Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lớn lên trong mái nhà chung Báo Quảng Bình

(QBĐT) - Năm 1999, tôi tốt nghiệp Khoa Báo chí, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đầu năm 2000, tôi “đầu quân” về Báo Quảng Bình. Chặng đường hơn 62 năm xây dựng, phát triển của tờ báo, vinh dự khi mình được góp một chút công sức nhỏ bằng 25 năm tuổi nghề. Từ trong mái nhà chung Báo Quảng Bình, tôi trưởng thành cả về nghề lẫn đạo đức của một người làm báo.

Báo Quảng BìnhBáo Quảng Bình14/06/2025

 
Đồng nghiệp... là thầy tôi
 
Có câu nói của Khổng Tử rằng: “Tam nhân đồng hành. Tất hữu ngã sư yên” (Ba người đi cùng. Ắt có thầy của ta ở đó). Với tôi, trong mái nhà chung Báo Quảng Bình, tôi tìm được rất nhiều người thầy là đồng nghiệp mình.
 
Bạn hãy tưởng tượng, khi một cử nhân từ Hà Nội về, cầm một tấm bằng đại học loại khá trong tay, phía trước là bao nhiêu hoài bão, dự định cho tương lai... thì cuộc sống luôn luôn màu hồng.
 
Bạn tiếp tục tưởng tượng... một phóng viên tập sự tại tờ báo Đảng địa phương giàu truyền thống như Báo Quảng Bình, nơi có nhiều nhà báo “lão làng” trong làng báo cả nước, các anh: Thế Thịnh, Minh Toản, Tùng Lâm... thì chỉ với một vài ba tác phẩm “đinh” ghim lên trang nhất chưa phải là gì to tát. Tôi buổi đầu mới chập chững vào nghề có một sự “ảo tưởng” như thế... và lập tức bị dội ngay một “gáo nước lạnh” đến tỉnh người. Bởi nhẽ, dân gian có câu nói “Không mợ thì chợ vẫn đông”. Bài học đầu tiên, thấm thía với tôi cho đến tận bây giờ: Mọi hoạt động vẫn bình thường, cuộc sống vẫn tiếp diễn theo đúng quy luật của nó, dù có tôi hay không!
Chụp ảnh cùng các cháu thiếu niên trong chuyến công tác tại Quần đảo Trường Sa, năm 2015.
Chụp ảnh cùng các cháu thiếu niên trong chuyến công tác tại Quần đảo Trường Sa, năm 2015.
Những năm 2000-2005, cuộc sống còn rất khó khăn, phóng viên hợp đồng như chúng tôi một tháng tiền lương chỉ hơn trăm nghìn bạc cộng thêm vài đồng nhuận bút còm. Mỗi lần đi công tác xa phải vay mượn tiền làm lộ phí. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, có những vòng tay đồng nghiệp tiền bối dang rộng ra. Mệ Lê Thị Tuất hồi đó làm thủ quỹ, thấy chúng tôi “diễu hành” qua lại trước phòng làm việc, biết ý, dúi vào tay lúc thì một trăm, lúc thì hai trăm nghìn, mắng yêu: “Cho ứng nghe, lúc mô có trả!”. Vợ chồng nhà báo Cao Trường Sơn, Phạm Thị Trà mặc dù trong cảnh “chạy chợ, ở thuê”, mỗi lần thấy chúng tôi xuất hiện trước phòng trọ... đương nhiên hiểu. Rứa là thêm lon gạo, thêm bát, thêm đũa! Bài học thứ hai: Tình yêu thương! Từ yêu thương giúp chúng tôi vượt khó, vượt khổ, tồn tại với nghề cho đến ngày hôm nay.
 
