Trong số những người tham gia, em Ngô Minh Hiếu (SN 2003, trú xã Ea Na, hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh) là một trong những gương mặt trẻ lần đầu tiên hiến máu.
Hiếu bộc bạch: “Lần đầu hiến máu, em cảm thấy khá lo lắng, vừa sợ đau nhưng khi nghe các anh chị tình nguyện viên chia sẻ về ý nghĩa của việc hiến máu, em dần bình tĩnh lại. Đến khi những giọt máu hồng được cho đi, em cảm thấy rất vui, hạnh phúc và tự hào vì biết mình đang làm một việc có ích, có thể cứu được người khác. Đây là trải nghiệm em sẽ không bao giờ quên”.
Anh Ngô Đình Cường (cán bộ xã Ea Bông) đã có hơn 10 năm gắn bó với phong trào hiến máu tại huyện Krông Ana. |
Với mong muốn giúp đỡ người bệnh vượt qua cơn nguy kịch, tranh thủ dịp về thăm nhà, anh Đào Ngọc Giáp (SN 1995, trú xã Ea Na, hiện đang làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã cùng chị gái đến tham gia hiến máu. Anh Giáp chia sẻ: “Hiến máu là việc làm nhỏ nhưng có thể cứu sống một con người. Tôi hy vọng hành động của mình sẽ góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái đến nhiều người hơn”.
Phong trào hiến máu tại huyện Krông Ana còn ghi nhận những tấm gương bền bỉ với việc làm nhân văn này. Tiêu biểu là chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1990, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Băng ADrênh) với hơn 30 lần tham gia hiến máu. Chị Tuyết luôn nhiệt tình hưởng ứng mỗi khi địa phương có đợt vận động hiến máu tình nguyện. Chị Tuyết tâm sự: “Tôi hy vọng những giọt máu hồng của mình sẽ thắp lên một ngọn lửa nhỏ, đem lại hy vọng sống, niềm tin cho các bệnh nhân đang cần máu gấp và cho cả người thân của họ. Tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu để góp phần giúp đỡ thêm nhiều người”.
Một nhân tố tích cực khác là anh Ngô Đình Cường (cán bộ xã Ea Bông) đã gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện được hơn 10 năm. Anh Cường cho biết, anh đã tham gia hiến máu ngay trong thời gian huấn luyện bộ đội và giữ thói quen đó cho đến bây giờ. Mỗi lần hiến máu là mỗi lần anh cảm thấy yêu đời hơn vì biết mình có thể giúp đỡ thêm những người khác lúc khốn khó. Tinh thần lạc quan và sự nhiệt tình của anh Cường đã lan tỏa đến gia đình. Vợ anh - chị Nguyễn Thị Nhung Trang, cùng với 4 người quen khác cũng tích cực tham gia hiến máu, tạo nên một nhóm hiến máu tình nguyện gắn bó và giàu lòng nhân ái tại địa phương.
Ngày hội Hiến máu tình nguyện là dịp để đông đảo người dân huyện Krông Ana thể hiện tinh thần tương ái với cộng đồng. |
Theo ông Nguyễn Minh Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Ana, hằng năm Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với các ban, ngành tổ chức hai đợt hiến máu tình nguyện. Riêng trong năm 2024 và đầu năm 2025, huyện đã thu về tổng cộng 865 đơn vị máu. Kết quả này cho thấy phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn ngày càng lan tỏa, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân nhiệt tình hưởng ứng. Việc hiến máu tình nguyện không chỉ lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng mà còn trở thành nét đẹp nhân văn của nhiều người dân trên địa bàn huyện Krông Ana.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202506/hanh-phuc-duoc-chia-senhung-giot-mau-hong-ed90b1b/
Bình luận (0)