|
- Chào Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cơ duyên nào khiến anh sáng tác nên ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" chạm đến trái tim như thế?
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Cảm hứng sáng tác bắt đầu trong tôi từ những chuyến đi về nguồn, khi tôi đến viếng mộ chiến sĩ vô danh ở nghĩa trang liệt sĩ và được nghe câu chuyện kể của các cựu chiến binh. Trong lòng tôi dâng trào cảm xúc khó tả. Ca khúc không chỉ vang lên trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mà còn được biểu diễn rộng khắp các sân khấu lớn nhỏ. Tôi vui nhất là bài hát còn lan toả trong các trường đại học, trung học phổ thông, thậm chí là tiểu học, mầm non. Bài hát không giới hạn độ tuổi, từ cô chú lớn tuổi đến các cháu nhỏ, nhiều người thuộc, hát, múa theo giai điệu.
Ca khúc này được sáng tác vào năm 2023 và nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Tuy nhiên, phải đến khi producer Ðức Tư remix lại, tác phẩm mới thật sự bùng nổ khắp các bảng xếp hạng âm nhạc, thu hút hàng tỷ lượt xem. Niềm vui của tôi không phải là có một bài hit mà là niềm tự hào khi bài hát chạm đến trái tim mọi người dân, mọi đối tượng khán giả ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Trong suốt hơn 20 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này, vô cùng vinh dự. Là nhạc sĩ, tôi gửi gắm những thông điệp lịch sử, giá trị của hoà bình để người nghe cảm nhận sự biết ơn và sống có mục tiêu.
- Anh có thấy xu hướng âm nhạc nay đổi chiều?
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Ở mỗi thời điểm khác nhau, thị trường âm nhạc cũng khác nhau. Các bạn trẻ hiện nay có xu hướng yêu chuộng những bài hát có tiết tấu nhanh, hiện đại, hợp thời và vui nhộn. Vì lẽ đó, bài hát đã tiếp cận đến các bạn bằng phiên bản remix mang tiết tấu nhanh. Tôi cảm thấy rất vui vì điều này, đây cũng là cách để những nhạc sĩ thế hệ trước có thể tiếp cận với khán giả trẻ.
- Có một bản hit quá nổi, anh có ép bản thân ra thêm các ca khúc tiếp theo phải gặt hái thành công như thế không?
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tôi không có áp lực đó. Âm nhạc với tôi là sự trưởng thành của cảm xúc chứ không phải chạy theo “bản hit”. Khi tôi còn trẻ, tôi viết bài hát về tình yêu. Khi tôi lớn hơn, tôi chuyển sang viết về cha mẹ. Ðến khi có con, tôi viết bài hát thiếu nhi và đến bây giờ tôi lại viết về tình yêu quê hương, đất nước. Tôi rất vô tư trong việc sáng tác, làm mọi thứ hết lòng hết sức, nhưng nhân duyên hảo hợp lại có được thành công vượt ngoài tưởng tượng.
- "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" lan toả mạnh mẽ, anh cảm nhận thế nào về tình yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay?
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tôi thấy thế hệ nào của dân tộc ta cũng yêu nước như nhau, cũng đều thấy tự hào khi cầm lá cờ đỏ sao vàng và rưng rưng xúc động khi cất tiếng hát Quốc ca. Chỉ là trong thời đại ngày nay, các bạn trẻ có thêm nhiều cách để thể hiện và bày tỏ lòng yêu nước hơn chúng ta ngày xưa; các bạn có điều kiện và nhiều công cụ hiện đại để lan toả điều đó nhanh và hiệu quả hơn.
Còn với giới văn nghệ sĩ, chắc hẳn mỗi cá nhân đều có cách riêng để thể hiện lòng yêu nước. Ví dụ, người có điều kiện sẽ đóng góp trực tiếp, người có thời gian sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện, người có khả năng sẽ sáng tạo các sản phẩm, các bài hát tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước... Và hành động nào thể hiện tình yêu quê hương đất nước cũng đều đáng trân trọng.
- Anh cảm thấy thế nào khi ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" được đưa vào đề thi văn THPT dành cho học sinh?
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tôi thấy quá tự hào và vui mừng bởi bài hát của mình có tính giáo dục cao. Khi gửi tặng văn bản nhạc lý của bài hát cho các trường, tôi mong muốn lan toả bài hát thật nhiều nơi để các em ai muốn hát và đàn thì sẽ có văn bản để tập. Ðứa con tinh thần của tôi là niềm tự hào của mỗi người dân ở thời đại bây giờ và mai sau. Tôi mong mỗi khi hát ca khúc này, chúng ta đều chung niềm tri ân những thế hệ đi trước và khát vọng cống hiến để tương lai ngày sau tốt đẹp hơn.
- Ðược biết, anh đã tặng toàn bộ doanh thu ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" để làm kinh phí sửa nhà cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Vì sao anh có quyết định này?
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Ðó là sự tri ân của tôi và tôi mong các bạn trẻ cũng hãy làm những việc dù nhỏ nhất cho thế hệ đi trước, những người đã hy sinh xương máu, thanh xuân vì độc lập, tự do của dân tộc. Khi liên lạc và được sự tư vấn của Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy Ðề án "Xoá nghèo bền vững trong hội cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025: Trao tặng kinh phí sửa nhà cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn" rất thiết thực nên tôi đã quyết định chọn phương án này. Trong tháng 4 vừa qua, tôi đã cùng lãnh đạo Hội đến trao tận tay kinh phí sửa chữa nhà cho vợ chồng cô chú cựu chiến binh Nguyễn Hữu Ý (thương binh 4/4) và Nguyễn Thị Thiềm (thương binh 2/4), quận Bình Thạnh.
Tôi mong trong tương lai gần sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân chung sức với Hội để giúp đỡ nhiều cô chú thương binh hơn nữa. Doanh thu trong tháng 6 của "Viết tiếp câu chuyện hoà bình", tôi cũng dành tiếp tục làm điều này.
- Trong năm nay, đất nước mình còn một đại lễ rất lớn nữa là kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, anh mong muốn âm nhạc của mình sẽ tiếp tục gây tiếng vang như vừa qua không?
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tất nhiên tôi kỳ vọng âm nhạc của mình, những bài hát của mình sẽ sống mãi cùng những ngày lễ lớn của đất nước. "Hoà bình đẹp lắm! Chúng ta hãy lan toả điều đẹp đẽ ở Việt Nam ra thế giới đi các bạn yêu!”, đó là điều tôi muốn ca khúc của mình truyền tải được đến các bạn trẻ, đến mọi người dân dù ở tuổi nào, làm nghề gì.
- Dự định sắp tới của anh là gì?
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tôi sẽ viết các ca khúc tri ân các lực lượng trong quân đội. Sắp tới, tôi sẽ phát hành các ca khúc: "Biển, mặt đất và bầu trời" tặng lực lượng Quân đội Nhân dân; "Nguyện thề vì bình yên" cho lực lượng Công an Nhân dân. Mong rằng mọi người sẽ đón nhận như "Viết tiếp câu chuyện hoà bình".
- Xin cảm ơn Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung!
Lam Khánh thực hiện
Nguồn: https://baocamau.vn/nhac-si-nguyen-van-chung-se-viet-tiep-nhung-cau-chuyen-hoa-binh-a39544.html
Bình luận (0)