Gặp Tú Anh những ngày cuối năm học lớp 9 khi em đang bận rộn chuẩn bị món quà ý nghĩa cho các thầy cô giáo của mình. Em chia sẻ, em có thói quen viết những bức thư tâm sự cho những người mà em yêu quý. Nhân dịp kết thúc năm học cuối cấp THCS, em đã viết hơn 30 lá thư gửi cho các thầy cô đã quan tâm, yêu thương, chăm sóc em từ lớp 4 đến lớp 9 để bày tỏ lòng tri ân, sự biết ơn sâu sắc. Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1982, mẹ của Tú Anh) xúc động chia sẻ, để hoàn thành “công trình” này, Tú Anh phải mất hơn 1 tháng vì tay em khá yếu, viết chậm và mất nhiều thời gian hơn so với các bạn.
Tú Anh (giữa) nhận giải triển vọng tại cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” năm 2023. |
Chị xúc động nhớ lại, Tú Anh là con thứ hai của anh chị, do chị sinh non khi bé chưa được 7 tháng, nên sức khỏe bé rất yếu, mắc nhiều căn bệnh: Rối loạn thần kinh vận động, hở van tim, bệnh về máu… Bác sĩ thật lòng chia sẻ để anh chị suy nghĩ kỹ, bởi nếu qua khỏi, cháu sẽ khó có được cuộc sống bình thường. Nhưng gia đình chị quyết tâm cứu cháu, bố cháu-anh Nguyễn Văn Tình tâm sự: “Dù có chăm con cả đời, anh cũng nguyện làm theo. Chỉ cần con còn sống, còn thở!”. Suốt những năm tháng đầu đời, từ 1-4 tuổi, Tú Anh phải trải qua 6 lần phẫu thuật thập tử nhất sinh. Mãi đến năm 3 tuổi, em mới tập nói, rồi 4 tuổi mới chập chững tập đi. Ban đầu, em chỉ có thể lết trên đôi tay, mò mẫm theo các bạn. Sau này, anh chị đưa Tú Anh vào TP. Hồ Chí Minh hầu mong có thể phẫu thuật để em đi lại bình thường. Nhưng, anh chị chết lặng khi bác sĩ cho biết, khả năng bị liệt rất cao sau mổ, nên cân nhắc. Đưa con về nhà, anh chị quyết tâm cùng con tham gia vật lý trị liệu-một hành trình đau đớn cả về thể xác và tinh thần.
“Vậy mà Tú Anh can đảm và kiên cường đến lạ. Hồi lớp 1, giờ ra chơi, con chỉ ngồi ở ghế đá, đi đâu có cô giáo hay bố mẹ cõng, nên con càng cố gắng, khao khát để được chạy nhảy như các bạn. Sau này, dù bước chân khập khễnh, bên cao bên thấp, nhưng con vẫn tự tập xe đạp và đạp xe đến trường. Dù rất thương con, nhưng gia đình luôn muốn cháu tự lập trong sinh hoạt, học tập để sau này, ra trường đời, con không gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Vì vậy, từ nhỏ, con đã rất tự tin, tự lập, không bao giờ xem mình là người khuyết tật, mà chỉ muốn mọi người đối xử với mình như một người bình thường”, chị Kiều Oanh chia sẻ.
Hai đam mê lớn nhất của Tú Anh là âm nhạc và văn học, nên dù hay đau ốm khi trái gió trở trời, nhất là về mùa lạnh, tay chân co quắp, không cầm bút được, đi lại rất khó khăn, em vẫn cố gắng đi học. Tú Anh tâm sự, các bài làm văn giúp em được nói lên tâm tư, tình cảm của mình, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ nên em rất thích viết. Năm học 2024-2025, Tú Anh đã đoạt giải nhất cấp thành phố và giải nhì cấp tỉnh trong cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường và phòng ngừa lao động trẻ em trái luật”, lần thứ II.
