Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nam sinh sáng chữa ung thư, tối giải đề đạt 28 điểm thi đại học

(Dân trí) - Dù xuất phát chậm 1 năm do phải điều trị ung thư máu, cậu học trò Thái Nguyên vẫn xuất sắc đạt được 28 điểm khối A00.

Báo Dân tríBáo Dân trí19/07/2025

Mắc ung thư năm 17 tuổi

Tháng 6/2023, khi chuẩn bị bước vào lớp 11, Trương Huy Bách (trường THPT Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đến thăm khám tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương rồi bàng hoàng nhận tin mình mắc lơ-xơ-mi cấp dòng tủy (ung thư máu).

Nam sinh sáng chữa ung thư, tối giải đề đạt 28 điểm thi đại học - 1

Trương Huy Bách (áo xám đứng giữa) mắc lơ-xơ-mi cấp dòng tuỷ khi mới chỉ 17 tuổi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ở độ tuổi 17, Bách phải làm bạn với thuốc men và những mũi kim truyền hoá chất cắm sâu vào cơ thể. Cậu đã phải trải qua điều trị hoá chất 4 lần, có lần thời gian truyền hoá chất lên đến 2 tháng.

Nghe tin em trai mắc bệnh, anh của Bách tạm gác công việc ở Nhật Bản để về nước chăm sóc em trai của mình. Bố mẹ của Bách cũng ngày đêm túc trực bên cạnh, động viên và tiếp thêm động lực để con trai chiến thắng căn bệnh quái ác.

Không chỉ gia đình, bạn bè, thầy cô của Bách cũng luôn hỏi thăm, truyền cho cậu thêm động lực và hy vọng tiếp tục ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi Đại học. Khi ấy, cậu đã phải bảo lưu một năm học để điều trị bệnh.

Giải đề, ôn thi đại học ngay trên giường bệnh

Suốt những tháng ngày trên giường bệnh, Bách chưa từng dừng lại việc tự học, ôn tập và giải đề.

“Mỗi khi giải xong một đề, em lại cảm thấy có thêm nhiều sức mạnh hơn nữa để vượt qua bệnh tật”, Huy Bách cười hiền lành chia sẻ về động lực khiến cậu quên đi sự đau đớn khi điều trị.

Hình ảnh cậu học trò lúc nào lên thăm khám, điều trị cũng “ôm” theo sách vở, đề cương khiến các y bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện không khỏi khâm phục.

“Người bình thường điều trị hoá chất xong có khi mệt không cả ăn uống được, nhưng Huy Bách thì có thể sáng truyền hoá chất, tối ngồi học bài. Ngay cả các bác sĩ cũng rất ấn tượng trước sự hiếu học của em”, ThS Phan Thị Thuỳ Trang, Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ.

Nam sinh sáng chữa ung thư, tối giải đề đạt 28 điểm thi đại học - 2

ThS Phan Thị Thuỳ Trang (Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương) tặng món quà chúc mừng kết quả thi của Huy Bách (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Kỳ thi đại học lần này còn đặt ra cho Bách một thử thách nữa khi là năm đầu tiên thi theo chương trình mới.

Sức khoẻ yếu, Bách không thể tham gia học thêm nhiều như các bạn đồng trang lứa. Ngoài những lúc tận dụng tối đa thời gian nghe giảng và hỏi thêm thầy cô trên trường, Bách đăng ký học các lớp học online và chủ động tự ôn tập tại nhà.

Không phụ sự nỗ lực bền bỉ và ý chí kiên cường vượt lên bệnh tật, cậu học trò xuất sắc nhận được kết quả thi THPT Quốc gia với tổng điểm 28 khối A00 với điểm số các môn lần lượt là Toán 9, Vật lý 9,25 và Hoá học 9,75. Đây là một số điểm rất đáng ngưỡng mộ đối với bất kỳ sĩ tử nào, chưa nói tới việc Bách đã bảo lưu một năm để điều trị bệnh.

Nam sinh sáng chữa ung thư, tối giải đề đạt 28 điểm thi đại học - 3

Kết quả thi đáng ngưỡng mộ của cậu học sinh chiến thắng ung thư, ôn thi ngay trên giường bệnh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Với số điểm như ý, Bách đặt nguyện vọng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khoa Toán để viết tiếp ước mơ trở thành giáo viên môn toán của mình.

Nhận được điểm thi, Bách ngay lập tức gọi điện, chia sẻ niềm vui với các y bác sĩ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. BS Trang kể lại, cả khoa đã vỡ oà trong hạnh phúc khi biết được Bách đã gặt hái được trái ngọt nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

Nam sinh sáng chữa ung thư, tối giải đề đạt 28 điểm thi đại học - 4

Các bác sĩ của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương dành sự yêu mến, khâm phục trước sự nỗ lực, hiếu học của Huy Bách (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

“Trước đây, em từng nghĩ mắc ung thư sẽ khó để tiếp tục học tập và đi thi. Nhờ sự tiến bộ của khoa học và sự chăm sóc, động viên của các bác sĩ, điều dưỡng của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, em đã có thể đạt được ước mơ của mình”, Huy Bách gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ, điều dưỡng đã đồng hành với mình trong những ngày chiến đấu với bệnh tật.

Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/nam-sinh-sang-chua-ung-thu-toi-giai-de-dat-28-diem-thi-dai-hoc-20250719084932127.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

PIECES of HUẾ - Mảnh ghép của Huế
Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè
Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm