
Sáng 27/8, tại các xã, phường phía tây thành phố Hải Phòng, mưa lớn kéo dài. Nhiều con ngõ bị ngập, nước dâng cao tràn vào nhiều nhà dân, trong đó có nhà của vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Phấn (gần 80 tuổi) ở số 15 Trần Ích Phát, khu 8, phường Tân Hưng. Vợ chồng ông Phấn tuổi cao, sức yếu, bệnh tật không thể tự xoay sở. Các con, cháu đều ở xa, người ở gần đi làm đến tối muộn mới về.
Trong lúc lo lắng, vợ chồng ông Phấn đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời của Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư Nguyễn Minh Tuyên và một số người khác. Ông Tuyên và một số người dân đã sử dụng xích lô lội qua đoạn đường ngập sâu đưa hai vợ chồng ông Phấn cùng đồ đạc sang nhà người con trai lớn ở cách đó hơn 200m.
“Vợ chồng tôi rất biết ơn về hành động đầy nghĩa tình của ông Tuyên và mọi người. Sự quan tâm đúng lúc của ông Tuyên và hàng xóm khiến chúng tôi cảm thấy trong lòng rất vui và ấm áp. Năm ngoái khi cơn bão số 3 đến, vợ chồng tôi cũng phải sang ở nhờ nhà con trai hơn chục ngày nhưng thời điểm đó là biết trước nên có sự chuẩn bị. Lần này nước tràn vào nhà nhanh quá, con cái không ai ở nhà nên chúng tôi rất lo sợ”, ông Phấn chia sẻ.
Câu chuyện đời thường giản dị mà ấm áp tình người một lần nữa cho thấy trong hoạn nạn, tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” luôn là điểm tựa vững chắc cho nhân dân. Chính hành động đẹp ấy đã góp phần bồi đắp niềm tin của người dân vào tình người, tình đồng chí, tình làng nghĩa xóm "tắt lửa tối đèn" có nhau.
MNNguồn: https://baohaiphong.vn/hang-xom-tat-lua-toi-den-co-nhau-519306.html
Bình luận (0)