Từ cô bé mê Toán đến nữ sinh giành vòng nguyệt quế
Đặng Thị Thu Hà sinh ra và lớn lên ở phường Quế, thị xã Kim Bảng – vùng đất nổi tiếng với những làn điệu dân ca mượt mà, nơi những giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ trong nếp sống mỗi gia đình. Bố mẹ Hà đều là giáo viên. Tuổi thơ của em là những ngày miệt mài học tập dưới sự chăm sóc, dạy bảo nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của gia đình.
“Ngay từ nhỏ em đã đặc biệt yêu thích môn Toán. Em luôn cảm thấy hứng thú mỗi lần được giải các bài toán logic. Từ lớp 1 đến giờ, niềm đam mê ấy vẫn chưa bao giờ vơi”, Hà chia sẻ. Chính điều đó đã dẫn lối em thi vào lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Biên Hòa.
Đường đến với Olympia: Một lựa chọn tình cờ
Ít ai biết, hành trình đến với Olympia của Hà bắt đầu khá tình cờ. “Hồi đầu lớp 10, em chỉ định tham gia Câu lạc bộ Olympia của trường để phụ trách khâu sự kiện, làm MC cho các cuộc thi nội bộ. Em chưa từng nghĩ mình sẽ thi thật – vì thấy các anh chị đi trước đều rất giỏi, còn em thì thấy mình bình thường. Nhưng có một lần bạn em đăng ký thi vòng loại, em cũng muốn thử sức mình, nên đã đăng ký thi. Ai ngờ lại đỗ vòng loại” - Hà kể.
Từ một cô bé rụt rè, Hà từng bước vượt qua vòng bán kết nội bộ, rồi chiến thắng ở cuộc thi chung kết cấp trường và trở thành đại diện duy nhất của Trường THPT chuyên Biên Hòa tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Và thật bất ngờ, em là người đầu tiên của trường giành được vòng nguyệt quế ở vòng thi tuần.
Một trận đấu nghẹt thở và đầy cảm xúc
Chiều 1/6/2025, VTV3 phát sóng Chương trình Đường lên đỉnh Olompia tuần thứ 2, tháng 2, quý 3 diễn ra giữa bốn thí sinh: Đặng Thị Thu Hà (Hà Nam), Hoàng Vân Quyền (Tây Ninh), Đỗ Thị Quỳnh Ngân (Hà Nội), và Nguyễn Hải Tiến (Bắc Ninh). Cuộc thi được ghi hình tại trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam. Trận đấu được đánh giá là “khó lường” bởi cả bốn đều là học sinh chuyên, đều có phong độ ổn định và phản xạ nhanh.
Phần Khởi động diễn ra với tốc độ cao, nhưng chính Hà cũng thừa nhận đây là phần gây áp lực nhất: “Nếu mình làm không tốt từ đầu thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý những phần sau. Em thì bấm chuông không nhanh bằng các bạn, nên hơi lo lắng”. Tuy nhiên, với sự vững vàng, Hà kết thúc phần này với 30 điểm – không nổi bật nhưng đủ giữ tinh thần ổn định.
Tại phần Tăng tốc, Hà bắt đầu bứt phá. Em ghi liên tiếp nhiều điểm và kết thúc phần thi này với 155 điểm, chỉ kém thí sinh đang dẫn đầu là Vân Quyền 25 điểm. “Lúc đó em chỉ nghĩ: mình phải bình tĩnh. Vòng nguyệt quế chưa có chủ cho đến câu hỏi cuối cùng”, Hà nhớ lại.
Và đúng như vậy. Phần thi Về đích đã thay đổi cục diện. Sau khi tận dụng cơ hội trả lời đúng câu hỏi mà Vân Quyền bỏ lỡ, Hà bước vào phần thi của mình với 3 câu hỏi 20 điểm và hoàn thành tốt phần thi với 2 câu trả lời chính xác. Kết thúc phần thi, Thu Hà có tổng điểm 240 – cao nhất trong số 4 thí sinh, chính thức trở thành quán quân cuộc thi tuần.
Gieo chất Hà Nam vào sân chơi trí tuệ
Không chỉ học giỏi Toán, Hà còn là một nữ sinh yêu văn hóa dân gian. Trong phần thi giao lưu, Hà đã thể hiện trích đoạn “Cô Đôi Thượng Ngàn”, khiến khán giả trong trường quay thích thú và bất ngờ. “Em yêu nghệ thuật hát văn từ bé, vì ông bà em cũng hay nghe. Dân ca, chèo, ca trù... đều khiến em xúc động. Em nghĩ, dù đi đâu, cũng không nên quên nguồn cội”, Hà nói.
Chính sự đa năng và tinh tế này đã khiến phần thể hiện của Thu Hà tại Olympia vừa mang tính tri thức, vừa đậm chất riêng – rất Hà Nam.
Chiến thắng là kết quả của một hành trình bền bỉ. Sau lưng Hà là hàng trăm giờ tự học, là việc cân đối giữa học chính khóa, hoạt động CLB và luyện tập Olympia. Em thường đọc kỹ sách giáo khoa, cập nhật tin tức báo chí chính thống, tham gia các trận đấu online do anh chị tổ chức. Ngoài ra, em cố gắng giữ tinh thần lạc quan và ngủ đủ giấc trước buổi ghi hình - Hà chia sẻ về bí quyết ôn luyện.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Biên Hòa cho biết: Thu Hà là học sinh rất tự lập, bản lĩnh. Em đã làm được điều mà suốt gần 25 năm nay chưa có học sinh nào của trường thực hiện tại Olympia. Chúng tôi tự hào và cũng hy vọng, đây sẽ là động lực để các học sinh khác mạnh dạn tham gia và chinh phục những đỉnh cao mới.
Với vòng nguyệt quế tuần trong tay, Thu Hà đã ghi tên mình vào vòng thi tháng – nơi chỉ những thí sinh xuất sắc nhất từ các tuần tụ hội. Phía trước là thử thách khó khăn hơn, nhưng cô gái nhỏ vẫn giữ tinh thần lạc quan: Em không đặt nặng thắng – thua. Em đi tiếp vì muốn vượt qua chính mình và học hỏi thêm từ bạn bè khắp mọi miền.
Sự khiêm tốn, nội lực và tinh thần lạc quan của Hà đã truyền cảm hứng cho các bạn cùng trường. Trong mắt thầy cô, bạn bè và người thân, Hà là “một bông cúc nhỏ nở trên đỉnh Olimpia” – rắn rỏi, tươi sáng và giàu bản lĩnh.
Giang Nam
Nguồn: https://baohanam.com.vn/xa-hoi/giao-duc/nguoi-mang-vong-nguyet-que-olympia-ve-cho-ha-nam-165223.html
Bình luận (0)