Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hãy lắng nghe những tiếng nói thầm

Báo điện tử Bình Phước, tin tức Bình Phước online, tin tức về Bình Phước. Tin tức Bình Phước và thế giới, thời sự, chính trị, kinh tế, giáo dục, an ninh bình phước, hiến pháp, pháp luật, khoa học, công nghệ, sức khoẻ, đời sống, văn hóa, thư giãn, xã hội, Tin mới, Tuổi trẻ BP, thể thao,Đồng xoài,Bù đăng,Lộc ninh,Phước long…

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước11/05/2025

1. Khám bệnh ở Bệnh viện tỉnh xong, ra về, tôi gọi Grab. Với người tuổi cao như tôi, đi xe Grab - một loại hình vận tải ứng dụng công nghệ cao là thuận tiện về nhiều mặt. Đặc biệt, tài xế xe Grab thường rất thân thiện, hay tâm sự với khách hàng. Lần này là một nữ tài xế tươi tắn, cởi mở. Chỉ mấy câu mở đầu đã biết được nhân thân cô. Tuổi 48, cô đã có 2 con gái đều đang học đại học. Trước đây, cô mở cửa hàng bán tạp hóa, nhưng gần đây hàng hóa ế ẩm, nên tậu một xe Kia Morning xin đăng ký với hãng Grab. Hiện công việc đã vào nền nếp. Nói chung là nhàn nhã. Sáng dậy, ăn sáng xong đi làm, 12 giờ về nhà ăn cơm, nghỉ trưa. Chiều, 2 giờ dậy đi làm tiếp. Khoảng 6 giờ về nghỉ. Thu nhập bình quân 1 tháng khoảng 15 triệu đồng. Hơn cả thời mở cửa hàng bán tạp hóa. Vui chuyện, định hỏi tiếp thì phía trước có bóng công an thổi còi và ra hiệu cho xe dạt vào vệ đường. Nữ tài xế đánh tay lái theo chỉ dẫn của chiến sĩ công an, đỗ xe rồi đẩy cửa bước ra với chiếc ví tiền cầm tay. Ngồi trong xe, không hiểu chiến sĩ công an và nữ tài xế nói với nhau những gì, nhưng chỉ chừng 5 phút sau đã thấy nữ tài xế mở cửa trở vào xe với vẻ mặt rất khó chịu. Phạm luật gì vậy? Tôi hỏi. Ậm ừ một lát rồi nữ tài xế đáp sõng. Không cài dây an toàn thì đúng, còn làm gì có chuyện bánh xe chạm vạch, mắt cháu còn tinh lắm mà. Nhưng cãi với nó chỉ thiệt thân. Đằng thằng tính ra phải trên 1 triệu đồng và lập biên bản lằng nhằng còn lâu mới được đi. Thôi thì, quyền hành ở trong tay họ. Đang vậy thì ông con trời nháy mắt nói: Chị năng động một tí đi! Nghe thế là hiểu rồi. Nên đành mất 500 ngàn đồng cho xong việc vậy!

Đúng là xong việc thật. Nhưng câu chuyện nào đã hết. Vì từ đó cho đến khi chiếc xe đưa tôi về tới nhà là không biết bao nhiêu lời lẽ bực dọc, cay cú của nữ tài xế với việc oan sai và nhất là việc nhận tiền hối lộ của chiến sĩ công an. Chuyện trò thêm thì biết, chuyện đút lót công an giao thông của các tài xế nếu không nói là phổ biến thì cũng không còn là hiếm hoi. Chuyện trò thêm thì mới nhận ra, đút lót xong, dẫu đã được việc thì câu chuyện tiếp theo của khổ chủ cũng vẫn là những lời lẽ không hay ho gì, thậm chí xấu xa, bỉ bai, khinh bỉ với kẻ đã nhận tiền hối lộ. Người nhận tiền hối lộ, họ có nghe được những tiếng nói thầm khinh miệt đến xấu hổ như thế không!

2. Tuần ấy, một nhân viên của Sở Nông nghiệp và Môi trường đến nhà tôi đo đạc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cùng việc này còn có nhà anh B bên cạnh. Một tuần trôi qua. Một tháng trôi qua, thấy anh B bên cạnh đã được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà mình chưa thấy động tĩnh gì, sốt ruột tôi liền tìm đến sở để hỏi kết quả. Theo cách làm của nữ tài xế nọ, tôi sửa soạn một phong bì, bên trong để 500 ngàn đồng, rồi vừa ló vào cửa giao dịch vừa khe khẽ đặt lên bàn nhân viên nọ.

Nữ tài xế nọ đã đưa hối lộ cho xong việc. Tôi cũng đã có lần xin cho đứa cháu vào học một trường trái tuyến bằng việc hối lộ. Còn trong dư luận thì tôi đã nghe đầy tai chuyện ông nọ bà kia, người này kẻ nọ dùng tiền để chạy chức, chạy quyền, chạy tội để mua văn bằng, con dấu... rồi.   

Vậy còn lần này?

Tiếc thay, lần này tôi nhận được sự từ chối. Bác đừng làm thế! Việc của bác cháu đang xử lý, hồ sơ của bác còn thiếu vài chi tiết quan trọng, nên mong bác thông cảm, chậm cho ít ngày nữa.

Chưng hửng, tôi đành ra về. Và thú thật trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi. Cho đến tuần sau khi chính cô nhân viên nọ đến nhà tôi hướng dẫn tôi hoàn chỉnh lại hồ sơ, với tinh thần thật sự tận tình, không một đòi hỏi và chấp nhận sự ưu đãi nào của tôi, để rồi sau tuần lễ nữa tôi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tay.  

Bình tĩnh nhớ lại, tôi mới nhận ra, trong sâu xa, ở những trường hợp đưa hối lộ thành công, mình luôn tồn tại một trạng thái lưỡng phân: Vừa vui mừng vừa ngượng ngùng và tự khinh mình. Cũng như thế, với người nhận tiền đút lót của mình rồi giải quyết công việc cho mình, ngoài miệng thì mình cảm ơn, nhưng trong lòng thì thật sự căm ghét và khinh bỉ.

Còn bây giờ, với người không nhận tiền lót tay của mình thì trong tôi chỉ còn  duy nhất một tiếng nói thầm là kính trọng. Kính trọng và yêu mến sự liêm khiết. Bỉ bai, căm tức tệ nạn tham nhũng! Người có quyền ơi! Hãy lắng nghe những tiếng nói thầm phát ra từ đáy lòng của con người trước mỗi hành động của ta.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/172525/hay-lang-nghe-nhung-tieng-noi-tham


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nhiều bãi biển ở Phan Thiết rợp cánh diều gây ấn tượng cho du khách
Lễ duyệt binh Nga: Những góc quay 'tuyệt đối điện ảnh' khiến người xem sửng sốt
Xem lại tiêm kích Nga trình diễn ngoạn mục trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng
Cúc Phương vào mùa bướm – khi rừng già hóa thành chốn cổ tích

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm