Đó là những giọt nước mắt của tình yêu chị dành cho chồng, dù thường xuyên xa cách nhưng thương yêu luôn được họ gửi trọn cho nhau.

Ôm bó hoa tươi do chỉ huy Trung đoàn 692 tặng, đôi vợ chồng trẻ nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Nên duyên vợ chồng đã hơn hai năm và có con đầu lòng, nhưng khi kể lại câu chuyện tình yêu với chúng tôi, chị Linh vẫn không khỏi bẽn lẽn, ngượng ngùng: “Chúng em bén duyên từ bệnh viện chị à”. Dịp đó vào tháng 1-2023, Tùng đang là học viên Trường Sĩ quan Chính trị, nhân chuyến về phép, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP Hà Nội), nơi Linh là điều dưỡng viên, để khám sức khỏe tổng quát.

Vợ chồng Trung úy Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Thị Ngọc Linh.  

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Thanh Tùng đã bị thu hút bởi cô điều dưỡng viên duyên dáng, xinh xắn. Từng nụ cười, giọng nói, cử chỉ ân cần của Ngọc Linh khi chăm sóc bệnh nhân khiến anh không thể rời mắt. Sau buổi đó, Tùng chủ động nhắn tin, gọi điện cho Linh. Trong những dòng tin nhắn đầu, anh nhờ Linh tư vấn, hướng dẫn về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng... Cứ như vậy, tin nhắn ngày một nhiều hơn, Tùng và Linh trao đổi về công việc, sở thích, cuộc sống xung quanh. Qua tìm hiểu, được biết cả hai cùng sinh năm 1998, cùng quê Hà Nội, rất hợp nhau về tính cách, sở thích nên tình cảm cũng theo đó trở nên gần gũi hơn.

Kể với chúng tôi, Linh tự tin bộc bạch về lần chị lên tận Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (nay là Quân đoàn 12), nơi Tùng thực tập, để gặp anh. Sau lần gặp đó, chị hiểu thêm về Quân đội, về lý tưởng mà Tùng theo đuổi. Chính vì vậy, ngày Tùng ngỏ lời, Linh đã hạnh phúc đón nhận. Sau khi Tùng hoàn thành khóa học, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, đôi trẻ quyết định tiến tới hôn nhân.

Giờ đây, tổ ấm của Thanh Tùng và Ngọc Linh đã có thêm thành viên mới là bé Minh Ánh. Nhìn lại hành trình nuôi con một mình của Linh thật không dễ dàng. 9 tháng mang thai, chỉ duy nhất một lần Linh đi khám thai có chồng đồng hành. Chị tâm sự: “Mỗi lần một mình bước đến cửa phòng khám, thấy các mẹ bầu có chồng đi cùng là tôi lại chực trào nước mắt. Những lúc như vậy, tôi tủi thân lắm, nhưng để anh yên tâm công tác, tôi sẵn sàng vượt qua tất cả”.

Do đặc thù công việc, anh Tùng thường xuyên vắng nhà, Linh cũng bận rộn với những ca trực ở Bệnh viện, nhưng bằng sự đảm đang, khéo léo của mình, chị vẫn luôn làm tròn vai trò của người “giữ lửa” tổ ấm gia đình. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn song đôi bạn trẻ luôn nắm chặt tay nhau, cùng chung chí hướng, đồng hành, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ để trở về xây đắp mái ấm gia đình.

Bài và ảnh: PHƯƠNG NINH

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khi-yeu-thuong-dong-day-829725