BẤT NGỜ TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI
Ở thời điểm bắt đầu vòng tứ kết, PSG và Inter Milan là 2 trong 3 đội bị đánh giá thấp nhất trong biểu giá cá ngôi vô địch (đội còn lại là Atletico Madrid). Bây giờ, PSG đang đứng trước cơ hội vô địch Champions League lần đầu tiên, còn Inter hy vọng trở lại ngôi cao lần đầu tiên sau 15 năm. Bất cứ kết quả nào xảy ra trong trận chung kết thì đấy cũng là điều nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, thị trường cá cược hoặc xác suất thống kê của các loại siêu máy tính vào đầu mùa bóng.
PSG bất ngờ vào chơi trận chung kết Champions League
ảnh: AFP
Không nói đâu xa: Inter đã thua liền 3 trận ngay trước khi gặp Barcelona ở vòng bán kết Champions League, PSG cũng thua liền 2 trận gần đây ở giải Ligue 1. Không hề có chuyện "buông bỏ", đấy đều là các trận "thua thật": Inter vì thua mà mất ngôi đầu bảng Serie A vào tay Napoli đồng thời bị loại khỏi Cúp Quốc gia Ý (mất hy vọng "ăn ba"), còn PSG tan vỡ hy vọng vô địch Ligue 1 với thành tích bất bại.
Trong suốt lịch sử bóng đá đỉnh cao, Inter đã là điển hình của thứ bóng đá thiên về phòng ngự, là hiện thân của trường phái catenaccio (phòng thủ "đổ bê tông") nổi tiếng thế giới. Mùa này, họ chỉ thủng lưới… 1 bàn trong suốt 8 trận ở giai đoạn "league", tổng cộng 5 bàn trong 12 trận tính đến trước vòng bán kết. Người ta có thể đoán được rằng đội phòng ngự hay nhất giải Inter sẽ thắng đội ghi bàn nhiều nhất giải Barcelona, chứ khó mà hình dung Inter thắng dù thủng lưới đến 6 bàn chỉ trong 2 trận.
Đây vốn đã là mùa bóng lạ lùng nhất trong lịch sử Champions League: có 36 đội thi đấu theo "hệ Thụy Sĩ", với lịch thi đấu và cách xếp hạng rất "điên rồ". PSG sớm bị loại nếu thua ở loạt trận áp chót của giai đoạn "league". Họ bị dẫn 0-2 bởi ứng cử viên vô địch số 1 Manchester City, nhưng thắng ngược 4-2. Bây giờ, PSG vào chung kết sau khi lần lượt thắng cả 4 đại diện Anh!
CHIẾN THẮNG CỦA GIÁ TRỊ ĐỒNG ĐỘI
Chỗ tương phản lớn nhất làm nên bất ngờ kỳ lạ ở Champions League mùa này: lối chơi đồng đội chiến thắng giá trị ngôi sao.
Manchester City sở hữu "Quả bóng vàng 2024" Rodri và chân sút đáng sợ nhất thế giới (hồi đầu mùa) Erling Haaland. Real Madrid thì bổ sung Kylian Mbappe vào một hàng công đã chật ních những ngôi sao như Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrygo. Liverpool và Barcelona sở hữu những ngôi sao dẫn đầu cuộc đua giành "Quả bóng vàng" năm nay: Mohamed Salah, Lamine Yamal, Raphinha.
Ngược lại, chính HLV Luis Enrique của PSG thừa nhận: trong tay ông là một đội bóng không có ngôi sao. Đội "nhà giàu" từng sở hữu Lionel Messi, Neymar, Mbappe này đã thật sự thay đổi chiến lược: đầu tư vào lực lượng trẻ (PSG là đội bóng tuổi bình quân trẻ nhất ở Champions League mùa này). Và Enrique tỏ ra tự hào: "Bây giờ, chúng tôi là một đội bóng thật sự".
Inter cũng thế. Lautaro Martinez là tên tuổi lớn nhất trong đội bóng của HLV Simone Inzaghi. Và dù Inter giờ đã quật đổ Barcelona để chuẩn bị tranh ngôi vô địch Champions League, Martinez vẫn chưa lọt được vào tốp 5 ứng viên đoạt "Quả bóng vàng" năm nay. Ngoài Martinez, Inter không còn cầu thủ nào khác trong tốp 25 của danh sách này.
Thật ra, cả PSG lẫn Inter đều rất xứng đáng vào tranh chung kết Champions League mùa này. Tuy tỷ số có vẻ "điên rồ" (3-3 và 4-3), nhưng Inter chính là đội thường xuyên dẫn điểm trước Barcelona trong các trận đấu lạ lùng ấy (dẫn trước 2-0 trong cả 2 trận). PSG thì đá hay hơn, áp đảo thấy rõ kể cả khi họ thua trong trận sân nhà gặp Liverpool. Vào bán kết thì PSG hạ Arsenal - đội bóng Anh thành công nhất ở Champions League mùa này - trong cả hai lượt.
Dấu ấn trong cách chơi thiên về sự phối hợp toàn đội của các HLV Inzaghi và Enrique đều rất rõ ràng. Đây đã là lần thứ 2 trong vòng 3 năm, Inzaghi dẫn dắt Inter vào chung kết Champions League. Và đấy là thành quả từ sự ổn định mà Inzaghi đã xây dựng qua 4 mùa dẫn dắt Inter. Với Enrique, việc xây dựng lối chơi đồng đội là chủ trương thật sự (chứ PSG thừa tiền để mua ngôi sao).
Nguồn: https://thanhnien.vn/mua-bong-ky-la-nhat-o-champions-league-sap-khep-lai-185250508215205001.htm
Bình luận (0)