Loạt đại bác rền vang báo hiệu buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành sắp bắt đầu - Ảnh: THANH HIỆP
Đoàng, đoàng, đoàng! Loạt đại bác rền vang ở bến Bạch Đằng, biển người hào hứng hô vang. Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sắp bắt đầu.
Hòa trong dòng người đổ về trung tâm xem tổng duyệt, có nhiều cựu chiến binh đến từ mọi miền đất nước. Có mặt tại khu vực tổng duyệt từ sớm, các bác bồi hồi ngắm nhìn khung trời hòa bình quý báu mà mình và đồng đội đã góp phần gìn giữ cho thế hệ hôm nay.
Các khối diễu binh, diễu hành tiến vào lễ đài
27/04/2025 08:18 GMT+7
Cùng lúc với các trực thăng bay trên bầu trời, bên dưới các khối diễu binh, diễu hành cũng bắt đầu tiến vào lễ đài. Dẫn đầu là xe Nghi trượng quốc huy nước ta, sau đó là xe Nghi trượng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Tiêm kích lướt trên bầu trời TP.HCM
27/04/2025 08:15 GMT+7
Ảnh: DUYÊN PHAN
Máy bay kéo cờ bay qua Dinh độc lập
27/04/2025 08:10 GMT+7
8h9 máy bay kéo theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay ngang qua Dinh độc lập. Ngay sau đó các biên đội tiêm kích cũng nối đuôi sau.
Máy bay sắp vào đến trung tâm thành phố, tổng duyệt bắt đầu
27/04/2025 08:01 GMT+7
8h7 máy bay dự kiến vào đến trung tâm TP.HCM. Cùng thời điểm, sau tiếng hô phát lệnh dõng dạc của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, buổi Tổng duyệt diễu binh bắt đầu.
Học trò xúm xít nghe người lính Trường Sơn kể chuyện chiến trường
27/04/2025 07:55 GMT+7
Trong số nhiều cựu chiến binh từ mọi miền đất nước có mặt tại TP.HCM để xem tổng hợp diễu binh diễu hành sáng nay có vợ chồng ông Nguyễn Thế Kiền (80 tuổi) và bà Lưu Thị Băng (75 tuổi).
Ông Kiền là chiến sĩ lái xe Trường Sơn chở vũ khí, lương thực vào miền Nam. Sự xuất hiện của hai vợ chồng cụ Kiền khiến nhiều bạn nhỏ xung quanh rất tự hào bởi các bạn đã nghe về những người lính Trường Sơn qua nhưng trang sử, nay mới có dịp được gặp trực tiếp.
Người lính với một bên mắt không còn nhìn thấy, vẫn lặn lội cùng vợ từ Hải Dương vào TP.HCM.
Ngồi trên ghế đá ở đường Pasteur, ông Kiền và bà Băng ngân nga bài thơ "Tiểu đội xe không kính": "Không có kính không phải vì xe không có kính - Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi". Đồng thời kể cho sấp nhỏ nghe về những chiến công của những người lính Trường Sơn năm nào.
Em Trần Đại Bảo (học sinh lớp 7) không khỏi xúc động bày tỏ sự biết ơn trước những cống hiến, hy sinh của những người lính Trường Sơn trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Còn anh Stan (đến từ Nigeria) biết đến lễ kỷ niệm 50 ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và nên đã mua quốc kỳ Việt Nam để hòa cùng không khí đầy phấn khởi này.
Anh nhận xét với những gì đã trải qua, Việt Nam hoàn toàn xứng đáng tổ chức lễ kỷ niệm này. "Nó vừa mang tinh thần mạnh mẽ của người Việt, vừa mang lại cảm xúc rất tuyệt vời", anh nói.
"Biển người" háo hức chờ diễu binh
27/04/2025 07:47 GMT+7
Dù phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, nhưng bà con đến xem vẫn vui vẻ chờ các khối diễu binh đi qua hướng công viên Bạch Đằng.
Lực lượng an ninh và CSGT liên tục nhắc nhở bà con đến xem diễu binh diễu hành chừa chỗ để các khối binh có thể di chuyển dọc bến Bạch Đằng.
Chị Mộng Nghi (quận 1) cùng con gái có mặt ở bến Bạch Đằng lúc 2h30. Chị cho biết không chỉ thấy vui mà còn thấy tự hào, chị đã theo dõi sự kiện xuyên suốt 1 tháng. Đến nay mới sắp xếp được thời gian để cùng gia đình.
Tuoitre.vn
Nguồn:https://tuoitre.vn/chuan-bi-bat-dau-tong-duyet-dieu-binh-dieu-hanh-dai-bac-ren-vang-ben-bach-dang-2025042707453935.htm
Bình luận (0)