Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lý Thăng Long - Chàng quân nhân trẻ mê văn chương

Qua 6 lần tổ chức, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn mới chỉ trao giải Khát vọng Dế Mèn cho 2 tập thơ, bản thảo Có một Trái Đất phẳng trong mắt em là một trong số đó. Đây là tập thơ thiếu nhi đầu tay của Lý Thăng Long (sinh năm 2000 tại Đồng Nai), được anh sáng tác trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai trong vai trò chiến sĩ Đại đội Thông tin.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng30/07/2025

1. Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn ra đời từ năm 2020, đã tạo nên bầu không khí sôi nổi cho văn học thiếu nhi nước nhà. Tuy nhiên, việc văn xuôi “áp đảo” trong các mùa giải khiến không ít người cho rằng, giải thưởng Dế Mèn có “định kiến” với thơ!

&6a.jpg
Tác giả Lý Thăng Long cùng bố mẹ trong lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6-2025

Vậy nên, khi bản thảo tập thơ Có một Trái Đất phẳng trong mắt em của Lý Thăng Long (năm trước là tập thơ Vương quốc nhỏ bí mật của Lã Thanh Hà) được vinh danh tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6-2025 đã xóa tan “tin đồn” kia. Theo ban giám khảo, tập thơ của Lý Thăng Long “gây ấn tượng với sự kết hợp giữa cái nhìn hồn nhiên và khả năng gợi nỗi suy tư sâu lắng…”.

Tập thơ Có một Trái Đất phẳng trong mắt em gồm 26 bài, đa phần được sáng tác theo thể tự do nhưng vẫn giàu nhạc điệu. Qua các bài thơ: Khi em say giấc, Nơi em đã đi qua, Em cũng có một sân ga, Khi em vấp ngã, Những người lang thang và lời mẹ dặn…, Lý Thăng Long như đang thủ thỉ tâm tình với các em nhỏ, cũng chính là đứa trẻ bên trong mình. Đề tài trong thơ anh rất đa dạng, từ những giấc mơ trẻ thơ, tình cảm gia đình, hành trình lớn lên, cho đến những suy tư về thời đại phẳng, nơi thế giới vừa rộng lớn vừa cô đơn.

Thực ra, Lý Thăng Long không hoàn toàn là “lính mới” của văn chương. Trước tập thơ Có một Trái Đất phẳng trong mắt em, vào năm 2021, anh từng ra mắt tập truyện Dậy thì mới kỳ làm sao (NXB Kim Đồng), mang đến những câu chuyện vui nhộn, những chuyển biến về tâm sinh lý của lứa tuổi dậy thì. Đây là đề tài không phải dễ nên dường như vẫn chưa có nhiều tác giả khai thác. “Ban đầu, tôi gửi đến NXB Kim Đồng một bản thảo truyện dài, nhưng bị từ chối vì khi ấy chưa hoàn thiện được kỹ thuật viết và cấu trúc trong sáng tác. Tuy nhiên, phía đại diện NXB nói, trong bản thảo của tôi có những điểm sáng về màu sắc giới tính rất thú vị, cùng với lối hành văn độc đáo nên mong muốn tôi có thể viết một tập truyện ngắn nói về tuổi dậy thì. Đó chính là động lực để tôi hoàn thành tập truyện Dậy thì mới kỳ làm sao”, Lý Thăng Long nhớ lại.

Trước khi nhập ngũ, Lý Thăng Long là hội viên của Ban Văn học - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai. Anh kể, bố là sĩ quan chỉ huy thường công tác xa nhà nên từ nhỏ, anh chủ yếu sống với mẹ, một công chức trong ngành y tế. Là một người nghiêm khắc trong việc dạy con, nhưng lạ thay, mẹ anh lại rất “rộng rãi” trong việc mua sách cho con đọc. Thêm vào đó, bố anh cũng là người đọc khá nhiều sách nên khi lớn lên, anh được thừa hưởng “tài sản” quý giá ấy. Từ niềm đam mê đọc sách, Lý Thăng Long dần dần cầm bút lúc nào không hay.

2. Một điều đặc biệt là bản thảo tập thơ Có một Trái Đất phẳng trong mắt em được Lý Thăng Long hoàn thành trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai. Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2024, anh tình nguyện tham gia quân đội. Theo chia sẻ của Lý Thăng Long, việc huấn luyện và làm nhiệm vụ trong quân ngũ rất vất vả, nên thường đến cuối ngày, đặt mình xuống giường là anh thiếp đi ngay, có những lúc cầm bát đũa còn run tay chứ không dám mơ gì đến việc cầm bút. “Ngày khoác ba lô lên vai, tôi đã xác định có thể phải ngưng sáng tác ít nhất là hai năm hoặc nhiều hơn, khi mà con đường văn học trước đó chỉ mới chớm nở. Nhưng ở trong môi trường quân ngũ, tôi đã viết bất cứ lúc nào có thể, kể cả trong những lúc mơ màng nhất. Trong túi áo, túi quần lúc nào cũng phải sẵn sàng bút và những mảnh giấy, một chữ cũng phải viết...”, Lý Thăng Long chia sẻ.

Lý Thăng Long cho biết, dự kiến anh sẽ xuất ngũ vào dịp trước Tết Bính Ngọ năm 2026. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh sẽ dành thời gian vừa đi du lịch vừa viết sách để có thể trải nghiệm được nhiều hơn trước khi ổn định cuộc sống. “Dĩ nhiên, mọi kế hoạch cũng chỉ là tương đối và tôi thường rất hiếm khi chia sẻ về những dự định cho bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình, trước khi nó xảy ra. Bởi cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, giống như cách người ta kết thúc mỗi chương của một cuốn tiểu thuyết vậy. Nếu nó đi chệch hướng, chúng ta chỉ có thể dùng lòng kiên trì mà viết lại một lần nữa. Và việc đó cũng cần đến rất nhiều lòng dũng cảm”, Lý Thăng Long bày tỏ.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/ly-thang-long-chang-quan-nhan-tre-me-van-chuong-post806039.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

U23 Việt Nam rạng rỡ mang cúp vô địch U23 Đông Nam Á về nhà
Đảo ở miền Bắc như 'hòn ngọc thô', hải sản giá rẻ, cách đất liền 10 phút đi tàu
Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm