Trong hành trình khắc phục hậu quả chất độc da cam, bên cạnh nghị lực, sự nỗ lực của các nạn nhân da cam, thì sự chung tay, sẻ chia từ cộng đồng chính là nguồn sức mạnh to lớn, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn, tự tin hòa nhập cộng đồng...

Không đầu hàng số phận
Trong những gương mặt tiêu biểu về nghị lực vươn lên, hòa nhập cộng đồng của các nạn nhân chất độc da cam, câu chuyện về chàng trai Nay Djruêng (buôn Ji A, xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai) và hành trình thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy” do anh sáng lập luôn tràn đầy cảm hứng.
Do di chứng chất độc da cam từ bố là du kích trong kháng chiến chống Mỹ, từ khi sinh ra, Nay Djruêng đã không có bàn tay, bàn chân. Vượt qua mọi khó khăn, vất vả, Nay Djruêng đăng ký học công nghệ thông tin ở Đà Nẵng, sau đó làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù thu nhập cho bản thân chỉ 3 đến 5 triệu đồng/tháng, nhưng Quỹ đồng hành cùng học trò nghèo vùng khó mang tên “Đi qua mùa rẫy” do Nay Djruêng sáng lập hơn 10 năm qua vẫn được duy trì, huy động nguồn lực tặng học bổng cho học trò nghèo ở quê nhà mỗi dịp tựu trường. Trong 10 năm (2014-2024), Quỹ “Đi qua mùa rẫy” đã mang đến các suất học bổng, quà tặng cho học trò nghèo các trường anh từng theo học ở quê nhà khoảng 150 triệu đồng.
Hay như câu chuyện của cựu chiến binh Hoàng Văn Khôi (xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa). Trở về quê hương sau khi xuất ngũ, chỉ khi đón con trai ra đời, phát hiện bị dị tật bẩm sinh, ông mới bàng hoàng biết bản thân đã bị nhiễm chất độc da cam. Vượt lên nghịch cảnh, vợ chồng ông đã bán căn nhà gỗ lim, nhận thầu 3.000m² đồi rừng để trồng rừng, nuôi ong, xây dựng mái ấm mới cho gia đình bằng ý chí kiên cường và bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ.
Những trường hợp như của Nay Djruêng, cựu chiến binh Hoàng Văn Khôi đều nhận được sự đồng hành của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp và chính quyền địa phương về cả vật chất và chế độ chính sách. “Cho dù bị khuyết tật suốt đời, nhưng với khát vọng sống mãnh liệt và sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng, nhiều nạn nhân da cam không đầu hàng số phận. Và trách nhiệm của mỗi người chúng ta, là chung tay hỗ trợ họ chủ động sinh kế, tự tin hòa nhập cộng đồng”, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khẳng định.
Huy động nguồn lực cả trong nước và quốc tế
Hiện nay, cả nước vẫn còn hàng triệu nạn nhân chất độc da cam, trong đó có hơn 626 nghìn người được hưởng chế độ “người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học”. Nhiều gia đình có từ 3 đến 4 nạn nhân chất độc da cam, cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Với phương châm ở đâu có nạn nhân, ở đó có tổ chức hội và quyết tâm không để nạn nhân chất độc da cam bị bỏ lại phía sau, hơn 20 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã luôn nỗ lực trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp thường xuyên nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các địa phương.
Năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cả nước đã vận động và nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong nước và quốc tế, với tổng giá trị quy thành tiền là hơn 773 tỷ đồng. Nổi bật là các đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng; Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội; Hạ viện Bỉ và nhiều tổ chức tại Vương quốc Bỉ thông qua Quỹ Aquitara; bà Masako Sakata (người Nhật Bản), Giám đốc Quỹ “Hạt giống hy vọng”; Công ty cổ phần Ao Vua và nhiều tập thể, cá nhân khác. “Sự quan tâm ủng hộ của cộng đồng chính là “ánh sáng” của tình người, của nghĩa tình và trách nhiệm, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, khắc phục hậu quả mà chất độc hóa học để lại sau chiến tranh, thắp lên hy vọng và mở ra hành trình hồi sinh cho những số phận không may mắn”, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh.
Mới đây, tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Theo ánh bình minh” với chủ đề “Sinh kế - Hòa nhập” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức nhân kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2025) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10-8), bước đầu, Ban Tổ chức đã tiếp nhận nguồn ủng hộ từ cộng đồng trị giá 2,5 tỷ đồng để thực hiện các mô hình sinh kế, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có cuộc sống tốt đẹp hơn, có cơ hội tự tin hòa nhập cộng đồng.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cho biết, các khoản kinh phí ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin được sử dụng để hỗ trợ sinh kế, xây mới và sửa chữa nhà ở, phục hồi chức năng, tặng quà cho các nạn nhân da cam trong các dịp lễ, Tết… Đây là sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của cộng đồng, góp phần giúp nạn nhân chất độc da cam từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/ngay-vi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-dioxin-10-8-chung-tay-xoa-diu-noi-dau-712064.html
Bình luận (0)