Eo Vực Bồng, cầu Khe Dún trên Quốc lộ 7 nước rút dần, xe đã có thể lưu thông; người dân Con Cuông tích cực khắc phục hậu quả bão lũ
Thời điểm này, nước đang rút dần. Lượng bùn đất để lại trên mặt đường, nhà cửa, vườn tược là rất lớn. Cấp uỷ, chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân xã Con Cuông (Nghệ An) đang tích cực khắc phục hậu quả bão lũ.
Báo Nghệ An•24/07/2025
Sáng 24/7, nước lũ đã rút xuống khoảng 1m. Nước ở đoạn ngập ở Eo Vực Bồng trên Quốc lộ 7 đoạn qua xã Con Cuông đã giảm xuống nhiều so với ngày hôm trước. Ảnh: Thành Cường
Nước ngập ở Eo Vực Bồng chỉ còn khoảng 0,5 m. Tuy nhiên lượng bùn đất để lại trên mặt đường là rất lớn. Đầu giờ sáng, lực lượng quân sự địa phương đã đi khảo sát để xem khu vực này có thể lưu thông được hay chưa. Ảnh: Thành Chung
Sau khi dọn dẹp bùn đất, cơ quan chức năng đã gỡ chốt chặn, cho phép các phương tiện lưu thông trở lại trên tuyến. Ảnh: Thành Chung
Tại khu vực Cầu Khe Dún, nước đã rút hoàn toàn. Tuy nhiên, lượng bùn đất trên mặt đường vô cùng lớn. Đường trơn trượt, xe cộ gặp nhiều khó khăn khi lưu thông. Ảnh: Thành Cường
2 máy xúc đã được các lực lượng xã Con Cuông điều động đến nhằm giải phóng bùn đất trên khu vực này. Ảnh: Thành Cường
Máy xúc hoạt động hết công suất nhằm sớm giải phóng bùn đất trên Quốc lộ 7 đoạn qua xã Con Cuông. Ảnh: Thành Chung
Điện lực Nghệ An có mặt giải quyết các sự cố đường dây để khôi phục lại hệ thống điện lưới. Ảnh: Thành Chung
Lực lượng công an mang theo dụng cụ đến các điểm ngập, sạt lở giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Thành Chung
Người dân thôn Tiến Thành ra chợ mua dụng cụ về dọn dẹp bùn đất. Ảnh: Thành Chung
Rời khỏi nơi sơ tán, người dân Con Cuông khoả bùn đất, tìm đường trở về nhà. Ảnh: Thành Chung
Người dân khối 4, xã Con Cuông quét dọn bùn đất, làm sạch nhà cửa sau khi nước rút. Ảnh: Thành Cường
Dọn dẹp rác thải và các vật dụng hư hỏng do bùn, nước lũ. Ảnh: Thành Cường
Nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó. Ảnh: Thành Cường
Người dân nhặt nhạnh lại những vật dụng còn có thể sử dụng được. Ảnh: Thành Chung
"Trời làm mất thì bắt đất đền", người dân Con Cuông mừng vui khi không có thiệt hại về người. Nụ cười trở lại sau cơn bão lũ kinh hoàng. Ảnh: Thành Chung
Bình luận (0)