Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

'Không nhà, không xe thì đừng cưới, không lo cho con đầy đủ thì đừng đẻ'

Không nhà, không xe thì đừng cưới. Không lo cho con đầy đủ thì đừng đẻ, tội con. Nhiều bạn trẻ ngày nay suy nghĩ như vậy, có đúng không?

Báo Long AnBáo Long An10/08/2025

Ảnh minh họa AI

Không ít cặp đôi hiện nay lựa chọn tạm hoãn kết hôn, sinh con không phải vì thiếu tình cảm, mà vì cảm thấy chưa đủ vững vàng trước áp lực cơm áo gạo tiền.

Yêu lâu nhưng không dám cưới

"Không nhà, không xe thì đừng cưới", "không lo cho con đầy đủ thì đừng đẻ, tội nó lắm". Những câu nói nghe quen quen, đầy rẫy trong các hội nhóm, diễn đàn của người trẻ ở đô thị hiện nay.

Họ không ngại yêu, không sợ bước vào hôn nhân, nhưng lại hoang mang trước câu hỏi: Liệu mình đã đủ điều kiện để trở thành cha mẹ?

Và khi họ chọn sống khác đi, sống chậm lại, hoặc chọn không sinh con, liệu xã hội có đang quá khắt khe, phán xét các lựa chọn vốn rất riêng tư đó?

Hà My (29 tuổi, nhân viên thiết kế ở TP.HCM) và bạn trai đã bên nhau bảy năm, từ khi còn là sinh viên đến lúc đi làm ổn định. Nhưng chuyện kết hôn vẫn mãi là kế hoạch để đó.

"Yêu thì vẫn yêu, nhưng tụi mình chưa có nhà, tiền tiết kiệm cũng chẳng dư dả để tổ chức cưới. Vẫn đang ở trọ, mà cưới rồi trăm thứ phải lo tiếp, con cái, học phí, chi tiêu… Nghĩ tới thôi là thấy chưa đâu vào đâu" - My chia sẻ.

Cô nói thêm chỉ cần hình dung tới một đám cưới đơn giản, thuê váy, đặt tiệc, mời họ hàng hai bên rồi sau đó xoay xở chuyện chỗ ở, chỗ làm là đã thấy mệt.

"Thật lòng không phải không muốn cưới, mà là cảm giác chưa có gì đủ để bắt đầu. Mọi thứ cứ ngổn ngang", cô thở dài.

Câu chuyện của My không phải hiếm gặp. Ở nhiều thành phố lớn, không ít bạn trẻ dù có tình yêu lâu bền vẫn ngập ngừng trước ngưỡng cửa hôn nhân, không phải vì thiếu quyết tâm, mà vì chưa dám hứa điều gì khi bản thân còn bao nỗi lo dang dở.

Còn Anh Hưng (30 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) thì nhìn hôn nhân với ánh mắt đã đổi màu theo thời gian.

Ngày mới ra trường, từng rất lạc quan mơ về gia đình nhỏ ấm cúng, có tiếng trẻ con bi bô. Nhưng vài năm sống một mình, chuyển trọ hết chỗ này đến chỗ khác, tự xoay xở từng đồng cho điện nước, chi phí, anh dần hiểu ra mọi chuyện không đơn giản.

"Ở một mình thì phòng trọ nhỏ, thiếu tiện nghi cũng chẳng sao. Nhưng có vợ con thì phải ở chỗ tốt hơn, rộng rãi hơn, an toàn hơn. Mà nếu mua nhà thì phải vay, làm công ăn lương kiểu gì cũng nợ đến 40 - 50 tuổi. Trong chừng đó thời gian, nếu mất việc, bệnh tật... thì cả nhà tính sao!" - anh ngậm ngùi.

Không dừng lại ở chuyện tiền bạc, Hưng còn lo xa hơn: "Nếu có con, mình sợ không đủ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho vợ con, mà lại thành áp lực thêm".

Nếu cho chọn lại, chỉ dám sinh 1 con

Không chỉ chuyện cưới xin, cả việc sinh con cũng trở thành nỗi đắn đo lớn với nhiều vợ chồng trẻ. Dù rất thích trẻ con, nhưng họ cảm giác vẫn chưa đủ sức gánh thêm.

Như vợ chồng Nhất Huy (33 tuổi, nhân viên IT) sau khi tính chi phí nuôi con từ học phí, ăn uống, ngoại khóa, y tế, bảo hiểm… cả hai ngồi im lặng rồi chậc lưỡi: tạm hoãn.

Họ lần lượt đối mặt với những câu hỏi cụ thể: "Tiền đâu nuôi con?", "Ai trông con khi cả hai đi làm?", "Lỡ con thiếu thốn, thiệt thòi thì sao?".

Chị Thư (28 tuổi, nhân viên hành chính ở Đà Nẵng) cũng chưa bao giờ thấy chuyện nuôi con là dễ dàng.

"Bạn bè ai cũng cho con học song ngữ, học vẽ, học đàn từ mẫu giáo. Mình sợ không đủ điều kiện, chẳng lẽ để con thua ngay từ đầu" - chị nói.

Hay như trường hợp chị Nhi (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM): Hai vợ chồng làm giờ hành chính, ông bà ở xa không phụ giúp được. Trường không bán trú, ngày phải bốn chuyến đưa đón. Hôm nào tăng ca, 10h đêm chồng chị mới về. Nếu cho chọn lại, anh chị chỉ sinh một đứa để lo cho chu đáo./.

Ở cùng nhà cha mẹ, ông bà giữ giúp cháu

Trong khi nhiều người trẻ chùn bước trước chuyện lập gia đình sinh con, vẫn có những lựa chọn khác, dù có thể không hoàn hảo, nhưng phù hợp với hoàn cảnh riêng.

Như chị Trúc (35 tuổi, TP.HCM) chọn sống chung với ba mẹ sau khi sinh con đầu lòng. Nhà không rộng, nhưng đổi lại bà ngoại giúp giữ cháu, còn vợ chồng chị tiết kiệm được tiền thuê nhà để dành cho học phí tương lai.

Nhưng cũng có sự lựa chọn hoàn cảnh hơn như vợ chồng anh Nam (30 tuổi, công nhân ở Đồng Nai) gửi con nhỏ về quê cho ông bà giữ giúp. Cả tuần làm việc, cuối tuần về thăm con. "Xa con xót lắm, nhưng tụi mình chưa thể nghỉ việc hay tìm trường bán trú. Chỉ mong ổn định vài năm rồi đón con lên".

Theo Báo Tuổi Trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/khong-nha-khong-xe-thi-dung-cuoi-khong-lo-cho-con-day-du-thi-dung-de-20250730180055553.htm

Nguồn: https://baolongan.vn/khong-nha-khong-xe-thi-dung-cuoi-khong-lo-cho-con-day-du-thi-dung-de-a200424.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Sân khấu chữ V cao 26m rực sáng trong đêm tổng duyệt ‘Tổ quốc trong tim’
Khách quốc tế đến Việt Nam phá vỡ mọi kỷ lục mùa hè
'Phụ kiện yêu nước' mừng đại lễ Quốc khánh thu hút giới trẻ
Gần 600 phụ nữ đồng diễn áo dài, xếp khối hình cờ Tổ quốc tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm