Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ly thân...

Hôn nhân trục trặc, một số vợ chồng thường chọn giải pháp ly thân để có thời gian suy nghĩ, nhìn nhận lại cuộc sống chung. Sau khi cân nhắc, có người vì nhau mà điều chỉnh để hòa hợp hơn, tiếp tục gắn bó, vun đắp hạnh phúc, tương lai con cái. Song cũng có không ít trường hợp buông tay…

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ24/05/2025

Cách nay 4 năm, không chịu nổi sự gia trưởng, hay ghen và tính mê nhậu của chồng, góp ý hoài không được, chị Thư ở quận Ninh Kiều đưa con trai về nhà cha mẹ ruột ở, tạm ly thân với chồng. Tới nước này, anh N - chồng chị Thư, mới sực tỉnh, hối lỗi và tìm cách cứu vãn tình thế. Dẫu không sống chung nhưng anh N vẫn thường qua lại phụ vợ đưa rước con đi học, nhờ con làm cầu nối để vợ nguôi giận. Thương cháu côi cút, ông bà hai bên khuyên nhủ, hàn gắn. Những lần chồng nhắn tin xin lỗi là chị Thư trải lòng, nói rõ những điều chưa phải của chồng cũng như những ấm ức mà chị đã chịu đựng bấy lâu, đề nghị chồng sửa đổi. Mấy tháng vợ con không có nhà, anh N bớt nhậu, tìm việc làm...

Xa mặt nhưng không cách lòng, nhờ duy trì đối thoại tốt, cả hai nhìn nhận thiếu sót, hiểu nhau hơn, góp phần xóa bỏ vướng mắc. Anh N khẳng định vẫn yêu vợ, thương con, chỉ đôi khi tính khí nóng nảy, khó kiểm soát lời nói, còn chị Thư cũng tự nhận bản thân nhạy cảm, hay chấp vặt… Trước sự chân thành của chồng, chị Thư đưa con quay về. Hiện tại, anh chị đã có thêm đứa con thứ 2, cuộc sống yên ấm. Chị Thư chia sẻ: “Đối với tôi, giai đoạn ly thân là một bước lùi cần thiết, giảm bớt xung đột và cũng để có cái nhìn rõ ràng hơn về những gì mong muốn và cần ở chồng. Chúng tôi vẫn còn tình cảm và những mâu thuẫn xảy ra chưa đến mức không thể giải quyết được, nên quyết định cùng cho nhau cơ hội để hàn gắn”.

Gần 1 năm nay, vợ chồng chị Cúc ở quận Cái Răng ly thân trong chính ngôi nhà của mình. Trong 17 năm hôn nhân, đây là lần thứ 2 anh chị lâm vào cảnh này. Anh T - chồng chị Cúc, làm trong ngành truyền thông, tổ chức sự kiện, thường vắng nhà. Sau giờ làm việc, anh hay bù khú với bạn bè, đi chơi qua đêm. Chị Cúc cũng đã nghe không ít bóng gió về những mối quan hệ ngoài luồng của chồng, nhưng ráng chịu đựng. Đối với gia đình, anh T chỉ đóng góp về mặt kinh tế, còn mọi thứ thờ ơ, chẳng quan tâm sinh nhật vợ, kỷ niệm ngày cưới, đám tiệc, họ hàng… Hai đứa con ra đời, chị Cúc càng thêm áp lực, vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình, con cái. Mỗi lần chị Cúc có ý định ly hôn, cha mẹ hai bên lại can ngăn, hết lòng khuyên giải.

Khi ly thân lần đầu, anh T dọn về nhà mẹ ruột ở, mấy tháng sau quay trở về, hứa sửa đổi, nhưng chứng nào tật nấy. Thương con, chị Cúc lại cho qua. Rồi chị phát hiện chồng có quan hệ tình cảm sâu đậm với người yêu cũ. Sợ ảnh hưởng các con đang bước vào những kỳ thi quan trọng, chị Cúc và chồng thỏa thuận tạm thời ly thân, việc ai nấy làm, chuyện ai nấy biết. Anh T vẫn đi về nhưng ở phòng riêng, hiếm khi ăn cơm nhà, nếu có thì ăn một mình hoặc cùng con; vợ chồng cũng hạn chế giao tiếp, tránh xung đột. Anh T cứ xuôi theo những thú vui bên ngoài, vợ chẳng buồn nhắc nhở, hỏi han. Chị Cúc tâm sự: “Có lẽ đây là lần tổn thương sâu sắc nhất của tôi trên chặng đường hôn nhân buồn nhiều hơn vui. Tôi không mơ ước cao xa, chỉ mong chồng có sự quan tâm, động viên, cùng gánh vác gia đình, nhưng chỉ nhận được sự vô tâm, khó có thể kết nối. Đợi các con ổn định việc học, tôi sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Nếu tình cảnh này kéo dài chắc tôi phải mạnh dạn chấm dứt hôn nhân”.

Năm rồi, sau khi con trai ra trường, có việc làm ổn định, anh H ở quận Ninh Kiều và vợ ly hôn sau hơn 4 năm ly thân. Trước đây, giữa hai người có quá nhiều mâu thuẫn bắt nguồn từ việc vợ anh H có quan hệ ngoài luồng nên đôi bên thường xuyên cãi vả và kết thúc bằng chiến tranh lạnh. Ban đầu là vài ngày, sau đó kéo dài vài tuần, vài tháng… Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt lại âm thầm bào mòn mối quan hệ. Để tránh xung đột, căng thẳng, anh H làm thêm căn gác và dọn đồ lên đó ở, vợ chồng chung lối đi mà vời vợi cách xa, mỗi người một góc riêng. Anh chị vẫn phối hợp chăm lo con, vẫn chia sẻ tài chính nhưng không còn sự đồng cảm. Tổn thương quá lớn nên anh H mất lòng tin khi vợ có ý định hàn gắn. Thấy không có kết quả, vợ anh H cũng buông xuôi. Kéo dài tình hình chỉ thêm chịu đựng nhau mà còn ảnh hưởng không tốt đến tâm lý con cái, anh chị ly hôn.

Nhiều người ví von ly thân là thời gian “thử lửa” để đánh giá lại mối quan hệ và cân nhắc cuộc hôn nhân có đáng để níu giữ hay đã đến lúc phải nói lời chia tay. Khi vợ chồng thống nhất chọn giải pháp ly thân, cần bàn bạc, cư xử khéo léo, tôn trọng, không nên có lời nói, hành động làm mất uy tín đối phương. Song song đó, cần tiếp tục thực hiện trách nhiệm chung như chăm lo gia đình, cha mẹ, con cái…  Nếu còn tình cảm hãy đối diện nhau bằng sự chân thành, cho nhau cơ hội, tìm tiếng nói chung, cùng sửa đổi để tốt hơn. Còn nếu không thể cứu vãn được, hãy chấp nhận buông tay…

KIỀU CHINH

Nguồn: https://baocantho.com.vn/ly-than--a186778.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình
Ngắm “cổng nhà trời” Pù Luông - Thanh Hoá
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dưới mưa
Hà Giang - vẻ đẹp níu chân người

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm