Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hành trình thiện nguyện của chị Lưu Thị Hồng

Thời gian qua, chị Lưu Thị Hồng đã tích cực giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, éo le ở nhiều địa phương cũng như những tỉnh, thành phố khác.

Báo Hải PhòngBáo Hải Phòng24/09/2025

hanh-trinh-thien-nguyen-1.jpg
Chị Lưu Thị Hồng trao quà năm học mới tặng học sinh Trường Tiểu học Tân Liên.

Mặc dù công việc quản lý công ty trong khu công nghiệp Tân Liên khá bận rộn, chị Lưu Thị Hồng (sinh năm 1987, ở xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) - người mà bạn bè vẫn hay gọi bằng cái tên Hồng “cọp” vẫn thu xếp thời gian giúp đỡ những người khó khăn, éo le. Gọi là Hồng “cọp” bởi chị rất thẳng thắn và có phần nóng tính. Sự đóng góp và giúp đỡ của chị tạo động lực cho nhiều người từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, bởi chị luôn tâm niệm: Hạnh phúc cho đi là còn mãi.

Bắt đầu từ một tai nạn

Năm 2014, chị Hồng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chị được người dân ven đường đưa vào viện cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, chị bị chấn thương quá nặng, dập xương chân, phải nhặt từng mảnh ghép lại xong nẹp mới mổ đóng đinh khiến chị phải điều trị 28 ngày trong viện. Thời điểm xảy ra tai nạn, vừa mới xin được việc làm với thu nhập thấp nên gánh nặng thuốc men, chi phí điều trị chỉ trông vào đồng lương của bố mẹ.

Người gây ra tai nạn cho chị là lao động tự do, gia cảnh khó khăn. Biết được điều đó nên chị Hồng từ chối mọi đền bù cũng như đề nghị chăm sóc chị ở viện từ phía gia đình họ bởi chị nghĩ nếu có bắt đền thì họ cũng phải vay mượn. Họ cũng đã nghèo khó rồi nên không muốn họ càng thêm kiệt quệ, coi như để tích phúc đức cho các con.

Những ngày ở viện, chị nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của những người xa lạ chăm bệnh nhân cùng phòng và đặc biệt là nhận những cốc cháo, hộp cơm từ thiện mà những đội thiện nguyện phát miễn phí. Nằm trên giường bệnh, chị Hồng tự nhủ, nếu thoát nạn này, sau này chị sẽ cố gắng giúp đỡ những người khó khăn để báo đáp ân tình mà chị nhận được từ người đời.

Gieo hạt yêu thương

Ra viện, chị Hồng phải đeo nạng thêm 4 tháng rồi mới quay lại với công việc và bắt đầu giúp đỡ những trẻ mồ côi và người già neo đơn, bệnh tật ở địa phương. Những khoản công tác phí, tiền thưởng chị dành mua lương thực và đóng tiền học, tiền ăn bán trú cho một số học sinh mồ côi, gia cảnh khó khăn. Các học sinh chị giúp đỡ phải chăm ngoan, học giỏi và có ý thức vươn lên.

Ban đầu, thi thoảng chị chia sẻ lên trang Facebook cá nhân hoạt động thiện nguyện như một cách giữ làm kỷ niệm. Cảm kích trước tấm lòng của chị Hồng dành cho những người khó khăn nên ngoài người thân, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí nhiều kiều bào chủ động kết nối để chung tay cùng chị mở rộng đối tượng, phạm vi giúp đỡ. Dần dần, chị được cả những nhà hảo tâm ẩn danh tin tưởng gửi tiền cũng như hiện vật để thay họ trao cho những người khó khăn. Chị Hồng trở thành đầu mối kết nối, giúp những tấm lòng muốn sẻ chia tìm đến đúng nơi, đúng đối tượng cần giúp.

Không chỉ giúp đỡ nhất thời, chị Hồng cùng các nhà hảo tâm lựa chọn đồng hành lâu dài với các em nhỏ mồ côi. Những suất ăn bán trú, những phần quà nhu yếu phẩm được trao đều đặn mỗi tháng cho 48 học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn ở Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, góp phần giảm bớt gánh nặng mưu sinh và tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài ra, chị Hồng “cọp” còn cưu mang những bà bầu cơ nhỡ, lo cho mẹ tròn con vuông, kêu gọi xây nhà tình nghĩa cho người già yếu neo đơn và kết hợp với nhóm thiện nguyện SOS An Lão hỗ trợ đồng bào ở những vùng xảy ra thiên tai hoặc tổ chức trao quà “Tiếp bước em đến trường” tại các bản vùng cao biên giới xa xôi.

hanh-trinh-thien-nguyen-3.jpg
Chị Lưu Thị Hồng cưu mang những phụ nữ mang bầu bị cơ nhỡ cho đến khi mẹ tròn con vuông.

Từ một vụ tai nạn, chị Lưu Hồng đã biến nỗi đau thành động lực sống ý nghĩa hơn. Mỗi hành trình thiện nguyện không chỉ là những chuyến đi san sẻ vật chất, mà còn là cách chị Hồng “cọp” tiếp thêm nghị lực sống cho những phận đời kém may mắn.

Những đóng góp âm thầm và đều đặn của chị Hồng trong hơn 10 năm qua được ghi nhận bằng nhiều giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng cũng như Cộng đồng tình nguyện Việt Nam. Đó cũng là nguồn động viên để chị tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương, hướng về những nơi, những người cần giúp đỡ.

hanh-trinh-thien-nguyen-4.jpg
Chị Hồng được Cộng đồng tình nguyện Việt Nam vinh danh.

Sống giữa đời thường với vai trò một người vợ, người mẹ và nhà quản lý bận rộn, chị Hồng vẫn lặng lẽ gieo hạt lành bằng cả trái tim nhân hậu. Hành trình ấy không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng đầy ắp tình người và truyền cảm hứng để nhiều người khác cùng chung tay lan tỏa yêu thương.

MỸ HẠNH

Nguồn: https://baohaiphong.vn/hanh-trinh-thien-nguyen-cua-chi-luu-thi-hong-521633.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ sắc màu đón Trung thu
Giữ hồn Trung thu qua sắc màu tò he
Khám phá ngôi làng duy nhất ở Việt Nam lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới
Vì sao lồng đèn nón lá cờ đỏ sao vàng được yêu thích năm nay?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm