Dòng đời nhiều truân chuyên
Bà Dung quê ở Hà Tây cũ, năm 14 tuổi theo cha mẹ vào vùng kinh tế mới ở Hớn Quản để làm thuê mưu sinh. 19 tuổi, bà lập gia đình, rồi lần lượt sinh 3 người con trai. Cuộc sống quanh năm gắn liền với vườn rẫy, việc làm thuê, chắt chiu từng đồng nuôi con.
Cái nghèo chưa qua thì tai ương ập đến. Năm 2009, chồng của bà Dung qua đời chỉ sau vài tháng phát hiện bệnh tiểu đường giai đoạn cuối. “Mới 39 tuổi, tôi buộc phải một mình gánh cả vai trò vừa làm cha, vừa làm mẹ, lại oằn lưng với khoản nợ chữa bệnh cho chồng. Có lúc tưởng chừng không thể đứng vững, nhưng rồi nhìn 3 đứa con thơ dại, tôi phải nuốt nước mắt vào trong, tự nhủ mình không được gục ngã” - bà Dung nhớ lại.
Em Quỳnh Như chăm sóc ba mình. Ảnh: Thu Hiền |
Năm 2011, con trai đầu của bà là Nguyễn Tất Hùng lập gia đình. Một năm sau, 2 bé gái song sinh của anh Hùng là Nguyễn Thị Quỳnh Như và Nguyễn Thị Như Quỳnh ra đời. Niềm vui chưa kịp trọn thì gia đình lại rơi vào bất hạnh: bé Quỳnh Như mắc bệnh tim bẩm sinh, phải mổ khi mới 14 tháng tuổi.
Áp lực cơm áo và bệnh tật khiến vợ chồng anh Hùng đổ vỡ. Sợ con khổ nếu mẹ đi bước nữa, anh Hùng xin nuôi cả 2 bé. Thương con côi cút, cháu bơ vơ nên bà Dung không ngần ngại dang tay đón con trai và 2 cháu nội về nhà. Tần tảo, gom góp và vay thêm ngân hàng 40 triệu đồng, năm 2013, bà Dung mới xây được căn nhà nhỏ, để mẹ con, bà cháu có chỗ dựa bình yên.
Khi tình thương không đủ chở che trước bệnh tật
Bi kịch thêm một lần nữa quật ngã gia đình khốn cùng, năm 2020, anh Hùng mắc bệnh tiểu đường. Vì không có tiền khám chữa bệnh, lấy thuốc định kỳ nên bệnh ngày càng trở nặng, đau nhức toàn thân và hiện nay anh mất sức lao động hoàn toàn.
“Sau những đêm dài oằn mình chống chọi với bệnh tật, tôi cũng bất lực rồi. Điều khiến tôi day dứt nhất chính là những lo toan trên vai mẹ già và tương lai của 2 đứa trẻ” - anh Hùng xúc động chia sẻ.
Họa vô đơn chí, tháng 2-2025, bé Quỳnh Như bị ngã gãy chân, đưa đi khám mới phát hiện bị u xương đùi. Căn bệnh cần điều trị sớm, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng và tương lai học tập của cháu.
“Điều tôi sợ nhất là cảnh người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Chỉ mong có một phép màu để con tôi, cháu tôi được chữa bệnh, còn có cơ hội sống và đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa” - bà Dung nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Bà Dung vẫn từng ngày lam lũ, gồng gánh cả gia đình. Ảnh: Thu Hiền |
Em Như Quỳnh đảm trách công việc nhà, đỡ đần người thân. Ảnh: Thu Hiền |
Trong ngôi nhà đơn sơ, hình ảnh 3 thế hệ đang oằn mình chống chọi với nghèo khó và bệnh tật khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.
“Gia đình bà Nguyễn Thị Dung là hộ đặc biệt khó khăn. Bà là người mẹ, người bà tận tụy, cả đời lam lũ, nhưng nay sức cùng lực kiệt. Chính quyền địa phương cũng đã vận động hỗ trợ bước đầu, nhưng để chữa bệnh cho anh Hùng và cháu Quỳnh Như thì cần sự chung tay lớn hơn nữa từ cộng đồng” - bà Nguyễn Thị Minh, Chi hội trưởng Chữ thập đỏ ấp Sóc Trào A bày tỏ.
Mọi đóng góp xin gửi về chương trình "Khát vọng sống”, Phòng Công chúng và Tư Liệu, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Hoặc biên tập viên Thu Hiền, số điện thoại/Zalo: 0911.21.21.26. + Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, Ngân hàng Vietinbank. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dung.
|
Dự kiến chương trình kết nối, trao hỗ trợ sẽ được chương trình "Khát vọng sống” tổ chức vào lúc 9h30, ngày 24-9-2025, tại nhà trọ của gia đình bà Nguyễn Thị Dung (ấp Sóc Trào A, xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai).
Một tấm lòng trao đi lúc này sẽ trở thành liều thuốc tinh thần, là cơ hội sống cho anh Hùng, cho cháu Quỳnh Như, và cũng là chiếc phao cứu sinh để bà Dung có thêm sức mạnh tiếp tục gồng gánh gia đình, vượt qua bệnh tật.
Thu Hiền
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202509/khat-vong-niu-giu-su-song-cho-con-va-chau-1fb0b80/
Bình luận (0)