Ni sư Thích Nữ Huệ Đắc cùng trẻ em học ngoại ngữ tại lớp học cộng đồng ở xã Cẩm Mỹ. |
Đây là nơi học tập của 140 trẻ em thuộc nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo. Nhờ có lớp học này, nhiều trẻ em nông thôn, trong đó có những trường hợp không còn đến trường, có nơi học ngoại ngữ, luyện chữ và tập đọc tiếng Việt, sinh hoạt kỹ năng sống, nhất là trong dịp hè.
Một lớp học - nhiều sự chung tay
Lớp học được tổ chức tại chùa Hoàng Mai và tại điểm sinh hoạt tôn giáo An Nhiên, cùng một số nhà dân có khuôn viên rộng ở xã Sông Ray. Vào dịp hè, lớp học diễn ra vào buổi sáng các ngày thứ hai, ba, tư và sáu. Những tháng còn lại trong năm, các em sinh hoạt vào 2 ngày cuối tuần. Ngoài 2 chị em ni sư Thích Nữ Huệ Đắc, còn có 2 giáo viên sinh sống tại xã Cẩm Mỹ tham gia đứng lớp.
Ni sư Thích Nữ Huệ Đắc cho hay: Mỗi em theo học ở 2 lớp này thuộc nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng phần đông là con em công nhân cao su, cha mẹ làm rẫy và một số nghề tự do. Cả 2 địa điểm tổ chức lớp học đều nằm giữa những khu vực rẫy rộng lớn hay vườn cao su và nhà hàng xóm cách nhau khá xa. Ở đây, hầu như ngày nào không đến trường thì trẻ nhỏ tự chơi tại nhà. Những em lớn hơn một chút thì phụ cha mẹ làm ruộng, rẫy. Có em đi làm thêm ở vườn nấm, hái trái cây thuê… Do khu vực này có khá nhiều suối, hồ nên các em dễ rủ nhau đi tắm suối, tắm hồ, câu cá, mà không có sự theo dõi của phụ huynh. Xuất phát từ thực tế đó, 2 chị em ni sư đã tổ chức lớp học này để các em có nơi học tập, vui chơi lành mạnh.
Còn cô Bùi Thị Mỹ Dung, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Mỹ (xã Cẩm Mỹ), cho biết: 2 lớp học cách nhau khoảng 20km. Cô và một đồng nghiệp khác thay phiên nhau đến từng lớp để dạy cho các em. Vì mến tấm lòng của 2 chị em ni sư nên dù dạy cho trẻ trong lớp học không có kinh phí nhưng cô và đồng nghiệp đều nhiệt tình tham gia. Bởi, việc tổ chức những lớp học như thế này rất ý nghĩa để có thể kèm cặp cho học sinh ở địa phương dịp hè, trong số này có một số em có hoàn cảnh khó khăn đang và đã từng là học trò của mình.
Ngoài việc được học và sinh hoạt, trẻ em khi đến tham gia 2 lớp này còn được lo ăn sáng và 3 lần ăn trưa trong tháng. Ni sư Thích Nữ Huệ Đắc chia sẻ thêm: Nhiều phụ huynh thấy lớp học được tổ chức thì thỉnh thoảng đăng ký lo ăn sáng cho các em. Có điểm bán đồ ăn sáng cũng dành một đôi lần tổ chức nấu cho các em ăn. Nhiều gia đình trồng được bầu, bí, có trái cây thay vì sử dụng hết thì cùng nhau bớt một phần rồi đem đến làm bữa ăn chung cho các em. Ngoài ra, thanh niên địa phương còn tìm đến để hướng dẫn các em kỹ năng thoát hiểm, phòng tránh đuối nước, cách sơ cứu khi bị côn trùng cắn, phòng tránh tai nạn và sơ cứu liên quan đến điện…
Nói về 2 lớp học đang được duy trì, ni sư Thích Nữ Huệ Đắc cho rằng: Ban đầu không nghĩ là lớp có nhiều sự chung tay như vậy. Lớp học giờ đây không còn riêng của những người sáng lập, mà đã trở thành lớp học chung khi mỗi người trong cộng đồng cùng góp một tay lo cho các em. Đây là niềm vui rất lớn đối với những người đứng lớp, bởi việc thiện nguyện này đã lan tỏa trong đời sống.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Mỹ Trần Anh Kiệt cho hay: Quá trình các lớp học diễn ra, địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và nắm bắt tình hình. Qua đó, có thể thấy những năm qua, các lớp học cộng đồng được những nhà sư, tình nguyện viên thực hiện ở 2 địa điểm đều diễn ra rất tích cực, được phụ huynh đánh giá cao khi giúp học sinh có nơi sinh hoạt sau giờ học trên lớp, rèn luyện đạo đức và lối sống lành mạnh.
