôn tạo các di tích có giá trị như chùa Thiên Ấn, mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. Mỗi khi về làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bác Trần Đức Lương hỏi han rất ân cần về đời sống bà con nông dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội quê hương...

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/dau-an-nguoi-con-nui-an-song-tra-post796766.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hành trình bền bỉ trên cao nguyên đá
Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè
Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình
Ngắm “cổng nhà trời” Pù Luông - Thanh Hoá

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm