Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lính thợ trên công trường tái định cư Sàng Ma Sáo

Những ngày qua, trên công trường xây dựng khu tái định cư tại thôn Mà Mù Sử 1, xã Sàng Ma Sáo (Bát Xát) vẫn rộn vang tiếng máy. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, những người lính thợ thuộc Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 ngày đêm miệt mài, khẩn trương hoàn thiện dự án để đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm có nơi ở mới.

Báo Lào CaiBáo Lào Cai18/05/2025

2.jpg

Anh Đinh Xuân Hà, Chỉ huy trưởng công trường cho biết: Hiện, trên công trường duy trì gần 200 kỹ sư, công nhân và cán bộ, chiến sĩ, được tổ chức thành 10 tổ thi công hoạt động song song. Khó khăn lớn nhất là địa hình vướng nhiều đá ảnh hưởng lớn đến tiến độ san tạo mặt bằng. Ngoài ra, thời tiết mưa nắng thất thường, nhiều thời điểm phải tạm dừng thi công, vì vậy chúng tôi phải tranh thủ từng ngày, từng giờ, thậm chí tăng ca cả buổi tối để đảm bảo tiến độ chung.

3.jpg

Dự án khu tái định cư được triển khai trên khu đất rộng hơn 3,5 ha. Tại đây sẽ xây dựng 60 căn nhà mang kiến trúc truyền thống của đồng bào người Mông, phù hợp với điều kiện khí hậu và địa hình vùng cao. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 là chủ đầu tư, Tổng Công ty 789 đảm nhận thi công.

Tinh thần làm việc tại đây là “làm ngày, làm đêm”, tranh thủ từng giờ để hoàn thành dự án sớm nhất. Ngay trong dịp nghỉ lễ, công nhân được bố trí nghỉ luân phiên, công trường vẫn hoạt động bình thường.

Anh Đinh Xuân Hà, Chỉ huy trưởng công trường.

Để đẩy nhanh tiến độ, lực lượng chiến sĩ Trung đoàn 174 đã được tăng cường phối hợp cùng công nhân trên công trường. Sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay có hơn 30 căn nhà hiện hữu. Các tổ đội vừa san lấp mặt bằng, làm đường công vụ, vừa xây dựng nhà ở với phương châm “Mặt bằng đến đâu, làm nhà đến đó”. Dự kiến đầu tháng 5, những căn nhà của khu tái định cư mới sẽ được lợp mái, lắp cửa và lát nền.

4.jpg

Trên công trường, Tổng Công ty 789 đã dựng nhiều khẩu hiệu thể hiện truyền thống của đơn vị, đồng thời động viên kỹ sư, công nhân thi đua vượt tiến độ dự án. Tuy nhiên, có lẽ điều thôi thúc mỗi người lính thợ nơi đây khẩn trương thi công là mong muốn để đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Anh Lường Văn Lính, Tổ trưởng tổ xây gồm 10 thành viên cho biết: Tổ được tăng cường lên công trường cách đây hơn 2 tuần, đến nay đã hoàn thành phần xây thô cho 3 căn nhà, trung bình hơn 5 ngày 1 căn. Đây là lần đầu tiên anh làm công trình đặc biệt như thế này.

5.jpg

Trong các tổ đội xây dựng, nhiều người vừa hoàn thành dự án tái định cư tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái - nơi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3. Không nghỉ ngơi lâu, họ nhanh chóng lên đường, tiếp tục hành trình đến với đồng bào Sàng Ma Sáo. Anh Mông Văn Huy thuộc tổ xây dựng chia sẻ: “Tham gia các dự án như thế này, chúng tôi không chỉ thi công mà còn mang theo niềm tin và tấm lòng của những người lính thợ đến với đồng bào. Mỗi căn nhà là một niềm vui lớn không chỉ của bà con mà còn của chính các kỹ sư, công nhân”.

Bên cạnh đội ngũ công nhân dày dạn kinh nghiệm, trên công trường còn có những người lính trẻ đầy nhiệt huyết. Trung úy Ma Seo Dương (quê ở Bắc Hà) xúc động chia sẻ: “Chính trận lũ quét cuối năm trước đã gây thiệt hại nặng nề cho quê hương. Hôm nay, được đơn vị phân công về Lào Cai giúp bà con dựng nhà, tôi vui lắm. Những căn nhà ở đây cũng không khác là bao những căn nhà của đồng bào dân tộc Mông ở Bắc Hà”. Anh Dương tin rằng khi giúp được bà con nơi đây thì ở đâu đó tại vùng lũ Bắc Hà cũng có người đến giúp bà con, bản làng của mình.

6.jpg

Khu tái định cư tại Sàng Ma Sáo không chỉ là nơi ở mới mà còn là biểu tượng của tình người, của sự sẻ chia và đoàn kết dân tộc. Mỗi viên gạch đặt xuống đều mang theo trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với Nhân dân. Đó cũng là nơi thể hiện phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ. Trung úy Nguyễn Chí Trung (Trung đoàn 174, Sư đoàn 316) khẳng định: Chúng tôi tự hào được đóng góp sức mình, phát huy truyền thống đơn vị và phẩm chất bộ đội vì Nhân dân.

7.jpg

Khi những căn nhà đầu tiên hiện hữu trên nền đất mới, hy vọng cũng bắt đầu nảy mầm sau những mất mát. Ông Vừ A Sùng, Chủ tịch UBND xã Sàng Ma Sáo cho biết: “Bà con rất vui khi biết Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây dựng dự án tái định cư cho các hộ bị thiệt hại nặng do mưa lũ trên địa bàn. Những ngày qua, hình ảnh các lực lượng thi công, làm việc nhiệt tình và tâm huyết dựng nhà cho bà con khiến ai cũng xúc động. Hy vọng dự án sớm hoàn thành để bà con kịp chuyển về nhà mới trước mùa mưa lũ”.

Nguồn: https://baolaocai.vn/linh-tho-tren-cong-truong-tai-dinh-cu-sang-ma-sao-post401972.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

10.000 món đồ cổ đưa bạn trở về Sài Gòn xưa
Nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập
Khám phá vùng savan ở Vườn quốc gia Núi Chúa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm