Quý và khoảnh khắc được hòa làm một với nhạc cụ yêu thích của mình. Ảnh: NVCC |
Bạn trẻ mộ điệu âm nhạc nói chung và những người say mê bộ môn trống (drum) tại Đà Nẵng nói riêng có thể không xa lạ gì với hai cái tên: JayQ Drumlesson - lớp dạy trống tại địa chỉ 48A Nguyễn Đăng, quận Thanh Khê và Melody Band Đà Nẵng - nhóm 5 thành viên chuyên chơi nhạc cho các phòng trà lớn nhỏ trong thành phố. Tại JayQ Drumlesson, Quý là người sáng lập, là giảng viên chính cùng các thành viên khác ngày ngày truyền lửa cho học viên. Ở Melody Band, anh là tay trống có nghề, hoạt động chuyên nghiệp trong gần 10 năm.
Vừa giảng dạy, vừa di chuyển và biểu diễn nên Quý bận rộn suốt tuần. Song song hai phần việc luôn đòi hỏi đáp ứng cao nhất về thể chất lẫn tinh thần, hẳn đã là thử thách với những người lành lặn, với Quý lại gian nan gấp bội. Song, nhìn cách anh nỗ lực cắm rễ sâu vào đời sống như một người bình thường, chắc chắn ai cũng thấy tin tưởng và khâm phục.
Chia sẻ về lý do mở lớp dạy trống, Quý nói: “JayQ Drumlesson ra đời như một lời cam kết của tôi với chính mình. Nếu âm nhạc có thể cứu tôi, thì nó cũng có thể cứu được người khác. Tôi mở lớp không chỉ để dạy trống, mà để gieo niềm tin rằng ai cũng có thể sống với đam mê, dù họ mang trong mình tổn thương nào”.
Quả thật, ai đến đây đều cảm nhận được sự tâm huyết của Quý và những người đồng hành. Hiện nay, JayQ Drumlesson có khoảng 20 - 25 học viên theo học thường xuyên. Từ các em nhỏ, nhiều bạn trẻ, người lớn tuổi, đến những người lao động bình thường, thậm chí người địa phương khác cũng tìm tới. Bên cạnh lớp học chính, JayQ Drumlesson còn tổ chức các buổi giao lưu âm nhạc, mini show để học viên tự tin trình diễn, workshop trải nghiệm trống cho cộng đồng. JayQ Drumlesson còn có chương trình học bổng và miễn giảm học phí cho hoàn cảnh đặc biệt như trẻ em khuyết tật, người có đam mê nhưng không đủ điều kiện tài chính...
Đến với lớp trống tại JayQ Drumlesson khi đã chạm tuổi 40, anh Nguyễn Phi Hoàng (SN 1985, quê Gia Lai) cho biết, học một nhạc cụ mới như drum làm anh được sống lại thời tuổi trẻ sôi nổi, giúp anh có thêm niềm vui và động lực trong cuộc sống. Còn đối với anh Bùi Viết Hiếu (SN 1995), hiện đang làm giao hàng cho Shopee Food tại Đà Nẵng, lớp học của anh Quý là thời gian thư giãn bổ ích và tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc mệt nhọc. “Tôi cảm thấy quên đi sự vất vả trong công việc. Khi tiếp xúc và được anh Quý hướng dẫn, tôi càng thêm trân trọng cuộc sống vì đã cho mình một cơ thể mạnh lành”.
Tìm đến âm nhạc như một liệu pháp ổn định tâm trí, để rồi thời gian trôi đi, Hà Đức Anh Quý và trống như hòa làm một. Khởi đầu đầy bất an khi vừa phải chiến đấu với sự mặc cảm, vừa đối mặt với điều kiện sức khỏe bất lợi, cho đến nay, Quý đã tự tin tỏa sáng ở mọi sân khấu lớn nhỏ. Anh được các thành viên của band nhạc hỗ trợ nhiệt tình, có được sự động viên lẫn đồng cảm của khán giả.
Chọn trống để kết nối với thế giới bên ngoài, Quý cho rằng trống giống như nhịp tim, bởi nó mạnh mẽ, sống động và trung thực. Khi chơi trống, Quý cảm nhận rõ mình đang sống. Đến với âm nhạc, Quý không còn nhìn bản thân là một người bị mất mát, mà đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Thời gian đến, Quý cùng các đồng đội của anh sẽ tổ chức workshop mang tên “Trống & Sự hồi sinh”. Tại đây, Quý sẽ lần nữa kể lại câu chuyện của mình. Chương trình sẽ mời các bạn trẻ khuyết tật đến học và trải nghiệm miễn phí. Bên cạnh đó, Quý cũng đang chuẩn dự án tổ chức chương trình thi band nhạc dành cho học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng.
Tin rằng đứng trước Quý, một người từng bị số phận gọi tên vì căn bệnh hiểm nghèo, nhưng rồi anh vẫn kiên trì sống tiếp, hẳn ai cũng thấy được tiếp thêm sức mạnh, vươn lên chinh phục mọi nghịch cảnh.
HẢI DƯƠNG
Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5433/202505/ha-duc-anh-quy-va-hanh-trinh-phuc-hoi-nho-am-nhac-4006947/
Bình luận (0)