Trong căn nhà nhỏ ở phường Hà Tu, cựu chiến sĩ Trường Sơn Trần Thị Tứ bị nhiễm chất độc da cam, sống đơn thân nhiều năm, xúc động kể: “Có những mùa mưa tôi không dám ngủ vì sợ mái nhà sập. Ngôi nhà đã cũ lắm rồi, nhưng tôi không có khả năng sửa chữa...”. Mơ ước về một ngôi nhà kiên cố tưởng như xa vời, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh và các nhà hảo tâm, năm 2012 bà Tứ được hỗ trợ xây ngôi nhà mới khang trang trị giá gần 300 triệu đồng, trong đó Hội đóng góp 30 triệu đồng cùng nhiều đồ dùng thiết yếu. “Nếu ngày xưa chúng tôi chia nhau từng củ sắn, củ khoai nơi chiến trường, thì nay vẫn được sống trong tình đồng đội, thật sự ấm lòng”, bà Tứ nói.
Cựu chiến sĩ Trường Sơn Nguyễn Thị Tư (xã Thống Nhất) cũng từng rơi vào cảnh “mái dột, tường nứt” sau trận bão số 3 lịch sử năm 2024. Nhận được 35 triệu đồng hỗ trợ từ Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh, bà sửa chữa lại mái tôn, thay cửa, gia cố tường nhà. Bà chia sẻ: “Tôi xúc động lắm. Cả đời gồng gánh buôn bán, làm đồng, nhưng chưa dám mơ sửa nhà. Nhờ có các chị em trong Hội mà ngôi nhà tôi đã vững chãi hơn để an cư”.
Bằng những việc làm thiết thực, Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh đã hỗ trợ hàng chục hội viên xây mới, sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, thăm hỏi gia đình có người thân bị ảnh hưởng chất độc da cam, CCB mắc bệnh hiểm nghèo. Ông Nguyễn Bống Tiến (phường Tuần Châu), CCB Trường Sơn, cùng vợ chống chọi bệnh tật trong điều kiện thiếu thốn. Năm 2017 ông được Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà mới. “Đồng đội luôn ở bên tôi, cả lúc ra trận năm xưa khi đời thường vất vả hôm nay...”, ông Tiến chia sẻ.
Tình đồng chí, đồng đội không chỉ thể hiện qua những phần quà, mái nhà, sổ tiết kiệm, mà còn được gìn giữ, vun đắp qua những hoạt động hội đầy nghĩa tình. Từ khi thành lập (tháng 10/2011) với 11 thành viên nòng cốt, đến nay Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh đã quy tụ hơn 600 hội viên, bao gồm nữ cựu quân nhân, cựu TNXP, cựu dân công hỏa tuyến Trường Sơn.
Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Đặng Thị Xuân khẳng định: Dù tuổi cao, sức yếu, nhiều chị em vẫn tích cực tham gia sinh hoạt, giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Tất cả cùng hướng về nhau, về đồng đội, về những ký ức không thể quên”. Các hoạt động của Hội đều gắn với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm, đoàn kết. Mỗi hội viên đóng góp Quỹ Hội theo khả năng, đồng thời vận động thêm từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để có nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn.
Đến nay Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 30 gia đình hội viên; tặng 64 sổ tiết kiệm; thăm, tặng quà cho hàng chục con, cháu hội viên bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Vật chất tuy không lớn nhưng chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc, sự sẻ chia, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Với các cựu nữ chiến sĩ Trường Sơn, Hội không chỉ là tổ chức gắn kết, mà còn là nơi lưu giữ truyền thống, lan tỏa tinh thần yêu nước cho thế hệ sau. Những câu chuyện chiến đấu, những ký ức về bom đạn, gian khổ giờ đây được họ kể lại trong những buổi họp mặt, các hoạt động truyền thống... như một ngọn lửa cháy mãi. Họ không sống lại quá khứ, mà sống với tinh thần quá khứ: Đoàn kết, yêu thương, đùm bọc. Ngôi nhà chung Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh nơi tình đồng đội tiếp tục được giữ gìn, "không ai bị bỏ lại phía sau".
Nguồn: https://baoquangninh.vn/nghia-tinh-dong-doi-nhung-cuu-nu-chien-si-truong-son-3366526.html
Bình luận (0)