Nơi sinh hoạt văn hóa của trẻ em nông thôn
Nhờ sự chung tay của cộng đồng, những năm qua, trẻ em tham gia 2 lớp học đón nhận nhiều sự quan tâm và yêu thương.
Trẻ em sinh hoạt theo nhóm tại lớp học cộng đồng ở xã Sông Ray. |
Em Phan Thanh Trọng (ngụ xã Sông Ray) là anh lớn trong gia đình có 5 anh chị em. Mỗi ngày, Thanh Trọng cùng 3 em đến lớp để học và vui chơi.
Thanh Trọng kể: Em vừa học xong lớp 9. Mẹ em bỏ nhà đi. Cha đi làm xa nên giao 5 anh chị em của em cho ông bà nội trông nom. Nhà ông bà nội khó khăn quá, không thể lo cho cả 5 anh chị em. Vậy nên, em sẽ nghỉ học để đi làm, phụ ông bà lo cho các em. Khi hay tin này, ni sư Thích Nữ Huệ Đắc đã khuyên em tiếp tục đến trường vì tuổi em còn quá nhỏ, nếu đi làm cũng chưa kiếm được bao nhiêu tiền mà lỡ dở tương lai. Nhưng em chỉ xin ni sư cho 3 người em được tiếp tục đến lớp để học, vui chơi và giúp cho việc học trên trường. Riêng em sẽ đi làm thuê cho các chủ vườn ở địa phương, vì gia đình cần có người đỡ đần. Những khi rảnh, em sẽ tiếp tục đến lớp sinh hoạt.
Còn em Nguyễn Ngọc Trúc My (ngụ xã Cẩm Mỹ) chia sẻ: 2 chị em tham gia lớp học này đã 4 năm. Gia đình em theo đạo Công giáo nhưng khi biết lớp học do ni sư Thích Nữ Huệ Đắc tổ chức, ba mẹ dẫn 2 chị em đến xin vào lớp. Ở đây, em được học nhiều điều hay, nhất là được bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu gia đình, chăm làm điều tốt, lánh xa điều dữ.
Với em Nông Tường Vy (ngụ xã Xuân Đông) - một trong những học sinh dân tộc thiểu số của lớp học, được đến lớp là một niềm vui lớn. Do nhà em nằm lọt thỏm giữa những rẫy bắp rộng thênh thang nên xa lắm mới có nhà hàng xóm. Mà nhà hàng xóm cũng không ai đồng trang lứa để chơi chung nên khi đã hoàn tất bài tập trên trường, làm xong việc nhà là em đến lớp để học tập.
Tiếng lành của lớp học cộng đồng lan xa, nhiều phụ huynh ở các xã xa, như: Xuân Đông, Xuân Lộc, Xuân Quế, có gia đình ở tận các xã giáp ranh tại tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh cách lớp học hàng chục cây số vẫn hàng ngày chở con đến lớp.
Văn Truyên
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202508/lop-hoc-cong-dong-ven-vuon-cao-su-b370e7e/
Bình luận (0)