Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Đi dân vận, lấy được vợ” - Duyên phận từ lòng dân

Những năm qua, công tác dân vận của Sư đoàn 5 không chỉ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân mà thông qua đó, không ít cán bộ, chiến sĩ còn tìm thấy “một nửa” của đời mình.

Báo Long AnBáo Long An26/07/2025

Kể về câu chuyện tình yêu của mình, Đại úy Nguyễn Đình Hữu - Chính trị viên Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 cho biết, năm 2019, trong không khí sôi nổi của công tác dân vận tại xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cũ (nay là xã Dương Minh Châu), anh được đơn vị bố trí ở tại nhà chị Phan Kim Loan.

Vào những ngày đầu tiên, không gian sống chung tuy còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng chính sự giản dị, chân thành của người dân xã địa phương, đặc biệt là gia đình chị Loan đã giúp anh nhanh chóng hòa nhập.

Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ, anh Hữu không chỉ hoàn thành xuất sắc các công việc chuyên môn mà còn tích cực giúp đỡ gia đình chị Loan và bà con lối xóm. Anh cùng bà con ra đồng, vào vườn làm việc, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với mọi người.

Vợ chồng Đại uý Nguyễn Đình Hữu và chị Phan Kim Loan

Chị Loan chia sẻ: “Người dân ở đây ai cũng quý mến và tạo điều kiện tốt nhất để các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trong thời gian ở địa phương làm dân vận. Ở anh Hữu, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết, trách nhiệm và tấm lòng mộc mạc. Những buổi trò chuyện thân mật sau giờ làm, những lần cùng nhau lo toan việc nhà, dần dần kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, tạo nên một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt, sâu sắc”.

Sau đợt dân vận đó, hai người chính thức xác nhận một mối quan hệ lâu dài, tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái bằng một đám cưới ấm cúng, hạnh phúc vào năm 2022. Niềm vui nhân đôi khi tổ ấm nhỏ của anh chị đón chào một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu vào năm 2023.

Chị Loan nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng từ công tác dân vận mà mình lại tìm được bến đỗ cuộc đời mình. Tôi cảm nhận được ở anh một sự chân thành, giản dị, ấm áp và luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Thật sự biết ơn cuộc đời đã đưa anh đến với tôi theo một cách đặc biệt như vậy”.

Với đặc thù nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, anh Hữu thường xuyên phải công tác xa nhà, ít có thời gian về với gia đình. Những ngày tháng anh vắng nhà, mọi gánh nặng gia đình, từ việc chăm sóc con nhỏ, lo toan việc nội trợ đều dồn lên vai chị Loan.

“Làm vợ bộ đội nhiều lúc cũng thấy buồn và tủi thân, nhất là khi con cái ốm đau không có người san sẻ. Dù vất vả, đối diện với nhiều khó khăn, thử thách nhưng tôi luôn cố gắng để chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ” - chị Loan chia sẻ.

Có thể nói, câu chuyện “đi dân vận, lấy được vợ” của Đại úy Nguyễn Đình Hữu và chị Phan Kim Loan không chỉ là câu chuyện tình cá nhân mà còn là biểu tượng đẹp của tình quân - dân gắn bó, thắm thiết./.

Văn Tuấn - Đào Như

Nguồn: https://baolongan.vn/-di-dan-van-lay-duoc-vo-duyen-phan-tu-long-dan-a199336.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

U23 Việt Nam rạng rỡ mang cúp vô địch U23 Đông Nam Á về nhà
Đảo ở miền Bắc như 'hòn ngọc thô', hải sản giá rẻ, cách đất liền 10 phút đi tàu
Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm