Thao trường nắng như đổ lửa tại Hà Nội tháng 6 - Ảnh: NAM TRẦN
Những ngày tháng 6, Hà Nội nắng như đổ lửa. Mặt sân bê tông thao trường Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) phả hơi nóng bỏng rát, nhiệt độ tại đây xấp xỉ 50 độ C. Không ít cán bộ, chiến sĩ ví nơi này là "chảo lửa" luyện "thép".
Một ngày của lính công an rèn mình giữa "chảo lửa" diễu binh
Trong cái nắng khắc nghiệt, từng đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vẫn bước ra thao trường với tác phong nghiêm cẩn, chỉnh tề trong bộ quân phục màu xanh cỏ úa.
Họ nhanh chóng xếp hàng thành từng khối đội hình, sẵn sàng bước vào buổi tập luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho sự kiện trọng đại - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80).
Không chỉ luyện rèn kỹ thuật đội hình, đội ngũ, động tác điều lệnh, cán bộ, chiến sĩ còn tập luyện cường độ cao để rèn sức bền thể lực, khả năng chịu đựng thời tiết.
Chiến sĩ Phạm Đức Hiếu - khối trưởng Nam sĩ quan Không quân - Ảnh: NAM TRẦN
Là khối trưởng Nam sĩ quan Không quân, Phạm Đức Hiếu - học viên Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I - thấy vinh dự khi được góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành A80.
Hiếu cho biết một ngày của mình và đồng đội bắt đầu từ lúc mặt trời chưa ló rạng. 4h45, tiếng kẻng báo thức vang lên, báo hiệu ngày huấn luyện mới bắt đầu. Sau khi thể dục buổi sớm, cả đội nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng, mặc quân phục chỉnh tề và ra thao trường.
6h30, buổi tập luyện đầu tiên bắt đầu. Dưới cái nắng chang chang, sân bê tông bốc hơi bỏng rát, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng không ai rời hàng hay than vãn. Tiếng hô của các cán bộ, chiến sĩ vang dội, những bước chân dập đều như một, từng cánh tay vung lên đúng nhịp, chuẩn mực theo khẩu lệnh của cán bộ huấn luyện.
Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt sạm nắng của người lính trẻ - Ảnh: NAM TRẦN
11h, buổi tập sáng kết thúc, các chiến sĩ ăn trưa, nghỉ ngơi. Buổi chiều tiếp tục nhiệm vụ từ 14h đến 17h. Tối đến, họ tắm rửa, ăn cơm, sinh hoạt và đi ngủ lúc 21h.
Hiếu tâm sự, khó khăn nhất không chỉ là cường độ tập luyện mà chính là thời tiết khắc nghiệt. "Đứng hàng giờ liền dưới nắng mà vẫn phải giữ lưng thẳng, tay chân vung đều, mắt nhìn thẳng, thần thái thể hiện sự kiêu hãnh.
Có lúc mồ hôi ướt cả mắt cay xè, chân như muốn khuỵu, nhưng tôi luôn tự nhủ mình đang mang trọng trách thiêng liêng, không được phép chùn bước" - Hiếu nói.
Sải bước trên quảng trường Ba Đình là vinh dự của người lính công an
Chiến sĩ Vũ Trọng Khải - khối trưởng Nam sĩ quan Hậu cần kỹ thuật - Ảnh: NAM TRẦN
Chiến sĩ Vũ Trọng Khải - học viên Học viện An ninh nhân dân, khối trưởng Nam sĩ quan Hậu cần kỹ thuật - chia sẻ anh và đồng đội luôn nhắc nhau rằng mỗi bước chân, mỗi động tác không chỉ là biểu hiện của kỷ luật quân ngũ, mà còn là danh dự, là hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân trong mắt đồng bào cả nước.
Anh cho hay: "Cuộc đời binh nghiệp của một người lính công an, một lần được sải bước trên quảng trường Ba Đình lịch sử là niềm vinh dự lớn lao.
Chính vì vậy, tôi và đồng đội luôn tự nhủ phải nỗ lực gấp bội, vượt qua mọi gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân tin tưởng giao phó".
Cao Nhật Minh - học viên Học viện An ninh nhân dân - tập luyện diễu binh cùng đồng đội - Ảnh: NAM TRẦN
Với Cao Nhật Minh - học viên Học viện An ninh nhân dân, mỗi động tác điều lệnh, kỹ thuật giữa "chảo lửa" thao trường không chỉ là rèn luyện thể chất, mà còn là cách hun đúc tinh thần thép và phẩm chất của người chiến sĩ công an.
"Biết rằng chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sức trẻ, lý tưởng và tinh thần kiên cường, chúng tôi sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tạo nên lễ diễu binh trang nghiêm, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc", Minh chia sẻ.
Ánh nắng cuối ngày dần dịu, gương mặt những người lính trẻ như Hiếu, Khải, Minh... ửng đỏ, áo thấm đẫm mồ hôi. Bước chân của các anh cũng như gần 2.000 đồng đội trên thao trường vẫn vững chãi, sẵn sàng cho những ngày luyện tập phía trước.
Khoảng sân bê tông khổng lồ là thao trường của Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 1 - Ảnh: NAM TRẦN
Các cán bộ, chiến sĩ khổ luyện - Ảnh: NAM TRẦN
Các cán bộ, chiến sĩ rèn mình trên thao trường để chuẩn bị cho lễ diễu binh, duyệt binh dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 - Ảnh: NAM TRẦN
Thao trường nắng như đổ lửa, hàng nghìn chiến sĩ vẫn kiên cường tập luyện cho đại lễ - Ảnh: NAM TRẦN
Cường độ tập luyện cao cùng thời tiết khắc nghiệt khiến các cán bộ chiến sĩ ướt đẫm mồ hôi - Ảnh: NAM TRẦN
Những sải bước mạnh mẽ, dứt khoát của cán bộ, chiến sĩ công an - Ảnh: NAM TRẦN
Các chiến sĩ cảnh sát ke chân, tay, luyện tập các bài kỹ thuật cơ bản để động tác điều lệnh được đều, đẹp - Ảnh: NAM TRẦN
Các cán bộ huấn luyện kiểm tra sát sao từng động tác, cử chỉ, phong thái của cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: NAM TRẦN
Chiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng - học viên Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I - bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia tập luyện diễu binh A80 - Ảnh: DANH TRỌNG
Sau nhiều ngày phơi nắng giữa thao trường, làn da của các chiến sĩ cháy nắng - Ảnh: NAM TRẦN
Khối Nam sĩ quan Không quân tập luyện diễu binh - Ảnh: NAM TRẦN
Những phút giây giải lao vui vẻ của các chiến sĩ trẻ - Ảnh: NAM TRẦN
Tuoitre.vn
Nguồn:https://tuoitre.vn/linh-cong-an-ren-ban-linh-thep-giua-chao-lua-thao-truong-dieu-binh-20250606001509895.htm#content-20
Bình luận (0)