Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nam Mỹ tiếp tục dạy cho các CLB châu Âu bài học

Chelsea tiếp tục chuỗi ngày đáng quên tại Club World Cup khi thất thủ 1-3 trước Flamengo, dù Pedro Neto sớm mở tỷ số.

ZNewsZNews21/06/2025

Lẽ ra đây phải là đêm Chelsea đứng dậy khẳng định bản lĩnh châu Âu, chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng của các đại diện Ngoại hạng Anh trước bóng đá Nam Mỹ tại FIFA Club World Cup 2025™. Nhưng thay vì viết lại lịch sử, “The Blues” tự đốt mình trong đêm mưa ẩm ở Philadelphia, bằng một thất bại toàn diện 1-3 trước Flamengo - nơi Bruno Henrique thắp lên ngọn lửa chiến thắng cho đội bóng Brazil, còn Chelsea thì chỉ còn lại tro tàn, hỗn độn và cơn đau nhức nhối từ một chiếc thẻ đỏ.

Pedro Neto một lần nữa mở ra hy vọng cho đội bóng thành London. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha có lẽ là điểm sáng hiếm hoi còn sót lại của Chelsea trong giải đấu này.

Sau khi ghi bàn và được vinh danh ở trận thắng 2-0 trước Los Angeles FC hôm 17/6, Neto tiếp tục bùng nổ tại Lincoln Financial Field rạng sáng 21/6. Anh tận dụng sai lầm sơ đẳng của Wesley để băng xuống đối mặt thủ môn Agustin Rossi, lạnh lùng mở tỷ số. Nhưng Chelsea chỉ có thể sống trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó - vì phía trước họ là cơn lốc đỏ đến từ Rio de Janeiro.

Filipe Luis, cựu hậu vệ từng chinh chiến ở La Liga và Premier League, giờ đây là người thổi hồn vào Flamengo với sự kỷ luật, đam mê và tinh thần bất khuất. Đội bóng Brazil nhập cuộc tự tin, cầm bóng chắc và dồn ép ngay từ đầu, dù thiếu một trung phong đúng nghĩa. Sự thiếu vắng Pedro khiến Gonzalo Plata và De Arrascaeta phải chơi trái sở trường, nhưng sự cơ động và tinh thần thi đấu của họ là điều Chelsea không có.

Nếu Pedro Neto là cánh chim báo bão cho một Chelsea tấn công, thì Reece James và Enzo Fernandez lại là gương mặt của hàng tiền vệ đánh mất chính mình. Bộ đôi được kỳ vọng lớn không để lại dấu ấn nào đáng kể. Hàng thủ của “The Blues” thì như mảnh lưới rách - hở ở đâu, Flamengo khai thác ở đó. Đặc biệt là hành lang phải, nơi Neto hoàn toàn không hỗ trợ phòng ngự, để lại Cucurella đơn độc chống chọi trước những pha dâng cao liên tục của Wesley.

Chelsea anh 1

Bruno Henrique bùng nổ trước Chelsea.

Và rồi, Bruno Henrique xuất hiện - như một mũi dao xuyên thẳng vào phần mềm nhất của Chelsea. Phút 62, anh băng vào đón đường căng ngang như đặt từ Gonzalo Plata, tung cú sút căng tung lưới Robert Sanchez. Ba phút sau, cũng chính Henrique kiến tạo để Danilo, trong tư thế không người kèm, dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1. Mọi thứ diễn ra chóng mặt, nhưng không hề bất ngờ - vì dấu hiệu vỡ trận đã lộ rõ từ những phút đầu hiệp hai.

Tuy nhiên, cái kết của Chelsea không dừng ở hai bàn thua. Enzo Maresca tung Nicolas Jackson vào sân như một canh bạc cuối, nhưng chỉ 4 phút sau, cầu thủ người Senegal bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng nguy hiểm. Đó là thẻ đỏ thứ hai của Jackson trong ba trận gần nhất - một con số phơi bày sự thiếu kiểm soát cả về tâm lý lẫn chiến thuật trong nội bộ Chelsea.

Pha lập công ấn định tỷ số 3-1 của tài năng trẻ Wallace Yan chỉ như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Flamengo không chỉ thắng bằng chiến thuật, họ thắng bằng khí chất. Họ không có Pedro, không cần ngôi sao đắt giá, nhưng lại sở hữu tinh thần Nam Mỹ truyền thống: lì lợm, sắc bén và tận hiến.

Thất bại này không chỉ là một cú tát cho tham vọng của Chelsea, mà còn là lời nhắc nhở cho bóng đá châu Âu rằng Club World Cup không còn là sân chơi một chiều. Khi các đội Nam Mỹ bước ra sân với lòng tự tôn dân tộc và những cái tên ít được truyền thông tung hô, họ vẫn có thể làm tan chảy những gã khổng lồ đến từ Premier League bằng thứ bóng đá rực lửa.

Chelsea giờ buộc phải đánh bại Esperance de Tunis ở lượt cuối nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng với một đội hình bất ổn, một hàng thủ thủng lỗ chỗ, và tâm lý thi đấu mong manh như hiện tại, họ cần nhiều hơn một chiến thắng - họ cần tìm lại chính mình.

Còn Flamengo? Họ đã đặt một chân vào vòng 1/8. Và nếu ai đó vẫn còn xem nhẹ các đội bóng Nam Mỹ, thì hãy xem lại trận đấu ở Philadelphia – nơi châu Âu cúi đầu.

Cú sốc thứ 2 tại FIFA Club World Cup Rạng sáng 21/6, Chelsea thua 1-3 trước Flamengo ở vòng bảng FIFA Club World Cup 2025™.

Nguồn: https://znews.vn/nam-my-tiep-tuc-day-cho-cac-clb-chau-au-bai-hoc-post1562563.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm