Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gắn kết, lan tỏa yêu thương đến trẻ khuyết tật

(QNO) - Hơn 150 trẻ khuyết tật Quảng Nam đã có một ngày thật đặc biệt khi được chơi, được cười, được cảm nhận tình yêu thương trong chương trình giao lưu “Kết nối cộng đồng trẻ khuyết tật” do Hội Người khuyết tật tỉnh phối hợp cùng Medipeace Việt Nam tổ chức.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam02/06/2025

dscf7790(1).jpg
Một tiết mục văn nghệ do các em khuyết tật biểu diễn trong chương trình giao lưu kết nối trẻ khuyết tật. Ảnh: MỸ LINH

Từ sáng sớm, từ các địa phương Núi Thành, Hiệp Đức, Tiên Phước và TP.Tam Kỳ, hơn 150 em nhỏ khuyết tật đã cùng ba mẹ, người thân đến Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và người khuyết tật tỉnh Quảng Nam để tham gia chương trình. Trong không khí rộn ràng, tiếng cười vang lên khắp sân trung tâm, các em nhỏ khuyết tật được hòa mình vào những trò chơi vận động như nhảy theo nhạc, chuyền bóng bằng đầu hay tham gia cuộc thi vẽ tranh sáng tạo. Mỗi hoạt động như giúp các em tạm quên đi những thiệt thòi, khiếm khuyết, tự tin thể hiện bản thân và tận hưởng trọn vẹn niềm vui của tuổi thơ.

Tham gia trò chơi chuyền bóng bằng đầu, Phạm Minh Khôi (10 tuổi, xã Tam Quang, Núi Thành) háo hức cùng cô giáo thổi bóng, chuyền bóng trong sự cổ vũ của bà nội và mọi người. Bà của Khôi chia sẻ: “Nhìn cháu hoạt bát, nhiệt tình tham gia hoạt động mà hạnh phúc, vì 10 năm qua là một hành trình nỗ lực rất nhiều của Khôi và cả gia đình trong việc cải thiện khả năng nói cho con”.

Còn trong hội trường, với những nét bút chưa trọn vẹn, từng nét vẽ tuy còn nguệch ngoạc, nhưng với sự trợ giúp tận tình của ba mẹ và cô giáo, các em đã khéo léo tạo nên những bức tranh sống động, mang thông điệp sâu sắc về thiên nhiên, tình bạn và nghị lực sống.

Những tác phẩm sáng tạo do trẻ khuyết tật và phụ huynh tạo nên tại chương trình. Ảnh: MỸ LINH
Em Lê Hà Xuân Quyên cùng bức tranh sống động do em và cô giáo thực hiện. Ảnh: MỸ LINH

Lê Hà Xuân Quyên (11 tuổi, huyện Hiệp Đức) giải thích về bức tranh của mình: “Những bông hoa trong bức tranh là biểu tượng cho lòng tốt, cho tình bạn và tình yêu thương giữa những người bạn khuyết tật”. Lời tâm sự khiến nhiều người lớn phải lặng đi. Những đứa trẻ ấy, dẫu thân thể khiếm khuyết, lại có một tâm hồn biết thấu cảm và vươn lên mạnh mẽ.

Ở một góc sân, Khánh Nguyên (5 tuổi, Hiệp Đức) - cô bé bị khiếm khuyết ở mắt phải, háo hức chạy theo các trò chơi của chú hề và vui vẻ khi được tặng một quả bóng hình trái tim.

Chị Lê Thị Kim Cúc - mẹ bé Nguyên chia sẻ trong ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc: “Trước đây con rất rụt rè, ít tiếp xúc với người lạ. Nhưng từ tham gia dự án phục hồi chức năng hai năm nay, bé đã dạn dĩ hơn, tự tin hơn. Tôi không chỉ vui vì con tiến bộ mà còn thấy ấm lòng khi biết cộng đồng luôn đồng hành và yêu thương các con”.

Có lẽ, những nụ cười hồn nhiên, những bước đi đầy cố gắng, cùng những khoảnh khắc rạng rỡ khi các con vui vẻ, háo hức chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất cho tất cả những nỗ lực thầm lặng từ phía ban tổ chức, các y tá, giáo viên tại các trung tâm phục hồi chức năng, trạm y tế ở các xã vùng dự án, các tình nguyện viên, đặc biệt là phụ huynh.

Chứng kiến các cháu hào hứng tham gia chương trình, ông Hứa Quốc Dũng - Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh không giấu được niềm vui và xúc động. Ông chia sẻ: “Tôi rất mừng khi được chứng kiến thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi trong việc quan tâm, chăm sóc và đồng hành cùng các cháu khuyết tật. Các cháu là nhóm đối tượng dễ tổn thương, rất cần sự quan tâm đặc biệt và những điều kiện thuận lợi để hòa nhập vào cộng đồng. Tôi mong rằng chương trình không chỉ là một sân chơi vui vẻ dành cho các cháu mà còn trở thành cầu nối gắn kết giữa các phụ huynh có con em khuyết tật, để họ cùng nhau động viên, chia sẻ và hỗ trợ trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy các cháu”.

Các em tham gia trò chơi chuyền bóng. Ảnh: MỸ LINH
Các em hào hứng tham gia trò chơi chuyền bóng cùng người thân. Ảnh: MỸ LINH

Bà Đoàn Thị Hoài Nhi - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chia sẻ, việc tổ chức chương trình không chỉ mang lại niềm vui mà còn khơi dậy trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả cộng đồng trong việc đồng hành cùng trẻ em khuyết tật. “Chúng tôi mong muốn các em được tham gia vào mọi hoạt động một cách bình đẳng, được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập và vui chơi trong một môi trường không rào cản, hướng tới một cộng đồng thật sự hòa nhập” - bà Nhi nói.

Chương trình giao lưu “Kết nối cộng đồng trẻ khuyết tật” khép lại trong không khí tràn đầy cảm xúc với những tràng pháo tay rộn vang, những cái nắm tay ấm áp động viên cùng ánh mắt lấp lánh hy vọng của cả người lớn lẫn trẻ em. Một ngày Quốc tế thiếu nhi thật ấm áp, ý nghĩa với trẻ khuyết tật Quảng Nam.

Đây là hoạt động ý nghĩa thuộc khuôn khổ dự án “Phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024 - 2026”. Dự án được triển khai từ ngày 27/3/2024. Hiện nay có 191 trẻ khuyết tật tham gia vào các phòng phục hồi chức năng do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA tài trợ.

Tổ chức Medipeace đã thực hiện dựa trên mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng như vật lý trị liệu, âm ngữ trị liệu, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, Medipeace cũng hỗ trợ các khoá tập huấn cho cha mẹ/người chăm sóc về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ khuyết tật; đào tạo liên tục cho 40 cán bộ y tế xã về “tích hợp cảm giác trong phục hồi chức năng cho trẻ có rối loạn phát triển".

Nguồn: https://baoquangnam.vn/gan-ket-lan-toa-yeu-thuong-den-tre-khuyet-tat-3155931.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm Đầm Chuồn đỏ rực lúc bình mình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm