MINH HỌA: TUẤN ANH
Tôi lớn lên giữa vùng đất nắng gió
Một vầng trăng tròn trên mái tranh
Dăm người già kể chuyện thần linh
Trẻ con ngủ mơ khói rơm ru chiều
Quê hương tôi cỏ mọc chen hiên bếp
Vết chân trâu hằn sâu lối ruộng tháng ba
Giọng Quảng Trị đậm đà
Những tộc danh nhóm lửa đêm lễ hội
Tôi rời quê năm lên chín tuổi
Sông Hãn níu áo hai mẹ con
Hơi ấm đất nâu quấn quýt đôi dép mòn
Xa ruộng trời cùng lũ bạn hò reo chạy nhảy
Hắt nước lạnh vào nhau buổi bình minh
Những chuyến tàu phía hoàng hôn xập xình
Toa giữa có bà lão đăm chiêu đầy vết tích
Mắt ướt như mưa tháng mười
Tôi đi qua cuộc đời mấy lần tuổi hai mươi
Những tòa nhà cao dòng sông rộng lớn
Mang theo mùi khói bếp, tiếng gà trong sương sớm
Quảng Trị yêu thương khấp khểnh những ngôi làng
Nguồn: https://thanhnien.vn/khuc-hat-giua-long-quang-tri-tho-cua-vo-thi-nhu-mai-185250517191322754.htm
Bình luận (0)