Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nét cọ về người lính

BPO - Có rất nhiều cách để tri ân những người chiến sĩ đã không tiếc máu xương, ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Và nhiều họa sĩ đã chọn tri ân họ bằng cách tái hiện tư thế hiên ngang và phẩm chất người lính Cụ Hồ, để các anh mãi trường tồn cùng đất nước. Chi hội Mỹ thuật thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước có một số họa sĩ mà cả cuộc đời và sự nghiệp của họ là những sáng tác về người lính.

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước28/04/2025

Trong căn phòng với rất nhiều bức tranh được treo ngay ngắn của cụ Nguyễn Văn Kình (hội viên Chi hội Mỹ thuật) ở xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, chúng tôi thấy có hơn một nửa là tranh về bộ đội Cụ Hồ. Năm nay đã gần 90 tuổi, cụ Kình không còn nhớ rõ mình đã vẽ bao nhiêu tác phẩm về người lính, chỉ biết rằng khi cầm cọ lên thì hình ảnh người chiến sĩ, những đồng đội năm xưa lại ùa về trong ký ức. Vì vậy, tranh sơn dầu về người lính luôn là những sáng tác mà cụ ấp ủ qua từng nét cọ.

Gần 90 tuổi, họa sĩ Nguyễn Văn Kình vẫn say sưa thả hồn vào những sáng tác về người lính

Đi gần hết một đời người, trong sáng tác của cụ vẫn là hình ảnh người lính và ký ức về những ngày tháng Tư lịch sử. Tranh về người lính của cụ đã đoạt nhiều giải cao tại các triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Và chúng tôi thật sự xúc động khi được chiêm ngưỡng tác phẩm “Kỷ vật 30 tháng 4”. Chủ thể của bức tranh là một số quân trang, quân dụng của người lính. Đó có thể là những gì các anh đã để lại cho đồng đội, người thân và cho quê hương trong ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Tuy không còn nhớ rõ những năm tháng là dấu mốc của cuộc đời hay thời điểm tạo ra các tác phẩm nghệ thuật đáng nhớ của mình, nhưng chỉ cần nhắc đến người lính, nhắc đến 2 từ bộ đội, ánh mắt cụ Kình lại sáng lên, đong đầy cảm xúc và niềm tự hào. Họa sĩ Nguyễn Văn Kình bày tỏ: Hòa bình rồi nhưng tôi vẫn thích vẽ những bức tranh về bộ đội, thời gian còn ở chiến trường vừa cam go, khắc nghiệt nhưng cũng rất hào hùng.

Tác phẩm “Kỷ vật 30 tháng 4” của họa sĩ Nguyễn Văn Kình

Người lính trong những sáng tác của họa sĩ Nguyễn Duy Hồng, hội viên Chi hội Mỹ thuật ở phường Long Thủy, thị xã Phước Long được thể hiện qua nhiều thể loại như sơn dầu, tranh khắc gỗ và tranh cổ động, tuyên truyền. Là chiến sĩ, họa sĩ của cách mạng, sau ngày đất nước thống nhất, dù bận rộn với rất nhiều công việc trong lĩnh vực tuyên huấn và văn hóa nhưng ông Hồng vẫn dành thời gian cho đam mê hội họa. Hơn 80% sáng tác của ông là những tác phẩm về người lính. Họa sĩ Nguyễn Duy Hồng chia sẻ: Xuất phát từ một người lính nên mỗi khi muốn vẽ thì gần như ký ức về những đồng đội năm xưa là điều làm tôi có cảm xúc nhiều nhất. Tôi vẽ lại họ cũng là để tưởng nhớ, tri ân những anh em, đồng đội đã hy sinh, đồng thời phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng của dân tộc mình.

Ở tuổi 75, họa sĩ Nguyễn Duy Hồng vẫn thiết tha với việc tái hiện ký ức về các chiến sĩ, đồng đội của mình qua nhiều thể loại tranh

Ký ức về những ngày đất nước còn trong khói lửa chiến tranh, còn nồng mùi thuốc súng đối với các cựu chiến binh mãi mãi không quên. Và cũng chính cảm xúc ấy đã làm nên cái hồn trong những tác phẩm nghệ thuật của họ. Họa sĩ Nguyễn Duy Hồng gắn bó với mảnh đất Bình Phước từ những năm 1968. Trực tiếp tham gia và chứng kiến những chiến công hiển hách của quân, dân Bình Phước trong những dấu mốc quan trọng khi từng vùng đất được lần lượt giải phóng, mở đường cho cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn làm nên chiến thắng lịch sử 30-4-1975, ký ức những năm kháng chiến luôn là mảng màu khó quên trong ông, dù đã nửa thế kỷ trôi qua.

Hình ảnh người lính đầy khí phách dù trong thời chiến hay thời bình qua nét cọ của người họa sĩ

Tất cả ký ức về một thời chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống mãi với thời gian, làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Mỗi tác phẩm không chỉ là đứa con tinh thần của người họa sĩ mà còn thể hiện khí thế hào hùng, tinh thần quả cảm, làm nên chiến thắng 30-4 rực lửa. Xuyên suốt từ khi còn chiến tranh cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, giai đoạn kiến thiết và xây dựng đất nước, hình ảnh các chiến sĩ xuất hiện trên mọi mặt trận đều được các họa sĩ ghi tạc vào tranh như một lời khẳng định công lao của các anh với đất nước, trường tồn cùng thời gian.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/172110/net-co-ve-nguoi-linh


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

"Đường quê" trong tâm thức người Việt
Góc nhìn đặc biệt từ tiêm kích Su30-MK2 nhào lộn thả bẫy nhiệt
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP.HCM trong tiếng reo hò của người dân, du khách
Người dân chờ đợi 5 tiếng để chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TPHCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm