Nhiều trường học vùng cao Điện Biên bề bộn trong đống hoang tàn trước năm học mới
GD&TĐ - Cơn lũ đi qua, để lại nhiều trường học ở Điện Biên trong các đống hoang tàn, thiết bị và sách vở hư hỏng nặng...
Báo Giáo dục và Thời đại•09/08/2025
Điểm trường Suối Lư 3 (Trường Mầm non Suối Lư, xã Xa Dung) tan hoang sau trận lũ quét.
Nằm sát bên sông nên khi lũ quét qua, đã làm toàn bộ Điểm trường Suối Lư 3 thiệt hại nặng, nhà ăn, nhà vệ sinh và 1 lớp học hư hỏng hoàn toàn, hệ thống hàng rào bao quanh bị sập...
Phòng học lấm lem bùn đất, gần như toàn bộ đồ đạc bị lũ quấn trôi.
Gần một tuần sau khi chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang cùng các thầy cô giáo chung tay dọn dẹp, điểm trường vẫn ngổn ngang bùn đất, chưa thể trở lại trạng thái bình thường.
Còn tại điểm trường Pá Vạt 1 (xã Mường Luân), mưa lũ đã gây sập 2 khu nhà vệ sinh, làm sụt lún 2 dãy phòng học, cuốn trôi kè phía sau lớp, phá hỏng hoàn toàn hệ thống hàng rào và cổng trường...
Đồ đạc hư hỏng nằm ngổn ngang trước cổng trường.
Các thầy cô vệ sinh những đồ dùng chưa bị hư hỏng hoàn toàn để tái sử dụng.
Hiện giáo viên nhà trường vẫn đang nỗ lực dọn dẹp với mong muốn trường có thể kịp tổ chức khai giảng năm học mới.
Cũng tại địa bàn xã Mường Luân, mưa lũ đã làm Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ ngập sâu trên 3m.
Trang thiết bị điện tử phục vụ việc dạy và học gần như bị hư hỏng hoàn toàn.
Bàn ghế mục nát do bị ngập sâu trong nước.
Sách vở, đồ dùng học tập của học sinh bám đầy bùn đất.
Nhiều sổ sách, giáo án và hồ sơ, bằng cấp của giáo viên bị ngâm nước, hư hỏng nặng.
Ông Nguyễn Danh Hỷ, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ mong muốn nhận được sự chung tay của cộng đồng bằng những hỗ trợ thiết thực để thầy trò có thể bước vào năm học mới thuận lợi.
Bình luận (0)