Tú Anh cùng gần 30 bức thư tay em viết tri ân các thầy cô giáo. |
Bức thư được em hoàn thành trong 2 tuần, chia sẻ chính câu chuyện của em khi còn nhỏ không may gặp phải sự phân biệt, đối xử, kỳ thị do là người khuyết tật và cách em vượt qua mặc cảm, tự tin bước tiếp. Tú Anh hy vọng, câu chuyện của mình sẽ lan tỏa thông điệp tích cực, giúp các bạn cùng cảnh ngộ tiếp tục hành trình ước mơ và để cộng đồng, nhất là các bạn khác, hiểu rõ hơn sự khó khăn của học sinh khuyết tật để luôn cảm thông, đồng hành, chia sẻ.
Còn riêng với âm nhạc, đó là cả một hành trình dài thắp sáng ước mơ. Tại cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ I năm 2023 do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức, không ai có thể quên hình ảnh một cô bé đặc biệt, bước ra sân khấu phải có người dắt, người bồng lại có thể tự tin, tỏa sáng với ca khúc “Việt Nam trong tôi là” ấn tượng đến thế. Chị Kiều Oanh chia sẻ: “Cháu rất tự tin, dù chỉ mới học hát được vài tháng, nhưng vẫn xin mẹ và thầy được tham gia. Nhìn con hát trên sân khấu, chị không cầm được nước mắt, nhớ lại hành trình vất vả vừa qua và mừng cho con đã can đảm bước ra sự tự ti của bản thân để tỏa sáng. Tại cuộc thi, con đã giành được giải triển vọng”.
Cô giáo Lê Thị Hồng Thanh, chủ nhiệm lớp 9/2, Trường tiểu học và THCS Thuận Đức chia sẻ, mặc dù sức khỏe yếu, khó khăn trong đi lại, nhưng Tú Anh là một học sinh rất có nghị lực, nỗ lực cao trong học tập, sinh hoạt và tự tin, hòa đồng với các bạn. Đặc biệt, em rất chăm học, cố gắng vươn lên qua từng ngày. Suốt nhiều năm liền, em đạt danh hiệu học sinh giỏi và là “Cháu ngoan Bác Hồ”. |
Thầy giáo Phạm Quang Vinh, người truyền cảm hứng âm nhạc cho Tú Anh cho biết, khi mới đến học với thầy, Tú Anh vẫn hát chưa rõ tiếng, chưa tự tin thể hiện năng khiếu. Sau một thời gian học, thầy trò cùng nhau đồng hành qua bao khó khăn, để hôm nay em tự tin cất tiếng hát và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ làm ca sĩ của mình. Chính sự quyết tâm, cố gắng hàng ngày để thực hiện ước mơ ca hát của Tú Anh là ấn tượng lớn nhất đối với thầy. Thầy cũng thường xuyên động viên, chia sẻ các câu chuyện truyền cảm hứng để em không ngừng nỗ lực hơn nữa.
Tú Anh tâm sự: “Em muốn sau này sẽ học tập tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, trở thành ca sĩ để lan tỏa câu chuyện của chính mình, tiếp thêm động lực cho các bạn cùng cảnh ngộ. Mình làm được thì các bạn cũng làm được. Mỗi ngày, em cố gắng một chút, thì chắc chắn sẽ càng tiến bộ và làm được những điều mà em ước mơ. Sắp tới, em ấp ủ sẽ dành số tiền tiết kiệm của mình để giúp các bạn khó khăn và tặng mái tóc dài cho bệnh nhân nhí bị ung thư. Từ bé, em đã để tóc ngắn vì nằm viện dài ngày, không có thời gian chăm sóc tóc. Gần đây, sức khỏe ổn hơn, em để lại tóc dài và giờ muốn tặng cho các bạn!”.
Mai Nhân
Nguồn: https://baoquangbinh.vn/giao-duc/202506/hanh-trinh-viet-tiep-uoc-mo-2226940/
Bình luận (0)