Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khám phá “Viên ngọc xanh” của Đồng Nai

(ĐN) - Trong hành trình tìm về những miền đất đẹp, thiên nhiên hùng vĩ và chứa đựng những câu chuyện văn hóa - lịch sử giàu bản sắc, chương trình truyền hình thực tế “Đi một ngày đàng…” tuần này sẽ đưa khán giả đến với một điểm hẹn vô cùng cuốn hút: Núi Chứa Chan, ngọn núi được mệnh danh là “Đệ nhị thiên sơn” của Đông Nam Bộ.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai04/09/2025

Sừng sững ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, với độ cao 837m, chỉ đứng sau núi Bà Đen (Tây Ninh), Chứa Chan không chỉ với cảnh quan hùng vĩ mà còn là một khu bảo tồn thiên nhiên quý giá. Nơi đây hội tụ hệ sinh thái rừng đa dạng, lưu giữ nhiều “báu vật” của rừng núi Đồng Nai.

Được ví như một “viên ngọc xanh”, núi Chứa Chan nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ với khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn hơn 1.700ha. Với hệ sinh thái rừng đa dạng, núi Chứa Chan là “nhà” của hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm. Không chỉ vậy, Chứa Chan còn gắn liền với những trang sử hào hùng trong kháng chiến, là điểm tựa tâm linh với các ngôi chùa cổ như Bửu Quang, Lâm Sơn, Linh Sơn và những hình ảnh kỳ thú như cây đa 3 gốc 1 ngọn...

Trong chương trình, khán giả sẽ đồng hành cùng hai người dẫn chuyện Diệu Hiền và Minh Tuyết, bước chân qua từng bậc đá, tận hưởng không khí trong lành và lắng nghe những chia sẻ thú vị từ ông Phạm Hồng Phong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Bảo tồn Thiên nhiên núi Chứa Chan. Những câu chuyện về công tác bảo tồn, về trải nghiệm trekking, hành hương, cũng như định hướng phát triển bền vững của “viên ngọc xanh” sẽ mang đến một góc nhìn về “nóc nhà Đồng Nai” này.

Ông Phạm Hồng Phong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Bảo tồn Thiên nhiên núi Chứa Chan chia sẻ cùng hai MC Diệu Hiền - Minh Tuyết về những hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị được du khách ưa thích tại đây. Ảnh: Thanh Thùy
Ông Phạm Hồng Phong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Bảo tồn Thiên nhiên núi Chứa Chan chia sẻ cùng hai MC Diệu Hiền - Minh Tuyết về những hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị được du khách ưa thích tại đây. Ảnh: Thanh Thùy
Du khách hành hương lên núi Chứa Chan. Ảnh: ĐVCC
Du khách hành hương lên núi Chứa Chan. Ảnh: ĐVCC
Cây đa 3 gốc 1 ngọn là điểm đến được rất nhiều du khách lựa chọn trong chuyến hành hương đến núi Chứa Chan. Ảnh: ĐVCC
Cây đa 3 gốc 1 ngọn là điểm đến được rất nhiều du khách lựa chọn trong chuyến hành hương đến núi Chứa Chan. Ảnh: ĐVCC
Du khách tại điểm dừng chân trên hành trình chinh phục đỉnh núi Chứa Chan. Ảnh: ĐVCC
Du khách tại điểm dừng chân trên hành trình chinh phục đỉnh núi Chứa Chan. Ảnh: ĐVCC

Điểm đặc biệt của chương trình không nằm ở việc kể hết mọi điều, mà khơi gợi sự tò mò, để mỗi khán giả muốn tự mình khám phá. Núi Chứa Chan - một địa danh vừa gần gũi, vừa thiêng liêng, sẽ hiện lên không chỉ bằng hình ảnh kỳ vĩ, mà còn bằng những câu chuyện chạm đến cảm xúc, giúp ta thêm yêu và tự hào về vùng đất Đồng Nai.

Dành trọn 10 phút để cùng theo người dẫn chuyện leo lên từng bậc đá, chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ, khám phá giá trị lịch sử, văn hóa, biết đâu bạn sẽ tìm thấy bình yên trong tiếng gió ngàn năm của núi Chứa Chan.

Chương trình “Đi một ngày đàng…” chủ đề: Độc đáo “Đệ nhị thiên sơn” phát sóng lúc 10h15, thứ hai, ngày 8-9-2025 trên kênh ĐNNRTV1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ngoài ra, khán giả có thể xem trực tuyến qua ứng dụng ĐNTV go.

                                                                                                        Phương Dung - Thanh Thùy

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202509/kham-pha-vien-ngoc-xanh-cua-dong-nai-d961584/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80
Ngắm TP Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn về đêm
Bịn rịn giờ chia tay, người dân Thủ đô tiễn chân các chiến sĩ A80 rời Hà Nội
Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại như thế nào?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm