Thánh địa Mỹ Sơn là nơi linh thiêng để cúng tế và là lăng mộ chôn cất của hoàng gia Vương triều Chăm Pa trong suốt giai đoạn từ thế kỷ VII đến thế kỷ thứ XIII. Với vẻ đẹp hoang sơ huyền bí mang đậm dấu ấn tâm linh cổ xưa đã thu hút hàng ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế ghé thăm chiêm ngưỡng, tìm hiểu về những nét đặc sắc trong văn hóa của người Chăm-pa cổ. Không chỉ lưu giữ những kiến trúc đền tháp cổ độc đáo mà các giá trị văn hóa tinh thần cũng được bảo tồn và phát huy. Gần đây điệu múa rước nước vừa được phục hiện trình diễn trong các lễ hội truyền thống như một nghi thức dâng lễ, hay bái vọng thần linh.
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh, video Happy Việt Nam trên Vietnam.vn Tác giả: Nguyễn Văn Trường Ngày tham dự: 14/10/2023Điệu múa 'Rước nước' ở thánh địa Mỹ Sơn
Cùng chủ đề
Cùng chuyên mục
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc
Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Cùng tác giả

Bình luận (0)