Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gia đình Khmer nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc cho các thế hệ

Xuất thân từ gia đình thuần nông, những người con, cháu của ông Keo Chum và bà Pal Sắp luôn sống đoàn kết, yêu thương nhau, mang trong tim niềm tự hào về bản sắc văn hóa và tình yêu Tổ quốc.

Báo Long AnBáo Long An24/07/2025

Các thế hệ trong gia đình sống đoàn kết, thương yêu nhau

Xuất thân từ gia đình thuần nông, gắn bó nhiều đời trên mảnh đất biên giới Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh, những người con, cháu của ông Keo Chum (sinh năm 1921) và bà Pal Sắp (sinh năm 1944) luôn sống đoàn kết, yêu thương nhau, mang trong tim niềm tự hào về bản sắc văn hóa và tình yêu Tổ quốc.

Với gia đình ông bà, tình yêu Tổ quốc luôn hiện hữu trong mỗi việc làm. Từng thành viên trong gia đình đều được dạy rằng phải sống hết mình, có khát vọng cống hiến, sẵn sàng xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ông Keo Chum và bà Pal Sắp có với nhau 7 người con. Trong đó, người con cả Keo Bằng là liệt sĩ, hy sinh khi tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam. Người con gái lớn tên Keo Onl (sinh năm 1971) là đảng viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội. Là chị lớn trong gia đình, Keo Onl luôn sống tích cực, cư xử với mọi người bằng tấm lòng chân thành để làm gương cho các em, các cháu trong nhà.

Thấu hiểu sự cơ cực, vất vả của đồng bào Khmer, chị cố gắng giúp đỡ bà con bằng tất cả khả năng của mình. Chị vận động nhà hảo tâm sửa chữa nhà cho hàng xóm, xin hỗ trợ bò sinh sản cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vận động quà cho người dân dịp Tết Nguyên đán và Tết của đồng bào dân tộc Khmer.

Nhiều năm tham gia công tác tuyên truyền và công tác của Hội Phụ nữ tại địa phương, chị Keo Onl tích cực nghiên cứu các văn bản pháp luật, rút ra những nội dung cốt lõi, phù hợp với tình hình, dễ tiếp thu để tuyên truyền lại cho mọi người.

“Với vai trò là người uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, trách nhiệm của tôi là phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho mọi người, nhất là các vấn đề về bình đẳng giới, bạo lực gia đình, vệ sinh môi trường, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự, an ninh biên giới” - chị Keo Onl chia sẻ.

Nhờ giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, anh Keo Rinh (người con thứ 4, sinh năm 1974) và Keo Ranl (sinh năm 1985, con út) luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với từng tấc đất, cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc. Thế nên, cả hai anh em đã đăng ký tham gia vào lực lượng dân quân của địa phương.

Theo anh Keo Rinh, sau khi tham gia nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương, anh tham gia lực lượng dân quân thường trực của ấp Bố Lớn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh cùng lực lượng dân quân không ngại gian khổ, nỗ lực giữ bình yên nơi biên giới.

"Già làng" Keo Onl hướng dẫn trẻ em Khmer đội mũ bảo hiểm khi ra đường (Ảnh: Tâm Giang)

Còn đối với anh Keo Ranl, từ khi còn là chiến sĩ dân quân, anh nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh được Ban Chỉ huy Quân sự xã giao nhiệm vụ làm Chốt trưởng Chốt Dân quân thường trực Bố Lớn.

Anh Keo Ranl chia sẻ: “Tôi rất tự hào là thanh niên dân tộc Khmer được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác trong lực lượng vũ trang. Ngoài công tác phối hợp tuần tra, chúng tôi còn thường xuyên nhắc nhở đồng bào dân tộc mình chấp hành tốt pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, không nghe lời dụ dỗ, xúi giục của kẻ xấu”.

Không chỉ phấn đấu vươn lên, nỗ lực lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, chị Keo Onl, anh Keo Rinh, Keo Ranl còn tuyên truyền con cháu trong gia đình về ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, sống có ích cho xã hội.

Nhờ sự động viên, khích lệ của mọi người, người em rể là anh Binh Xà Mét (sinh năm 1973) nỗ lực trở thành chiến sĩ dân quân để có thể chung tay, góp sức bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ bình yên cho địa phương.

Ngoài ra, anh Binh Xà Mét còn thường xuyên động viên, nhắc nhở các thành viên trong nhà nỗ lực làm việc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Con trai của anh là Binh Hia (đảng viên) sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã tích cực lao động, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống, năng nổ tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Hay em Keo Sa Rách (con trai của anh Keo Rinh) đã được “truyền lửa” từ cha của mình. Ý thức rõ trách nhiệm của người thanh niên với Tổ quốc, khi vừa tốt nghiệp THPT năm 2022, đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Keo Sa Rách chia sẻ: “Gia đình luôn quan tâm, giải thích cho em hiểu rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên trong độ tuổi quy định phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Em mong rằng bản thân sẽ luôn vững vàng trong cuộc sống, phát huy truyền thống gia đình, sống có ích cho cộng đồng, góp sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp và phát triển”.

Việc chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống qua nhiều thế hệ của gia đình ông Keo Chum và bà Pal Sắp rất đáng trân trọng và lan tỏa. Dù ông Keo Chum và bà Pal Sắp đã mất nhưng các thế hệ con, cháu trong gia đình vẫn luôn nhớ mãi những lời dạy dỗ ân cần của họ, nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn và có những đóng góp tích cực cho địa phương./.

Phương Thảo - Hà Quang

Nguồn: https://baolongan.vn/gia-dinh-khmer-nuoi-duong-tinh-yeu-to-quoc-cho-cac-the-he-a199335.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện
Hà Nội lạ thường trước giờ bão Wipha đổ bộ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm