Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Giấy khen” đặc biệt

M

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk02/06/2025

Đó là một tấm giấy in màu, viền hoa văn truyền thống, phía dưới có đề họ và tên cô giáo chủ nhiệm. Nhưng điều làm nó trở nên đặc biệt không phải là hình thức, mà là tấm lòng, trái tim người đã thực hiện. “Thư khen” ấy dành tặng một học sinh 9 tuổi ở xã Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, với nội dung: "Khen ngợi em Đ.N.A. (xin giấu tên), lớp 3A có nhiều cố gắng trong học tập. Yêu thương và tự hào về em, mong em tiếp tục cố gắng!".

Đ.N.A. phát hiện bị bệnh u não hai năm nay và đã trải qua một đợt phẫu thuật đúng vào ngày khai giảng. Khối u khiến việc học tập của em rất khó khăn, vất vả. Em thường xuyên bị đau đầu và đôi mắt mỗi ngày mờ đi; thậm chí tâm lý không ổn định, tinh thần bị kích động, khó kiểm soát, dễ gây gổ với bạn bè. Cô giáo luôn dành cho em sự quan tâm đặc biệt, từ vị trí ngồi trong lớp đến thiết kế những bài giảng để em dễ nhìn nhất; đồng hành với phụ huynh giúp em có thể bắt nhịp và hồn nhiên, vui vẻ học tập như các bạn khác. Mỗi ngày đến trường, mỗi lần cầm bút, mỗi nỗ lực để tiếp thu kiến thức của em là một chiến thắng lớn.

Thư khen của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Cư tặng học trò. 

Một năm học khép lại. Ngày bế giảng, em lại không thể đến trường để chia tay cô giáo và các bạn trước khi nghỉ hè, vì một tai nạn khiến phải khâu 5 mũi ở chân. Các bạn háo hức với những phần thưởng, những tờ giấy khen; còn “Con bé thì buồn buồn, bảo năm nay con không có giấy khen để cùng em đóng khung treo tường”, mẹ Đ.N.A. kể. Nhìn con, mẹ Đ.N.A. như đứt từng khúc ruột, âm thầm nuốt nước mắt vào trong và chỉ mong "Con cứ khỏe mạnh là giấy khen cho mẹ rồi". Đồng hành với em như người mẹ ở trường, kết thúc năm học, cô giáo chủ nhiệm đã yêu thương gửi tặng Đ.N.A. “Thư khen” ấy như một lời động viên chân thành, một sự vỗ về ấm áp. Đó cũng là "giấy khen" đặc biệt, ý nghĩa, là động lực tinh thần cô học trò đáng thương Đ.N.A..

“Thư khen” khiến tôi cứ trăn trở mãi. Cuộc sống không phải lúc nào mọi nỗ lực cũng được đền đáp bằng những danh hiệu. Giá trị thực sự của sự học, của giáo dục không chỉ là truyền dạy tri thức, đo đếm bằng kết quả điểm số, mà ý nghĩa, sâu sắc hơn là trao yêu thương, dạy cách sống, cách làm người.

Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202506/giay-khen-dac-biet-9710c2a/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm Đầm Chuồn đỏ rực lúc bình mình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm