.jpg)
“Gieo yêu thương” giữa đời thường
Ở tuổi 72, khi nhiều người an nhàn với tuổi già, bà Nguyễn Thị Chiến, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 50 (phường Hòa Cường) vẫn không ngừng cống hiến cho cộng đồng bằng những việc làm giản dị mà đầy ý nghĩa.
Từ nhiều năm qua, bà Chiến vẫn bền bỉ duy trì “Bếp ăn 0 đồng Chiến Nguyễn”, tổ chức nấu và phát miễn phí hàng trăm suất cơm cho người có hoàn cảnh khó khăn vào thứ 7 hằng tuần (hoặc 2 - 3 lần mỗi tháng tùy kinh phí).
Từ tờ mờ sáng, bà Chiến cùng các hội viên và tình nguyện viên tất bật chuẩn bị hàng trăm suất ăn miễn phí gửi đến người lao động nghèo, người vô gia cư và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần cơm là một tấm lòng - được vun đắp từ tình thương và sự sẻ chia của người phụ nữ đã bước qua tuổi thất thập.
Không chỉ vậy, bà còn là “cầu nối” giữa các nhà hảo tâm và những mảnh đời bất hạnh. Bà chủ động kêu gọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ học sinh khó khăn, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ neo đơn trong khu dân cư.
Trước thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra cho đồng bào các tỉnh miền Bắc vừa qua, bà Chiến kêu gọi và làm đầu mối tập kết thực phẩm để đưa ra tỉnh Thái Nguyên cứu trợ, nấu hàng nghìn suất ăn cho người dân đang chịu ảnh hưởng.

Với kiến thức và kinh nghiệm từng công tác trong ngành y nhiều năm, bà Chiến còn tham gia châm cứu miễn phí cho người bệnh vào thứ 2 hằng tuần.
“Tôi cảm thấy hạnh phúc, đặc biệt là thấy mình như trẻ hơn, khỏe hơn khi giúp đỡ những người khó khăn, kém may mắn. Tôi sẽ vẫn tiếp tục duy trì những hoạt động này đến khi nào còn có thể, chỉ mong mang được niềm vui nhỏ bé đến cho những người kém may mắn”, bà Chiến chia sẻ.
Với những đóng góp bền bỉ, bà Nguyễn Thị Chiến được vinh danh là tấm gương thiện nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với bà, mà còn là niềm tự hào của phong trào phụ nữ địa phương, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, nghĩa tình trong cộng đồng.
Sống đẹp và sống xanh
Hơn 7 năm qua, hình ảnh bà Lê Thị Sinh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 42 (phường Cẩm Lệ) miệt mài đẩy xe thu gom rác tái chế dọc các con hẻm nhỏ trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Những chuyến xe này không giống những xe ve chai bình thường, bởi trong đó chở đầy hy vọng và tình thương dành cho những người kém may mắn.
Từ sáng kiến “rác thải đổi thành tình thương”, bà Sinh vận động hội viên và người dân phân loại rác tại nguồn, gom từng chai nhựa, vỏ lon bia, giấy vụn để gây quỹ hỗ trợ trẻ mồ côi, phụ nữ đơn thân và hộ nghèo. Trung bình mỗi năm, hoạt động này mang lại khoảng 5 triệu đồng, được bà dùng để mua quà, nhu yếu phẩm, trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn trong khu phố.

Với đặc thù khu dân cư nhiều kiệt, hẻm nhỏ, bà Sinh tự thiết kế, tạo nên những chiếc xe thu gom rác tái chế nhỏ gọn để dễ dàng đến từng nhà vận động, thu gom phế liệu. Cách làm sáng tạo, thiết thực của bà nhanh chóng lan tỏa, được người dân đồng tình, hưởng ứng.
“Chiếc xe này không chỉ chở phế liệu, mà chở cả tấm lòng của tôi và của những người muốn góp chút yêu thương cho đời. Gom được rác tái chế thì có thêm đồng quỹ, mà khu dân cư cũng sạch hơn, ai cũng vui”, bà Sinh chia sẻ.

Từ công việc tưởng như nhỏ bé, bà Sinh đã khơi lên tinh thần bảo vệ môi trường gắn với nhân ái cộng đồng, giúp mỗi người dân nhận ra rằng: yêu thương có thể bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Nhiều hội viên và người dân tự nguyện tham gia cùng bà, tạo nên mạng lưới thu gom phế liệu xanh, sạch và nhân văn.
Tấm gương bà Lê Thị Sinh là minh chứng sống động cho hình ảnh người phụ nữ thời nay - sống xanh, sống đẹp và sống ý nghĩa. Đồng thời, khiến công việc thu gom rác vốn bình thường trở thành một hành trình đẹp: hành trình gieo mầm thiện nguyện, nuôi lớn hy vọng và giữ cho cuộc sống thêm xanh, thêm ấm.
[VIDEO] - Những gương phụ nữ hướng về cộng đồng:
Nguồn: https://baodanang.vn/hanh-trinh-gieo-mam-thien-nguyen-vi-cong-dong-3306464.html
Bình luận (0)