Mười phút đầu của trận chung kết đối đầu với Chelsea mở ra quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với PSG kể từ đầu chiến dịch FIFA Club World Cup 2025. Thay vì chơi bóng tấn công phủ đầu như các trận đấu trước, PSG bị Chelsea dồn ép phải lùi về phòng ngự sâu trên phần sân nhà. Thậm chí, đội bóng Pháp còn suýt bị thủng lưới ngay ở phút thứ 8 nếu Cole Palmer nắn nót hơn ở pha dứt điểm của mình.
Trận chung kết ở New York Nđược hàng triệu người trên thế giới theo dõi
Tình hình càng trở nên bi đát hơn với PSG sau đó khi đoàn quân của HLV Luis Enrique tiếp tục chơi bóng trong thế bị động, không triển khai được đấu pháp quen thuộc. Ngay cả khi được trao cơ hội trong hai tình huống dứt điểm liên tiếp, Desiré Doué cũng không thắng nổi hàng thủ vững vàng của Chelsea được chỉ huy bởi thủ thành Robert Sanchez.
Cole Palmer mở tỉ số ở phút 22 cho Chelsea
Chơi rất hay từ đầu giải nhưng trận này, hậu vệ trái Nuno Mendes lại tỏ ra vô hại mỗi khi Chelsea triển khai bóng tấn công theo hành lang này. Phút 22, Nuno Mendes không ngăn nổi pha dốc bóng của Malo Gusto và cầu thủ người Pháp sau khi sút bóng trúng người Nuno Mendes đã bình tĩnh chuyền bóng cho Cole Palmer đang xâm nhập vòng cấm địa PSG.
Cú dứt điểm bằng chân trái của tuyển thủ Anh không hiểm nhưng đủ để đưa bóng bay khỏi tầm với của thủ thành Gianluigi Donnarumma, lượn vòng vào lưới PSG và mang về bàn mở tỉ số cho Chelsea. Cả sân MetLife chợt lặng đi trong giây lát trước khi vỡ òa cảm xúc với pha ghi bàn đẹp mắt này.
Cole Palmer hoàn tất cú đúp chỉ sau 8 phút
Tám phút sau, Cole Palmer tiếp tục sắm vai sát thủ để trừng phạt những sai sót khó tin của hàng thủ PSG, vốn chỉ để thủng lưới 1 lần trong suốt hơn 500 phút thi đấu trước đó. Levi Colwill tung đường chuyền dài từ phần sân nhà để Cole Palmer bứt tốc thoát xuống, đảo người qua cả cặp trung vệ Lucas Beraldo – Marquinhos trước khi sút hạ thủ thành Donnarumma lần thứ hai trong trận.
Joao Pedro nhấn chìm PSG ngay trong hiệp 1 với bàn thắng thứ ba
Hai phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Cole Palmer lần này tung đường chuyền chọc khe hết sức tinh tế để Joao Pedro thoát xuống, bình tĩnh hất bóng bằng mũi giày qua tay thủ môn Donnarumma, nâng tỉ số lên 3-0 cho Chelsea. PSG "hành hạ" Real Madrid ở bán kết ra sao, giờ nhận lại đủ mọi sự trừng phạt từ Chelsea trong trận chung kết vốn không được phép có bất cứ sơ sẩy nào.
Robert Sanchez liên tục cứu thua cho Chelsea
Hàng loạt sự điều chỉnh của hai đội biến hiệp 2 thành cuộc đấu trí từ cả băng ghế kỹ thuật giữa các HLV cho đến màn đua sức bên ngoài sân cỏ của cầu thủ đôi bên. Những pha bắn phá cầu môn của Khvicha Kravatskhelia, Ousmane Dembele, Desire Doue hay Vitinha đều không qua nổi đôi tay thủ thành Robert Sanchez.
Joao Neves nhận thẻ đỏ rời sân, PSG càng ngậm ngùi với thất bại khó bào chữa
Trong khi đó, ở phần sân đối diện, "người nhện" Donnarumma hai lần giúp mành lưới PSG không rung lên thêm sau các pha dứt điểm của Liam Delap, người vào sân thay cho Joao Pedro từ phút 67. Khó khăn chồng chất khó khăn, PSG chỉ còn chơi với 10 người từ phút 85 sau khi Joao Neves phạm lỗi với Marc Cucurella và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-3 trước Chelsea.
Chelsea lần thứ nhì lên đỉnh thế giới
Lần thứ nhì sau bốn năm, Chelsea bước lên bục chiến thắng cao nhất tại FIFA Club World Cup ở phiên bản được đổi mới toàn diện. Từ một đội bóng không được đánh giá cao trước ngày vào giải, "The Blues" lầm lũi tiến từng bước đến tận trận chung kết, loại bỏ mọi trở ngại để mang về danh hiệu vô địch theo đúng phong thái của đội bóng rất có duyên với những chiếc cúp.
"The Blues" có danh hiệu vô địch thế giới thứ nhì
Nguồn: https://nld.com.vn/nguoi-hung-cole-palmer-dua-chelsea-len-dinh-fifa-club-world-cup-196250714050051696.htm
Bình luận (0)