Những ngày lên Trường đại học Cần Thơ nhập học còn lạ lẫm, tân sinh viên Phan Nguyễn Phương Anh vẫn không quên gọi điện thoại về hỏi thăm người chị ruột không may mắc bệnh bại não 24 năm qua.
Phan Nguyễn Phương Anh ráng học giỏi để chăm sóc cha mẹ và người chị gái - Thực hiện: LAN NGỌC - NHÃ CHÂN - MAI HUYỀN
Tân sinh viên Phương Anh quyết lấy bằng đại học, dù phía trước còn nhiều khó khăn - Ảnh: LAN NGỌC
Phan Nguyễn Phương Anh (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) xin cha mẹ cho đi học vì muốn kiếm tiền bằng con chữ.
Mẹ bán vé số, cha hoại tử khớp, chị hai bệnh bại não
Từ nhỏ thấy cha mẹ phải đội nắng kiếm từng đồng tiền, Phương Anh càng tự nhủ với lòng phải ráng học cho giỏi để sau này trả hiếu cho mẹ cha và phụ tiếp chăm sóc chị hai.
Trung tuần tháng 9, những ngày mưa bão tầm tã, chị Nguyễn Thái Dương (49 tuổi, mẹ Phương Anh) áo quần rũ rượi vì mưa ướt, vội lấy áo trùm kín cái bọc vé số. Chị cười rồi nói thà chị ướt chứ không để vé số ướt, bởi vé ướt rồi xem như không bán được, ngày đó lỗ nặng.
"Tôi bán vé số dạo gần 20 năm. Ngày lãnh 100 - 120 vé rồi đi bộ quanh các chợ gần nhà để bán. Nhiều khi khách không mua, nhưng tôi ráng năn nỉ họ mua giùm để có tiền cho con cái đi học, rồi mua đồ ăn cho đứa con gái lớn bị bệnh bại não. Mấy mối quen biết hoàn cảnh thắt ngặt của tôi nên họ thương lắm, cứ gặp là mua vé số ủng hộ cho tôi bán mau hết về nhà lo cho con. Ngày nào bán hết thì lời 100.000 - 120.000 đồng/ngày, ngày nào còn dư bao nhiêu vé là lỗ bấy nhiêu tiền lời", chị Dương nói.
Anh Phan Hoàng Huy (51 tuổi, cha Phương Anh) cho hay anh làm công việc phụ hồ cũng hơn 20 năm. Lúc còn khỏe, hễ ai kêu làm, anh đi ngay. Có lúc không có chủ thầu kêu, anh cũng chạy xe tự đi tìm chỗ nào đang làm công trình hay xây nhà anh xin vô làm.
Bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng cả nhà em đều vui vẻ quây quần bên nhau - Ảnh: LAN NGỌC
"Rồi cách đây 5 năm, tôi bị đau nhức hai chân, cứ tưởng nhức mỏi cơ bình thường nên có hốt thuốc bắc, thuốc nam về uống. Nhưng thời gian sau, hai chân tôi yếu dần đi không được. Đi bệnh viện, bác sĩ nói phần xương khớp háng đã bị hoại tử, buộc phải phẫu thuật mới có thể đi lại được. Hàng tháng trời ở bệnh viện trên TP.HCM điều trị. Đợt đó tốn gần 200 triệu đồng, vợ tôi phải vay mượn mới có tiền lo cho tôi", anh Huy nhớ lại.
Không được làm nặng như trước, anh vẫn làm công việc phụ hồ với số tiền công được trả 250.000 đồng/ngày. Người ta thương tình nên cho anh làm phụ hồ với những việc nhẹ, xem như giúp đỡ hoàn cảnh nhà anh Huy.
Kim Anh (con gái lớn của anh chị Huy) năm nay đã 24 tuổi nhưng mắc bệnh bại não, cứ như một đứa trẻ, mọi việc ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải có mẹ hỗ trợ.
Hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình được chính quyền địa phương hỗ trợ xét cấp cho nền đất. Anh Huy quyết xây cho được một căn nhà đàng hoàng để 3 đứa con anh có nơi ở an toàn, thay vì căn nhà lá sát mé sông như trước, dù phải xây trong suốt 5 năm.
"Gạo, nước tương, mì gói… được nhà chùa cho. Bữa nào tôi bán hết vé số thì mua thêm cá, thịt cho các con có bữa ăn tươm tất để bù đắp những ngày ăn cơm trắng với chao và rau luộc", chị Dương trầm giọng nói.
Sau giờ học, Phương Anh thường phụ mẹ công việc nhà - Ảnh: LAN NGỌC
"Con sẽ kiếm tiền bằng tấm bằng đại học"
Đôi khi thắt ngặt lắm, cha mẹ cũng định cho Phương Anh nghỉ học để xin cho làm công nhân. Nhưng cô tân sinh viên muốn được học, kiếm tiền từ tấm bằng đại học, chứ không muốn luẩn quẩn trong nghèo khó vì thiếu kiến thức.
Phương Anh muốn viết tiếp ước mơ giảng đường, dù biết rằng con đường đó còn lắm chông gai. Chi phí học đại học lớn khi mà cha mẹ không đủ khả năng - Ảnh: LAN NGỌC
"Suốt năm học lớp 12, lúc nào tôi cũng nghĩ tới việc phải tập trung học thật giỏi để đậu đại học. Tôi coi tấm bằng cử nhân như "chiếc vé" thông hành giúp tôi tiến đến việc dùng tri thức để tạo ra của cải vật chất giúp cha mẹ và lo cho người chị không may của tôi. Tôi ráng hết sức mình", Phương Anh tâm sự.
Sau khi tốt nghiệp, Phương Anh muốn đi làm kiếm tiền về phụ lo cho chị hai và em trai 9 tuổi đang đi học - Ảnh: LAN NGỌC
Cô Phạm Thị Hoa Đăng - giáo viên chủ nhiệm của Phương Anh - cho biết Phương Anh là học sinh chăm ngoan, học giỏi, lại rất lễ phép với thầy cô. Không bao giờ vì hoàn cảnh gia đình mà cô lơ là việc học hành. Ngược lại, Phương Anh chịu khó học tập để đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường.
"Phương Anh là học trò ngoan của thầy cô, có được sự quý mến của bạn bè. Giờ đây, em đứng trước ngưỡng cửa đại học với khoản chi phí khá lớn. Rất mong có nhà hảo tâm hỗ trợ giúp em được tiếp sức đến trường", cô Hoa Đăng bày tỏ.
Hiện Phương Anh là tân sinh viên ngành du lịch của Trường đại học Cần Thơ. Ngày cô làm thủ tục nhập học, mẹ Phương Anh phải đi vay mượn tiền cho con đóng học phí. Nợ càng thêm chồng chất khi trước đó khoản nợ 20 triệu đồng của gia đình vẫn chưa trả được.
Bình luận (0)