Kịch tính, hấp dẫn trong ngày thi đấu đầu tiên giải pickleball báo Dân trí
Sáng 5/7 tại Hà Nội, giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" đã chính thức khai mạc và bước vào tranh tài ở các nội dung đôi nam, đôi nam nữ Dân trí Lead, đôi nữ 4.5.
Ngay từ sáng sớm, sân pickleball Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) đã chật kín khán giả và VĐV đến cổ vũ cũng như tham gia thi đấu. "Giải đấu thật sự ấn tượng, tôi cảm thấy rất vui và hồi hộp khi tham gia giải đấu này", VĐV Phan Phương Linh (tham gia nội dung đôi nữ 4.5) bày tỏ trước giải đấu.

Diễn viên Minh Tiệp nhận nhiều sự chú ý của khán giả khi tham gia nội dung đôi nam nữ Dân trí Lead (Ảnh: Mạnh Quân).
Ở nội dung đôi nam nữ Dân trí Lead, khán giả dành sự chú ý đặc biệt tới diễn viên Minh Tiệp khi anh cùng đồng đội Đoàn Thị Thu Thuỷ có trận ra quân mở màn cho giải đấu. Diễn viên sinh năm 1977 vui vẻ chụp ảnh giao lưu với các khán giả, tạo ra một bầu không khí thân thiện và cởi mở dù thời tiết buổi sáng khá oi bức.

Diễn viên Minh Tiệp ăn mừng cùng đồng đội sau một pha bóng đẹp mắt (Ảnh: Mạnh Quân).

Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho cặp đôi Minh Tiệp - Thu Thuỷ (Ảnh: Mạnh Quân).
Đáng chú ý, chia sẻ trước khi thi đấu, diễn viên Minh Tiệp nói vui rằng anh lo mình dễ "bị đi tắm sớm”. Tuy nhiên bước vào trận đấu chính thức, diễn viên sinh năm 1977 đã thi đấu đầy tự tin với rất nhiều pha bóng rất bùng nổ để mang về chiến thắng đầu tay.
"Tôi đã thi đấu nhiều giải nhưng giải "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" mang lại cho tôi cảm xúc tuyệt vời. Đây thực sự là giải đấu được tổ chức rất chuyên nghiệp, bài bản đem lại sự tín nhiệm cao cho các VĐV tham dự giải đấu", Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao Văn hóa và Du lịch Việt Nam bày tỏ.
Điều rất bất ngờ là diễn viên Minh Tiệp cùng với đồng đội đã liên tiếp giành chiến thắng ở các trận đấu tiếp theo để ghi tên mình vào trận chung kết nội dung đôi nam nữ Dân trí Lead. Nhưng dù thi đấu đầy cố gắng, diễn viên Minh Tiệp và đồng đội đã để thua cặp đôi Hoàng Yến - Nguyễn Nam và chấp nhận vị trí á quân.
"Giành được kết quả này với tôi là điều quá tuyệt vời rồi. Các đối thủ đều rất mạnh và tôi rất vui với thành quả đã đạt được", diễn viên Minh Tiệp chia sẻ sau ngôi vị Á quân giải đấu.

Nội dung đôi nữ 4.5 xuất hiện nhiều "bóng hồng" xinh đẹp nhưng thi đấu rất quyết liệt, gay cấn với nhiều pha bóng mãn nhãn người xem (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Trong khi đó, nội dung đôi nữ 4.5 đem lại sự thú vị khi xuất hiện rất nhiều "bóng hồng" trên sân. Các nữ VĐV trong những bộ trang phục khoẻ khoắn cống hiến cho khán giả rất nhiều pha bóng đẹp mắt, gay cấn đến từng điểm số cuối cùng.

Đôi VĐV Phương Thảo - Việt Anh thể hiện nhiều pha xử lý bóng kỹ thuật gây ấn tượng với khán giả (Ảnh: Quyết Thắng).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cặp đôi Ngô Thị Việt Anh (sinh năm 1999) và Trần Phương Thảo (sinh năm 1999) đến từ Hà Nội tiết lộ cả hai đã tập luyện rất kỹ trước giải đấu với kỳ vọng sẽ giành được danh hiệu ở một giải đấu rất có ý nghĩa này.
"Đây là giải đấu mà chúng tôi cảm thấy vô cùng ý nghĩa khi Ban tổ chức dành tiền lệ phí của VĐV để hỗ trợ xây nhà nhân ái cho các hoàn cảnh khó khăn. Giải đấu được tổ chức rất chuyên nghiệp, chu đáo, cho thấy BTC đã dành rất nhiều tâm huyết cho giải đấu này", VĐV Trần Phương Thảo bày tỏ.

VĐV Việt Anh tiết lộ đã tập luyện rất kỹ trước giải đấu với kỳ vọng có thể đứng bục (Ảnh: Quyết Thắng).
"Giải đấu này quy tụ rất nhiều tay vợt xuất sắc nên tính cạnh tranh rất cao. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để góp phần mang đến sự thành công của giải đấu", VĐV Ngô Thị Việt Anh nói thêm.
Ngay trong sáng 5/7, giải đấu đã xác định được nhà vô địch nội dung đầu tiên là cặp đôi Lê Thị Hoàng Yến và Nguyễn Nam. Dù gặp chấn thương ở trận chung kết, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam vẫn thi đấu đầy cố gắng để cùng đồng đội đăng quang ở nội dung đôi nam nữ Dân trí Lead.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam kiêm VĐV Lê Thị Hoàng Yến xuất sắc giành chức vô địch nội dung đôi nam nữ Dân trí Lead (Ảnh: Mạnh Quân).
"Tôi rất ấn tượng về quy mô và cách tổ chức chuyên nghiệp của giải đấu. Tôi cũng cảm thấy rất vui khi giành được chức vô địch ở nội dung mà mình tham gia. Dù gặp chấn thương ở trận chung kết nhưng tôi cố gắng vượt qua để giành được chức vô địch.
Tôi bị đau chân khi trận đấu diễn ra nhưng vẫn nỗ lực thi đấu. Những đối thủ của tôi trong trận bán kết và chung kết đều thi đấu rất hay. Chúng tôi cố gắng chắt chiu từng điểm số để vượt lên.
Trước giải đấu, tôi chỉ tham dự một vài giải nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự giải chuyên nghiệp và có quy mô lớn như vậy. Thật may mắn khi chúng tôi đã giành chức vô địch. Sau khi vô địch, tôi càng có động lực hơn để tập luyện".
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/kich-tinh-va-hap-dan-ngay-thi-dau-dau-tien-giai-pickleball-bao-dan-tri-20250705130006848.htm
Bình luận (0)