Khi trở thành một phóng viên tạm ổn về nghề, trong tác nghiệp vẫn không thể nào tránh được sai sót. Tôi từng bị “treo bút” một tháng vì lỗi nghề nghiệp. Nhiều lần viết giải trình về vấn đề tác phẩm báo chí của mình đăng tải. Tai nạn nghề nghiệp, trong cuộc đời làm báo, không ai có thể tránh khỏi. Tôi nhớ nhà báo Đinh Tùng Lâm (hiện tại là Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình) lúc đó thể hiện sự khen chê đối với tôi rất “kiệm lời”. Nếu bài viết của tôi hay, được dư luận xã hội đánh giá cao, anh bảo: “Chú mi được!”. Nếu bài viết của tôi kém chất lượng, anh cũng cứ ba chữ: “Chú mi kém!”. Bài học thứ ba ghi nhớ: Hãy làm những điều tốt đẹp cho mọi người, cho cuộc sống! Dù bây giờ nhà báo Đinh Tùng Lâm “quên” không còn dùng ba chữ “sở trường” khen, chê đó nữa.
 
Người dân... là điểm tựa
 
25 năm gắn bó với Báo Quảng Bình, tôi vẫn nhớ như in lời chú Tạ Đình Nam, Tổng Biên tập Báo Quảng Bình dặn dò những ngày đầu tôi mới về cơ quan. Chú chân tình: “Con ạ! Làm việc chi cũng vậy. Nhưng làm báo thì nên đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. Vì trách nhiệm, vì xã hội, vì nhân dân mà cá nhân thiệt thòi một chút cũng được. Sống ai cũng cần tiền, nhưng đừng thèm tiền. “Sở cầu bất đắc khổ”.
 
Nghề báo giúp tôi đến gần với nhân dân hơn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong 25 năm gắn bó với Báo Quảng Bình thì có đến hai chục năm tôi lăn lộn với miền núi, với đồng bào.Tôi từng được các mế dân tộc, già làng, trưởng bản xem như con. Thậm chí, già làng Hồ Văn Thương ở bản Khe Dây, xã Trường Xuân (Quảng Ninh) nhận tôi làm con nuôi, cho tôi mang họ Hồ, tên An. Bút danh Hồ An song hành từ đó.
Tác giả với bà mế Bru-Vân Kiều trong một chuyến thiện nguyện.
Tác giả với bà mế Bru-Vân Kiều trong một chuyến thiện nguyện.
Nghề báo cuốn tôi đi... từ thực tiễn cuộc sống và sự sẻ chia, tôi đã cùng bạn bè, đồng nghiệp trong cả nước hình thành nên các phong trào thiện nguyện hướng về người dân vùng sâu, vùng xa, những cảnh đời yếu thế trong xã hội. Hạnh phúc khi được sẻ chia và được chia sẻ, mãi là hạnh phúc, niềm tin, điểm tựa vững chắc cho tôi tiếp bước trọn vẹn với nghề báo.
 
Và niềm tin thắp lửa
 
Ngày 2/4/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 2091-QĐ/TU sáp nhập Báo Quảng Bình và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Bình thành Báo và Đài PT-TH Quảng Bình. Từ ngày 1/5/2025, Báo Quảng Bình sẽ đi vào lịch sử sau 62 năm đồng hành cùng quê hương, đất nước.
 
Trong ngôi nhà mới Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình, tôi vẫn tiếp tục sống và cống hiến với nghề, niềm tin luôn thắp lửa trong sự thủy chung, yêu thương, đồng hành của những gương mặt thân yêu từng “chung lưng, đấu cật” qua mấy chục năm, các nhà báo “lão làng”: Đinh Tùng Lâm, Cao Trường Sơn, Đặng Minh Quý; những nhà báo cùng thời mà chúng tôi trìu mến gọi nhau “bạn già”: Phan Anh Tuấn, Bùi Thành, Phạm Thị Trà, Trần Minh Văn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Huy Hoàng, Ngọc Hải; lớp phóng viên kế cận: Ngọc Lưu, Thanh Hải, Lan Chi, Văn Minh, Xuân Phú, Xuân Vương, Phan Phương, Công Hợp, Thanh Hoa...
Thanh Long

 

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202506/lon-len-trong-mai-nha-chung-bao-quang-binh-2227051/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm