Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nông dân đồng hành 80 năm cùng đất nước

(Chinhphu.vn) - Hôm nay (27/8), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam với chủ đề "8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước" như một lời tri ân gửi gắm tới giai cấp nông dân cả nước.

Báo Chính PhủBáo Chính Phủ27/08/2025

Nông dân đồng hành 80 năm cùng đất nước- Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công với nòng cốt là các cuộc đấu tranh, khởi nghĩa giành chính quyền có sự tham gia của nông dân diễn ra ở nhiều nơi, làm tiền đề để ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nước CHXHCN Việt Nam ngày nay) chính thức giành được độc lập với bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - "Không có gì quý hơn độc lập tự do".

Ngay sau khi đất nước ta được độc lập, ngày 11/4/1946, trong "Thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam", Bác Hồ đã nhấn mạnh: "Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế ta lấy canh nông làm gốc... Nông dân giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh"...

Thấm nhuần lời nhắn nhủ của Bác, trong suốt 80 năm qua, giai cấp nông dân Việt Nam đã gắn bó, đồng hành với từng nốt thăng trầm của lịch sử đất nước. Trong các cuộc kháng chiến, nông dân không chỉ là những người lính cầm súng trực tiếp chiến đấu mà còn là hậu phương vững chắc, cung cấp lương thực, thực phẩm, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến. Hòa bình lặp lại, người nông dân Việt Nam lại miệt mài tay cuốc tay cày để bắt tay vào xây dựng Tổ quốc XHCN.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: "Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một dấu mốc trọng đại của đất nước, nhắc nhở chúng ta về những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng đầy kiêu hãnh, tự hào, sự chiến đấu anh dũng, hy sinh xương máu của quân và dân ta để giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho Nhân dân. Và trong suốt những tháng năm ấy, giai cấp nông dân Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, sẵn sàng cùng cả nước viết lên những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc".

Tại cuộc Tọa đàm "8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước", GS TS Phạm Hồng Tung – nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ, sau Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ta trải qua 9 năm trường kỳ chống Pháp và 21 năm kháng chiến chống Mỹ, người nông dân luôn đóng góp máu xương, công sức để thống nhất đất nước, mang lại hòa bình ngày hôm nay.

"Nhìn lại chặng đường lịch sử của đất nước, chúng ta đang mắc nợ và còn mắc nợ nông dân nhiều lắm. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa giải quyết bài toán trọn vẹn cho người nông dân", GS. TS Phạm Hồng Tung nói.

Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy nhìn nhận, trong 80 năm, người nông dân đã trở thành chiến sỹ tiên phong, tích lũy năng lượng của giải phóng, hồi sinh và phát triển. Mỗi 1 mùa vụ thắng lợi là Đất Nước và Tổ quốc lớn lên.

Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy chia sẻ, bước vào kỷ nguyên mới, người nông dân cần 3B - "Bạn, Bàn, Bán". Chữ "Bạn" tức là người nông dân cần hợp tác, cùng chung sức với nhau hình thành hợp tác xã, cộng đồng cùng phát triển; cần làm "bạn" với nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, chuyên gia chính sách.

Chữ "Bàn", tức là nông dân cần "bàn" về chính sách, về xuất nhập khẩu… cần tập trung trục nông sản để nâng cao giá trị của nông sản vùng miền.

Còn chữ "Bán", tức là nông dân cần bán được nông sản để gia tăng thu nhập, từ đó làm giàu bền vững. Xin chúc nông dân đi từ thắng lợi mùa vụ đến thắng lợi hợp đồng", chuyên gia Hoàng Trọng Thủy chia sẻ thêm.

TS văn học Nguyễn Sĩ Đại, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hà Nội cho biết, chúng ta có thể so sánh người nông dân với bất cứ những gì vĩ đại nhất. Trong bối cảnh đất nước lâm nguy, câu chuyện Thánh Gióng từ một cậu bé ở làng quê trở thành anh hùng cứu nước là một thông điệp mạnh mẽ. Và cho thấy, những người anh hùng chân chính, những người có thể gánh vác sứ mệnh cứu quốc có thể được tìm thấy ngay từ đồng ruộng.

Đóng góp của người nông dân không chỉ là sự hy sinh, là "đổ máu", mà còn là việc sản xuất ra những giá trị tinh thần vô giá.

Trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025): 8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết: "Việt Nam trong tôi".

Theo Ban tổ chức cuộc thi, sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 1.124 tác phẩm dự thi đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ miền núi cao Tây Bắc, miền Trung đầy nắng gió đến đồng bằng sông Cửu Long trù phú, cả những kiều bào đang sinh sống tại châu Âu, châu Mỹ, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam…

Không chỉ đa dạng về địa lý, cuộc thi còn ghi nhận sự phong phú về độ tuổi và nghề nghiệp của người tham gia. Người cao tuổi nhất gửi bài dự thi là độc giả Nguyễn Tiến Bình (85 tuổi, Hà Nội). Nhỏ tuổi nhất là em Nguyễn Bảo Minh Châu (lớp 8A2, trường THCS Tây Sơn, Hà Nội).

Đỗ Hương


Nguồn: https://baochinhphu.vn/nong-dan-dong-hanh-80-nam-cung-dat-nuoc-102250827132835022.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tổng hợp luyện A80: Sức mạnh Việt Nam tỏa sáng dưới đêm Thủ đô ngàn năm văn hiến
Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập
Những khoảnh khắc ấn tượng về đội hình bay làm nhiệm vụ trong Đại lễ A80
Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm