"Nối vòng tay lớn"

Sáng 30/4, hơn 1.000 nghệ sĩ cùng trình diễn mở màn lễ diễu binh, diễu hành tại TPHCM. Ở phần kết, họ hòa giọng trong ca khúc Nối vòng tay lớn, khiến nhiều khán giả xúc động.
Suốt hơn nửa thế kỷ qua, nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn đã len lỏi vào đời sống tinh thần của người Việt, thường vang lên trong những sự kiện trọng đại, thiêng liêng của đất nước. Nối vòng tay lớn cũng luôn là bài hát khép lại các chương trình âm nhạc tưởng niệm ông.
Trưa 30/4/1975, ngay sau khi Sài Gòn được giải phóng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã phát biểu và hát ca khúc này trên sóng Đài phát thanh Sài Gòn. Khi ấy, ông tự thay đổi lời hát, viết nên câu "Biển xanh sông gấm nối liền một vòng Việt Nam" - như một tuyên ngôn giản dị nhưng sâu sắc về hòa bình và thống nhất (Ảnh: Chụp màn hình).
Nghe lại những tiết mục gây sốt trong đại lễ 30/4 (Video: VTV - Biên dựng: Nguyễn Hà Nam).
"Đất nước trọn niềm vui" và "Màu hoa đỏ"

Chương trình nghệ thuật Rạng rỡ non sông Việt Nam - điểm nhấn của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - mở màn ấn tượng với liên khúc Đất nước trọn niềm vui và Màu hoa đỏ do NSND Quốc Hưng và NSND Tạ Minh Tâm thể hiện.
Lần đầu tiên song ca cùng nhau, hai nghệ sĩ trình diễn trên chiếc xe diễu hành mang biểu tượng hành trình nửa thế kỷ đất nước hòa bình, thống nhất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Quốc Hưng bày tỏ niềm vinh dự và hạnh phúc khi được biểu diễn trong chương trình đại lễ 30/4. Nam nghệ sĩ cho biết, anh và NSND Tạ Minh Tâm là bạn thân thiết, cùng được phong tặng danh hiệu NSND năm 2019. Nhưng phải đến hôm nay, cả hai mới có dịp đứng chung sân khấu, hòa giọng trong một tiết mục đặc biệt như vậy.
"Đó là cảm xúc vô cùng đặc biệt đối với cả tôi và anh Tạ Minh Tâm, khi được hát mở màn trong không gian và thời khắc thiêng liêng, trước hàng vạn quân dân. Với tôi, âm nhạc lúc ấy không còn là lời hát riêng lẻ, mà là tiếng lòng chung của hàng triệu người con đất Việt trong ngày kỷ niệm đất nước thống nhất", NSND Quốc Hưng chia sẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh"

Trên các nền tảng mạng xã hội, video ghi lại tiết mục Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh do ca sĩ Phương Mỹ Chi kết hợp cùng rapper Double2T thể hiện, thu hút hàng trăm nghìn lượt thích cùng nhiều phản hồi tích cực.
Trong không gian trang trọng của buổi lễ, tiết mục mang đến một làn gió mới, gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự hòa quyện tinh tế giữa giai điệu truyền thống và phong cách hiện đại. Double2T và Phương Mỹ Chi - hai nghệ sĩ trẻ tuổi góp mặt tại đại lễ - đã cùng nhau tái hiện một mùa xuân vừa xúc động, hào hùng, lại vừa trẻ trung và tươi mới (Ảnh: Duy Hiệu).

Phương Mỹ Chi cho biết, cô đặt hết cảm xúc vào từng câu hát để tái hiện tinh thần tác phẩm. Nhiều khán giả dành lời khen cho chất giọng giàu cảm xúc của ca sĩ. "Mỗi lần cất tiếng hát những ca khúc về đất nước, tôi luôn nghĩ đến những thế hệ đi trước đã hy sinh để mình có được hòa bình hôm nay", ca sĩ nói.
Trong khi đó, rapper Double2T cũng chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, anh cảm thấy thật sự hạnh phúc, vinh dự và tự hào vì là một trong những nghệ sĩ được biểu diễn ở sự kiện trọng đại kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Double2T bày tỏ: "Khi tôi thấy các cô chú lớn tuổi cũng vỗ tay, mấy em nhỏ cầm cờ nhún nhảy theo nhịp, tôi tin rằng âm nhạc - nếu đặt đúng chỗ và đúng cảm xúc - có thể kết nối tất cả thế hệ lại với nhau" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Trong các tiết mục đặc sắc của chương trình nghệ thuật Rạng rỡ non sông Việt Nam, phần trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do Đông Hùng và Võ Hạ Trâm kết hợp thể hiện, đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hôm 30/4, màn trình diễn này tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, đạt hàng triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận tích cực (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Võ Hạ Trâm bày tỏ: "Được góp giọng trong một sự kiện trọng đại của đất nước, diễn ra trên sân khấu quy mô lớn và trước hàng triệu khán giả, là một vinh dự lớn đối với tôi. Khi đứng giữa không khí trang nghiêm ấy, cất vang những giai điệu ca ngợi chiến công của ông cha, tôi cảm thấy tự hào đến nghẹn ngào. Đó là cảm xúc mà có lẽ rất lâu nữa tôi mới có dịp trải qua lần thứ hai".
Ca sĩ Đông Hùng cũng chia sẻ niềm vinh dự khi được góp giọng trong buổi lễ có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng với dân tộc.
"Đứng trên sân khấu, giữa không gian ngập tràn cờ hoa rực rỡ, tôi thực sự xúc động và thấm thía giá trị của hai chữ "hòa bình". Đó là điều quá đỗi thiêng liêng, đẹp đẽ và đáng trân quý", anh nói (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nhung-ca-khuc-khien-hang-trieu-nguoi-xuc-dong-trong-dai-le-304-20250503230831773.htm
Bình luận (0)